Nghe chia sẻ mà thấy phục người mẹ này ghê, một lúc mang 5 con rồi sinh ra còn phải nuôi nấng dạy dỗ đâu phải ai cũng làm được.

Cách đây vài năm em có đọc một bài báo về ca sinh 5 duy nhất tại Việt Nam. Thực sự lúc đó đọc mà chỉ biết xuýt xoa nể vợ chồng chị này quá, mình có 2 đứa đẻ cách nhau mấy năm mà nuôi còn trầy da tróc vẩy. Đằng này sinh một lần 5 đứa rồi còn gồng gánh nuôi con nữa thì phải công nhận vợ chồng chị này quá tuyệt vời luôn. Mới đây tình cờ coi một tập của chương trình Chat với mẹ bỉm sữa em lại phát hiện ra khách mời chính là người mẹ từng sinh 5 khiến dư luận xôn xao, nghe chị chia sẻ về ca sinh của mình cách chi tiết lại càng nể hơn nữa các mẹ ạ.

Theo chị Huỳnh Ngọc Anh Thư (37 tuổi), hành trình mang thai, sinh con của mình vô cùng vất vả nhưng cũng đầy sự diệu kỳ. Kết hôn khi 27 tuổi và chồng cũng bước sang tuổi 37, cặp đôi rất nóng lòng muốn sinh con ngay. Thế nhưng gần 1 năm đầu tiên sau khi đám cưới, dù “thả” nhưng đợi mãi vẫn chưa có kết quả gì, đi khám tại một bệnh viện tư, chị nhận kết quả viêm lộ tuyến nên khó có con, điều này khiến chị Thư vô cùng lo lắng. Hai vợ chồng chị lại tiếp tục đi khám tại một bệnh viện lớn khác và bác sĩ khuyên cả hai đừng nôn nóng, hãy cố gắng thoải mái tinh thần, chừng 3 năm nếu vẫn không có thì mới nên can thiệp. Thế nhưng sự hối thúc của cả hai bên gia đình quá lớn và chính hai vợ chồng cũng mong con ngày đêm nên chị Thư đã khóc tại chỗ và xin bác sĩ giúp đỡ.

hình ảnh

Chị Thư ở thời điểm hiện tại (Ảnh chụp màn hình)

Cặp đôi sau đó được tư vấn thực hiện phương pháp kích trứng và quan hệ tự nhiên, lần đầu không thành công. Lần thứ 2 chị Thư quyết định kết hợp kích trứng và bơm tinh trùng vào tử cung thì may mắn đã mỉm cười, chỉ sau 10 ngày, chiếc que thử thai bắt đầu hiện lên vạch thứ 2 dù còn khá mờ, nhận được tin này, cả hai vợ chồng chị đều vỡ òa trong vui sướng. Chia sẻ về hành trình mang thai của mình, chị Thư đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên: "Ban đầu em tự nhủ là có 5 trứng thì chắc đậu được 1 - 2 bé, vậy nhưng khi đi khám bác sĩ cho biết có lẽ là đậu 3 phôi rồi, em nghe mà choáng váng cả người. Sau đó bác sĩ cũng tư vấn là nên giảm thiểu 1 phôi, giữ lại 2 phôi thôi vì em cũng gầy, sợ mang bầu không nổi. Em về suy nghĩ nhiều lắm, vừa sợ vừa không đành lòng. Cuối cùng mẹ nói một câu là "Thôi ráng đi con chứ bỏ tội quá", vậy là em có động lực quyết định giữ lại hết các con. Rồi đến tuần thứ 4 đi khám, bác sĩ lại thông báo là có 4 bé chứ không phải 3, nhưng lúc này đã quá thời gian giảm thiểu phôi rồi nên em quyết để luôn".

hình ảnh

Quyết định giữ lại hết các con đã khiến chị Thư phải trải qua một thai kỳ vô cùng vất vả, có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều lần so với những bà mẹ khác. Bụng của người mẹ trẻ to lên rất nhanh chóng, từ tháng thứ 3 chị đã phải ngủ ngồi. Việc ăn uống cũng gian nan vô cùng khi cứ ăn vào chị lại cảm thấy tức bụng, khó thở, trong suốt thai kỳ nguồn dinh dưỡng để nuôi các con trong bụng chủ yếu đến từ sữa. Thế nhưng người mẹ tuyệt vời này vẫn không bỏ cuộc, chị cố gắng từng ngày mong các con trong bụng được an toàn, bác sĩ cũng cho biết chỉ cần ráng dưỡng cho mỗi bé hơn 1kg thì có thể yên tâm.

hình ảnh

Gần cuối thai kỳ, trong một lần đi khám bác sĩ đã thông báo với người mẹ trẻ rằng có thể trong bụng chị có đến 5 em bé chứ không phải là 4. Tuy nhiên tất cả chỉ là dự đoán chứ vẫn chưa chắc chắn. Mang thai được 8 tháng 3 ngày thì các em bé trong bụng chị bắt đầu “đòi ra ngoài”. Nhớ lại hành trình đi sinh của mình, dù phải mổ gây mê nhưng chị Thư vẫn có những kỷ niệm hết sức đặc biệt, thú vị và đáng nhớ nhất chính là khi nghe bác sĩ kể lại ca sinh vô cùng li kì của chính mình. Do đây là ca sinh đa thai có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên các bác sĩ buộc phải thực hiện nhanh chóng, kết quả siêu âm thai là 4 bé nên sau khi lấy đủ 4 em bé ra ngoài, bác sĩ đã định sẽ khâu vết mổ ngay nhưng có một việc bất ngờ xảy ra. Từ trong bụng mẹ Thư bỗng xuất hiện một chiếc chân nhỏ xíu nữa thò ra ngoài, bác sĩ ngay lập tức biết được vẫn còn một em bé nữa nằm trong bụng mẹ nên đã nhanh chóng đưa con ra ngoài. Trộm vía cả 5 em đều chào đời khỏe mạnh, bình an.

hình ảnh

Dù 9 năm đã trôi qua nhưng chị Thư vẫn nhớ như in hành trình mang thai, sinh con đầy đặc biệt của mình. Cuộc sống với 5 em bé không hề dễ dàng, may mắn nhờ có sự giúp đỡ của hai bên gia đình nên mọi việc cũng dần ổn thỏa, hiện nay các bé đều rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Thậm chí chị còn tâm sự vui rằng vì quá bận rộn khi phải dành hết thời gian cho các con nên vợ chồng chị hiện tại giống như… hai người bạn, 8 năm rồi chưa “sinh hoạt” lại như cũ.

hình ảnh

hình ảnh

Tuy vất vả nhưng người mẹ này chưa bao giờ hối hận với quyết định mang thai và sinh con của mình, thật đáng ngưỡng mộ. Chúc cho gia đình chị Thư luôn hạnh phúc, đầm ấm, hai vợ chồng sẽ luôn mạnh mẽ, có nhiều sức khỏe để nuôi dạy và trở thành điểm tựa vững chắc cho các con.