Nghĩ rằng mình có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người ở công ty sau 5 năm làm việc, cô dâu mời hẳn 70 người đồng nghiệp đến dự đám cưới của mình. Nhưng kết quả là chỉ có một người đến chúc mừng cô.
Chẳng biết từ bao giờ, đám cưới vốn được xem là chuyện đại hỷ của đời người nhưng sao tôi thấy trong bối cảnh hiện nay, có những đám cưới mà từ những người trong cuộc vui đến những người được mời đến chia vui đều không vui nổi, mọi người nhỉ? Cứ mùa cưới tới là bao lùm xùm lại xảy ra khắp trên mạng xã hội. Như mấy giờ qua nè, trên mạng người ta đang không ngừng chia sẻ câu chuyện của một chị người Trung Quốc mời đám cưới 70 người nhưng chỉ... 1 người đến dự, chị thất vọng quá nên quyết định bỏ việc sau 5 năm gắn bó.
Cụ thể theo như lời chị này chia sẻ, bản thân chị đã làm việc tại công ty được 5 năm, và luôn nghĩ rằng mình gầy dựng được mối quan hệ tốt đẹp với rất nhiều đồng nghiệp. Thậm chí, chị từng dự đám cưới của một phần ba trong số 70 đồng nghiệp mình mời cưới. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trong ngày diễn ra hôn lễ của mình, bước vào hôn trường cô mới vỡ lẽ số bàn đặt cho 70 người trống huơ trống hoác, chỉ có duy nhất một người ngồi và bạn này được cho là bắt buộc phải có mặt ở đó vì là một nhân viên thực tập dưới quyền của cô dâu.
Được biết trên trang cá nhân MXH của mình, cô gái này có chia sẻ dòng tâm sự rằng bản thân đã rất tủi trước quan khách có mặt ngày hôm đó, nhất là với gia đình nhà chồng. Suốt hôn lễ, chị chỉ cúi gằm mặt xuống vì ngại. Sau đám cưới, cô gái đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, vì không thể tiếp tục làm việc với một tập thể có lối ứng xử "kỳ cục" như thế.
Câu chuyện này nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội và trở thành đề tài tranh luận. Một bên thì tỏ ra cảm thông và thấu hiểu với tình cảnh mà cô đang gặp phải. Nhóm khác thì cho rằng cô gái đã gây ra lỗi lầm gì đó khiến cả tập thể phật lòng mà bản thân cô không để ý.
Một số bình luận của cư dân mạng:
- "Thật tình là sốc thiệt, nếu là mình mình cũng sẽ nghỉ việc"
- "Quá vô cảm với đồng nghiệp. Không có sự đoàn kết"
- "Bất luận thế nào thì ngày hạnh phúc trăm năm của cô ấy mà mọi người cùng làm việc với nhau đã lâu không đến thì cũng kỳ thật"
- "Sao mời nhiều người vậy? Như thế là quá tự tin rồi"
- "Có thể cô gái này vừa làm việc gì đó có lỗi nghiêm trọng với công ty, với mọi người ở đấy thì sao?"
Thật ra mà nói, việc mời cưới mà nhất là trong môi trường công sở đó là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế của các cô dâu chú rể đó mọi người ạ! Bởi sự thật là nó rất phức tạp. Nếu với những ai có ý thực dụng, muốn tranh thủ đám cưới để "thu vốn" thì không nói làm gì, nhưng những ai chẳng may suy nghĩ đơn giản mà thu hẹp đối tượng khách mời hoặc mở rộng ra một chút, chắc chắn không thể tránh được lời ra tiếng vào, hoặc tình huống hết sức "đau lòng" như cô gái trên đây. Nhưng mời thế nào là vừa và đủ thì thật chẳng ai nói được.
Bản thân tôi cũng vậy, thỉnh thoảng lại hay nghe đồng nghiệp nói chuyện với nhau rằng: tháng này mình "dính tới 5 đám"... hay "tối nay còn dính đám nữa"... Nghe từ "dính’’ là biết họ không hứng khởi gì với việc phải nhận quá nhiều thiệp cưới mà sâu xa là gánh nặng về tài chính khi phải thắt lưng buộc bụng nhiều khoản khác để dành tiền đi dự tiệc cưới. Đặc biệt là trong môi trường công sở thì cái áp lực ấy lại càng gia tăng. Bạn cảm thấy quý mến một đồng nghiệp nào đó, muốn họ đến dự ngày vui của mình nhưng chưa chắc họ đã thật sự có cảm tình và muốn gửi lời chúc phúc đến bạn.
Thế nên, mời hay không mời đành phải quan sát, cân nhắc kĩ về mối quan hệ hiện tại để tránh rước thêm những rắc rối không đáng có, mọi người ha!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1