Nàng dâu cho biết, mình muốn dành cả đời để hiếu kính với bố mẹ chồng và bố mẹ ruột. Nhìn cách nhà chồng đối đãi với dâu càng hiểu lý do. 

Lấy được chồng tốt thôi chưa đủ mà được nhà chồng yêu thương mới gọi là vẹn tròn. Con dâu rời gia đình, đến sinh sống tại nhà chồng thì chắc chắn là còn nhiều thiếu sót vụng về. Cha mẹ chồng hiểu và bảo bọc, chỉ dạy con từng chút thì còn gì bằng.

Nàng dâu trong câu chuyện sau đây không chỉ sống hòa thuận với bố mẹ chồng mà cô còn được yêu thương, đối xử tốt hệt như con gái ruột. Nàng dâu này ở Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc và đoạn video đăng lên mạng ghi lại cảnh cô từ bệnh viện trở về sau khi sinh đôi. Nhà ở tầng 5 mà không có thang máy nên bố chồng và chồng phải khiêng nhích từng bậc. Dù vậy, gương mặt ai nấy đều tập trung, ân cần nhẹ nhàng với dâu.

hình ảnh

Cả nhà khiêng nàng dâu lên tầng 5, mẹ chồng còn nấu thức ăn ngày 3 bữa đem tận giường. Ảnh chụp màn hình, Weibo VN

Khi về đến nhà, nàng dâu nằm nghỉ ngơi còn mẹ chồng chăm sóc tận giường. Sợ con mệt mỏi ngán ăn nên mẹ nấu nướng đảm bảo ngày đủ 3 bữa ngon lành, nóng hổi. Từng quả trứng, bó rau cũng được lựa chọn kỹ để dâu có thêm chất dinh dưỡng, mau hồi sức. Việc nhà việc cửa một tay bà làm hết mà không hề phàn nàn lời nào.

Bố mẹ chồng thương, nàng dâu còn rất may mắn khi chồng là người rất có trách nhiệm. Hằng ngày sau mỗi giờ làm, anh về thật sớm gội đầu, chăm sóc vợ và phụ mẹ việc nhà. Cả gia đình không ai tị nạnh hay khó chịu mà trái lại còn rất vui vẻ, đoàn kết. Nàng dâu cảm nhận rất rõ sự ấm áp này, cô thấy bản thân mình thật sự là người quá may mắn: “Bình thường chồng và bố mẹ chồng cũng đối xử rất tốt với tôi. Chắc tôi phải may mắn lắm mới được gả vào một gia đình tốt như vậy. Tôi nghĩ mình sẽ dùng cả đời này để hiếu kính bố mẹ chồng như đối với bố mẹ ruột của mình.”.

hình ảnh

Mẹ chồng làm tất cả mọi việc mà chẳng hề phàn nàn. Ảnh chụp màn hình, Weibo VN

Đoạn video của người phụ nữ nhanh chóng thu hút lượng lớn sự quan tâm của dư luận. Mọi người để lại bình luận xuýt xoa:

- Có ba mẹ như vậy chắc anh chồng cũng được giáo dục tốt nè, gả vào đúng nhà rồi.

- Trung Quốc có câu rất hay: Cùng 1 hạt gạo nuôi trăm loại người. Mẹ chồng thực ra năm xưa cũng từng là cô dâu nhỏ, thương con dâu bây giờ cũng không khác gì thương bản thân mình ngày xưa. Đều là phụ nữ, đều phải gả đi, đều cùng sinh nở, tốt với con dâu sau này cháu mình đối với mình cũng thêm vài phần biết ơn, trước hết là gia đình êm ấm.

- Nhìn cảnh này chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt, chắc là vì tủi thân. Trước tôi cũng sinh mổ, nhưng sau khi xuất viện về nhà phải tự mình leo đúng 5 tầng. Người với người khác biệt thật đấy.

- Chị đánh canh bạc này phải gọi là thắng đậm luôn. Mong rằng sau này mình chỉ cần được 1 phần thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

- Mong cho chị gái của mình sau này lấy được người chồng và nhà chồng yêu thương.

hình ảnh

Chồng ân cần gội đầu cho vợ. Ảnh chụp màn hình, Weibo VN

Có thể nói, lấy chồng giống như canh bạc nên có một số chị em quyết định không đánh bạc để bản thân bình an, khỏi lo nghĩ. Thà sống một mình mà tâm trí nhẹ nhàng, đôi khi cô đơn chút xíu rồi thôi chứ kết hôn với người không phù hợp thì mỗi ngày trôi qua nặng nề mệt mỏi. Nhưng nếu lấy được chồng tốt thì giống như người phụ nữ trên đây, cha mẹ chồng như cha mẹ ruột cưng chiều yêu thương mình như công chúa nhỏ.

Câu chuyện trên tạo động lực tích cực cho chị em trong việc mở lòng mình tìm hiểu và lập gia đình. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng là địa ngục như những gì chúng ta đã thấy, nghe và đọc trong suốt thời gian qua. Nhưng hãy hiểu rằng, trên đời này không có ai hoàn hảo nên đừng đặt quá nhiều tiêu chuẩn và kỳ vọng vào người bạn đời. Biết yêu thương và chấp nhận, chịu đựng và bổ sung cho những thiếu sót của nhau để chung sống hòa hợp dưới một mái nhà. Vui vẻ, buồn chán, giận hờn, thất vọng, tự hào... là những cung bậc cảm xúc luôn có và chúng là thứ giúp hai bạn gắn kết. 

Dù hôn nhân được ví như canh bạc, nhưng thắng hay thua thì bạn ít nhất cũng từng dám chơi, dám chịu và dám tiếp tục đặt hy vọng. Hạnh phúc luôn dành cho người xứng đáng đón nhận.