Sau khi kết hôn, cô gái Cẩm Hương (27 tuổi, quê gốc Bến Tre , hiện đang sống ở TP.HCM) tự nhận mình là một trong những “nàng dâu may mắn” khi được mẹ chồng hết mực yêu thương.

Cẩm Hương tiết lộ, cô về làm dâu đến nay đã được 4 năm, bố chồng là người gốc Nghệ An , mẹ chồng người gốc Hà Tĩnh nhưng hiện đều sống và làm việc ở TP.HCM. Nhớ lại những ngày đầu về ra mắt gia đình , Cẩm Hương đã nhận được sự ưu ái đặc biệt của mẹ chồng:

“Ngày về ra mắt cũng đúng vào ngày nhà bạn trai có giỗ, mình đã chuẩn bị tâm lý sẽ có màn rửa chén bát “đặc sản chào sân”. Nhưng bất ngờ, mẹ chồng khi ấy thấy mình ăn xong, định rửa bát là đẩy luôn mình lên ngồi ăn trái cây. Đến lúc về mẹ còn dúi thêm cho túi đồ ăn.

hình ảnh

Cẩm Hương và ông xã trong ngày trọng đại (Ảnh: VietGiaiTri)

Vào ngày sinh nhật của mình, lúc đó hai vợ chồng còn chưa cưới nhưng bố mẹ chồng đã tặng mình một đôi bông tai hột xoàn. Lúc mình mất điện thoại, bố mẹ cũng cho 20 triệu để mua điện thoại khác. Mẹ còn mua cho mình váy đầm, chăm lo cho mình khi ốm đau. Lúc đó mình thầm nghĩ: “Ôi người mẹ chồng lý tưởng của mình đây rồi ” – Cẩm Hương kể.

Kết hôn được 1 thời gian thì Cẩm Hương có bầu, bị nghén nặng. Lúc này cũng lại là mẹ chồng một tay chăm lo cho cô. Mẹ chồng bê đồ ăn lên cho con dâu mỗi ngày, chăm con dâu ốm cả đêm. Bầu bí, Cẩm Hương lỡ khen món gì ngon là hôm sau bố chồng cũng mua món đó chất đầy tủ lạnh.

Một chút khác biệt nho nhỏ giữa Cẩm Hương với gia đình chồng là trong vấn đề ăn uống, do cô là người gốc miền Tây, bố mẹ chồng gốc miền Trung nên khẩu vị khác nhau. Thấy vậy, mẹ chồng Cẩm Hương liền tìm thuê giúp việc là người miền Nam để nấu nướng cho con dâu ăn cho hợp khẩu vị. Về sau, cả nhà cũng quen dần và ăn uống pha trộn theo cả miền Trung, miền Nam…

Cẩm Hương sinh xong cơ thể mũm mĩm hơn trước. Mẹ chồng cô lo con dâu ăn kiêng giảm cân ảnh hưởng sức khỏe nên bà cho tiền để cô đi làm đẹp . Mỗi khi Cẩm Hương về quê, bố mẹ chồng đều sắm sửa đủ cả quà cáp để cô biếu ông bà, bố mẹ. Thậm chí chuẩn bị cả tiền để cho cô đem biếu các cụ.

hình ảnh

Mẹ chồng thường tặng cho con dâu nhiều đồ trang sức (Ảnh: VietGiaiTri)

“Đến khi mình bầu bé thứ 2, ông bà nghe mua gói thai sản ở bệnh viện quốc tế, mua bảo hiểm cho hai mẹ con và còn mua thêm miếng đất để cho cháu. Ngoài ra, bố mẹ còn cho vợ chồng mình một căn chung cư, mình chưa ở nên đem cho thuê”.

Nhiều người cũng thắc mắc không biết có phải gia đình bên ngoại nhà mình cũng giàu có, môn đăng hộ đối nên bố mẹ chồng đối xử tốt hay không? Thực ra, gia đình mình rất bình thường, từ khi lấy chồng, sinh con mình cũng không đi làm nữa mà ở nhà chăm con.

Nhưng bố mẹ chồng chưa bao giờ coi thường mà lúc nào cũng tôn trọng và yêu thương mình. Lấy chồng xa, xa bố mẹ nhưng mình lúc nào cũng có cảm giác gần gũi, thân thương chứ không thấy cô đơn, xa lạ ” – Cẩm Hương hạnh phúc kể.

Được biết, gia đình nhà chồng Cẩm Hương làm kinh doanh thời trang và đầu tư bất động sản. Mẹ chồng cô cũng ngỏ ý truyền nghề cho con dâu. Đồng thời, bà cũng muốn con dâu có công việc ổn định, có kinh tế, tự chủ thì sẽ không bị chồng coi thường. Điều này lại càng khẳng định, mẹ chồng Cẩm Hương đích thực coi cô như con gái của bà.

hình ảnh

Lúc chưa cưới, Cẩm Hương đã được mẹ chồng tặng hột xoàn (Ảnh: VietGiaiTri)

Dẫu biết cuộc sống ngày càng hiện đại văn minh thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng sẽ có nhiều tiến bộ. Thế nhưng qua câu chuyện của Cẩm Hương, hẳn nhiều chị em vãn sẽ ghen tị bởi tình thương mẹ chồng dành cho nàng dâu, như con gái ruột trong gia đình.

Trước hết, đó là phúc phần mà cô gái ấy có được, xem như là may mắn, là duyên phận. Nhưng bên cạnh đó, mẹ chồng dù dễ tính đến thế nào thì nàng dâu muốn được coi trọng, nâng niu, cũng phải có cách hành xử khéo léo, duyên dáng, nhẹ nhàng.

Nếu chỉ nhìn bề nổi, nhiều người sẽ chăm chăm vào những thứ mà Cẩm Hương có được, nào là hột xoàn, điện thoại, nhà đất, vòng vàng, trang sức. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, thứ mà nàng dâu cảm thấy may mắn chính là tình yêu thương đầy bao dung của mẹ chồng.

Nên nhớ, không phải người giàu nào cũng hào sảng với dâu rể của mình. Thậm chí càng có của ăn của để, họ lại càng đề phòng, canh chừng và keo kiệt. Vậy mà mẹ chồng trong câu chuyện nói trên, lại quá đỗi tâm lý khi động viên, ủng hộ con dâu ở nhà chăm con, đợi khi con lớn bà dạy con dâu học nghề, truyền lại gia sản.

Trong khi nhiều bà mẹ chồng khác, cứ nghĩ rằng mình phải dạy uốn nắn con dâu theo cách sống của mình mà không nghĩ rằng con dâu đã lớn lên trong một môi trường khác với sự giáo dục khác và trưởng thành theo cách đó.

hình ảnh

Mẹ chồng hỗ trợ nàng dâu trong mọi mặt (Ảnh: VietGiaiTri)

Nhiều bà mẹ chồng luôn than trách con dâu lạnh nhạt khó gần nhưng không biết mình đã cố tình đẩy con dâu ra xa ngay từ những ngày đầu chung sống. Mình không thương con dâu như con đẻ, nhưng lại mong con dâu đối với mình như đối với mẹ đẻ, há chẳng phải làm khó con dâu?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước khi đặt câu hỏi: “Làm sao để được mẹ chồng thương” thì bản thân phải các cô gái phải là người sống tốt đẹp, chan hòa và vui vẻ. Phải thương mẹ chồng như mẹ đẻ, đừng tị nạnh thiệt hơn, cứ hồ hởi cho đi chắc chắn sẽ được nhận ại.

Tất nhiên, mọi tình cảm đều phải đến từ hai phía, mẹ chồng cũng nên trân trọng nàng dâu. Chỉ cần chúng ta biết sẻ chia và vun đắp thì khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ thêm gắn bó bền lâu.

Nguồn: VietGiaiTri