Sự việc của Elly Trần và chồng Tây trở nên ầm ĩ trên mạng xã hội, dân tình cũng chẳng biết nên đứng về phe nào vì quá nhiều thông tin. Tuy nhiên, có người cho rằng vụ này có phần hơi giống với trường hợp của Shark Bình.

Mấy hôm nay em bận quá nhưng cũng có hóng hớt drama hôn nhân của Elly Trần và chồng Tây. Thực sự mà nói, em biết đến cô nàng là diễn viên và thường xuyên khoe hình 2 nhóc tì lai Tây cực xinh. Còn danh tính chồng của cô thì bấy lâu giấu kín, chỉ biết anh ta có tên viết tắt là D.F. Nay đọc tin thì biết cô và chồng đã không còn chung sống, gần đây người chồng kia đã có hành động khiến Elly uất ức phải lên tiếng thường xuyên trên mạng xã hội.

Sáng nay em thấy trên báo Saostar có đăng về phát ngôn của chồng Elly Trần trước ồn ào hôn nhân. Người này khẳng định đã kết hôn với Elly vào tháng 11/2011, nhưng đến tháng 5/2019 đã chính thức ly thân do nữ diễn viên không đồng ý ly hôn dù chồng đề nghị nhiều lần: “Giữa chúng tôi chỉ có thể là đối tác cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái. Kể từ đó mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Tôi dọn ra ở riêng và đã có những thoả thuận với mẹ của các con”.

hình ảnh

D.F đính kèm bản tiếng Anh sau khi đăng status bằng tiếng Việt. Ảnh Saostar

D.F cho biết, anh đã chu cấp nhà ở, xe ô tô, chi phí sinh hoạt và học phí trường quốc tế cho các con. Trung bình mỗi tháng 250 triệu và suốt những năm qua luôn duy trì như vậy: “Từ thời điểm ly thân đến nay, tôi chưa bao giờ ngừng cung cấp bất kể khoản chi phí nào của Elly và các con như đã thoả thuận. Các khoản chi trả này rất minh bạch và dễ dàng kiểm chứng bởi tôi dùng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Elly”.

D.F cũng phủ nhận việc ép buộc hai con ngủ lại tại nhà riêng với người tình mới: “Do đó, việc các con đến nhà tôi chơi, muốn ngủ lại hay về với mẹ là quyền của các con; và việc tôi mong muốn con ngủ lại nhà mình (tại phòng riêng của các con) để cha con gần nhau hơn hoàn toàn không có gì sai trái”.

Những gì D.F đưa ra thông tin với truyền thông chưa biết thực hư như thế nào vì thật lòng mà nói, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ mọi việc, còn người ngoài chỉ có thể đón nhận thông tin và đánh giá đúng sai dựa trên cảm tính của mình. Hôn nhân vốn dĩ là chuyện của hai người, bấy lâu Elly cũng kín tiếng, ít chia sẻ về ông xã nên giờ đây dư luận cũng chẳng biết thế nào, bản thân em cũng không nhận xét.

Nhưng chuyện hôn nhân của hai vợ chồng nhà này đúng là căng thẳng thật sự. Mới 1-2 hôm trước, em thấy Elly Trần có than thở về việc chồng đã cắt luôn tài khoản Netflix khiến hai con của cô không thể xem phim hoạt hình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên liên tục cập nhật hình ảnh, status liên quan đến lùm xùm hôn nhân.

Không biết chuyện này sẽ có kết quả ra sao, tuy nhiên ngay khi chồng Elly Trần lên tiếng thông báo về tình trạng hôn nhân và các khoản tiền cho con, thì bên dưới bài đăng trong các comment có một số bình luận như: “Sao giống vụ Shark Bình quá”, “Ly thân chứ chưa ly hôn à? Tương tự chuyện vợ chồng Shark Bình rồi”...

Được biết, câu chuyện lùm xùm hôn nhân của vợ chồng Shark Bình ầm ĩ trên mạng xã hội từ khoảng cuối tháng 8. Lúc này, hình ảnh vị đại gia tay trong tay với diễn viên Phương Oanh được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người vợ của ông là doanh nhân Đào Lan Hương đã lên tiếng, đăng kèm hình ảnh 2 con thuở còn bé bỏng. Bà viết: “Ngắm 2 đứa từ thuở hàn vi mà buồn và thương, nhất là lúc này!

Chặng đường 20 năm gây dựng, sẻ chia, đồng cam cộng khổ để có được ngày hôm nay, đủ để loá mắt nhiều người. Tâm tâm niệm niệm, dù giận thế nào thì vẫn luôn là người quan trọng của nhau và của các con, quan trọng cho tương lai con sẽ là một người tử tế...

P/S: Hiện mình chưa ly hôn và cũng chưa từng ai gọi ra toà. Xin lỗi nếu Hương chưa sẵn sàng trả lời mọi người lúc này”.

Bà Đào Lan Hương cũng khẳng định chắc nịch với tờ Dân Việt rằng vợ chồng bà chưa hề ly hôn: “Tôi không rõ anh Bình chia sẻ với báo chí như thế nào về chuyện ly hôn nhưng chúng tôi chưa hề ra tòa, chưa hề ly hôn, giấy kết hôn vẫn còn trong két tại ngôi nhà mà chúng tôi đang sống. Vụ việc diễn ra quá bất ngờ khiến tôi đang trong tình trạng rất khủng hoảng. Tôi đang rất lo lắng cho hai đứa con khi chúng biết chuyện này. Lỗi của người lớn mà trẻ con lại phải chịu thì rất tội cho chúng”.

Đồng thời bà cho biết sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của luật sư để giải quyết chuyện này: “Chuyện gia đình rất phức tạp, tôi sẽ giải quyết từ từ. Bây giờ, mọi việc tôi sẽ ủy quyền cho luật sư của tôi giải quyết”.

hình ảnh

Bà Đào Lan Hương cũng có đấu tố căng thẳng với chồng là Shark Bình. Ảnh Saostar

Trong khi đó, Shark Bình đã có những chia sẻ rất khác về chuyện hôn nhân với vợ. Ông cho biết cả hai đã ly thân và bản thân ông dọn ra ngoài sống 2 năm nay:

“Từ năm 2018, chúng tôi đã có nhiều trục trặc và mâu thuẫn trong đời sống, nên từ cuối năm đó chúng tôi đã ký đơn đồng thuận ly hôn, đồng thời thoả thuận và thực hiện xong việc chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người có cuộc sống riêng”, ông Bình cho biết.

Vị đại gia nói thêm: “Đến giữa năm 2020, chúng tôi đã không còn chung sống tại ngôi nhà cũ tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông. Cá nhân tôi đã chuyển ra sống một mình tại một chung cư ở quận khác, một thời gian sau vợ (cũ) của tôi cũng đã chuyển đến một nơi ở khác ở quận Hà Đông.

Chúng tôi đã thoả thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. Sau này vì cảm thấy không thể cứu vãn nên tôi nộp đơn ra toà án nhân dân quận để chờ quyết định. Trong thời gian này mỗi bên đều có quyền tìm hiểu và có những mối quan hệ riêng”.

hình ảnh

Shark Bình (Ảnh: Vietnamnet)

Hôn nhân êm đềm thì không có chuyện gì để nói, nhưng nếu gặp trục trặc mà không giải quyết dứt điểm thì thật sự rất khó cho người trong cuộc. Bước đến mối quan hệ mới thì không được, ở lại cũng không xong, người ngoài bàn tán, tranh chấp quyền lợi và các con cũng bị ảnh hưởng. Do vậy, yêu nhau thế nào để kết hôn được với nhau đã là chuyện khó, duy trì hôn nhân hạnh phúc cũng khó và ly hôn sao cho văn minh và còn nhìn được nhau càng khó hơn.

Khi xảy ra chuyện, ai cũng chỉ nhìn thấy mặt đúng của mình mà khó thừa nhận bản thân đã thiếu sót hay sai ở đâu. Mà càng đấu tố dây dưa thì càng tốn thời gian, khổ cho các con và hận thù càng nhiều. Nhưng thật lòng mà nói, em thấy vụ lùm xùm hôn nhân của Shark Bình và vụ của Elly Trần nghe có vẻ giống nhưng thực chất lại có rất nhiều khác biệt.

Không phân tích kĩ các điểm khác biệt đó ra làm gì, cái em muốn nói ở đây là trong vụ Shark Bình, quan trọng hơn hết là bà Đào Lan Hương là doanh nhân lớn, tài sản dư sức nuôi các con học hành bài bản, cuộc sống sung túc không lo nghĩ. Cho nên dù có buồn phiền vì chuyện ly hôn, bà cũng giữ vững tinh thần và làm việc hết mình. Trên trang cá nhân, bà thường xuyên cập nhật tình hình kinh doanh, các dự án mới và khoảnh khắc vui vẻ bên người thân, bạn bè. Nhìn sự giàu sang bề thế và bản lĩnh của bà, hội chị em vô cùng ngưỡng mộ. 

Còn Elly Trần, cô ấy gác lại công việc đang trên đà phát triển để chọn hướng về gia đình, hi sinh cho chồng con nhưng đổi lại là kết quả buồn không hề mong muốn. Hiện tại, Elly Trần vẫn xoay vòng với drama hôn nhân, trang cá nhân đầy những bài đăng với đủ mọi sắc thái. 

Nhiều người dùng mạng để lại bình luận khuyên nhủ Elly Trần:

- Phụ nữ khi bị tổn thương đến quá mức chịu đựng thì họ trở nên mạnh mẽ.

- Cố lên chị nhé luôn luôn ủng hộ 3 mẹ con. Chúc chị sắp tới mau qua bão giông 3 mẹ con sẽ lại được vui vẻ hạnh phúc ạ.

- Cố lên chị, mong chị và hai bé được bình yên, vượt qua được mọi khó khăn lúc này.

- Thôi em đừng buồn. Cuộc sống mà em. Em rất đẹp và nhiều người ao ước lấy được em. Nên nếu họ muốn ra đi em cứ để họ đi. Còn nhiều người đàn ông tốt đang chờ em. Em hãy sống vì mình và con đừng để ý người đàn ông bội bạc. Hôm nay em sẽ đau ngày mai ngày kia và ngày kia nữa quên mất tiêu.

- Mạnh mẽ lên em! Chị nghĩ rằng em là 1 cô gái độc lập, tự tin. Hãy hoàn thiện bản thân, vui sống có ích mỗi ngày, nuôi dạy các con tốt thì chồng em sẽ hối hận và nhiều cơ hội khác đến với em. Với đàn ông là mình phải dịu dàng và kiêu căng, tự tin. Đẹp thôi chưa đủ, nó chỉ là thời gian đầu.

hình ảnh

Ảnh Vnexpress, FB Hương Lan Đào

Nghe, đọc những chuyện như thế này, em càng thấy phụ nữ phải biết tự thương mình nhiều hơn nữa. Đừng vì bất kỳ lý do nào mà buông thả hay xem thường cảm xúc, sức khỏe, tương lai của chính bản thân mình. Dù có xinh đẹp, 3 vòng chuẩn chỉnh, giàu có hay giỏi giang khéo léo đến đâu thì một khi người ta đã thay lòng đổi dạ thì không còn nhớ gì đến tình nghĩa gắn bó bao năm. Nên mình cứ tự thương lấy mình,  phải có lòng tự tôn và vững vàng tài chính để có thể sẵn sàng ra đi khi không còn được coi trọng. 

Chúc chị em vững vàng trong cuộc sống nhé!