Vợ Shark Bình vừa có đáp trả khéo léo trên trang cá nhân khi có người góp ý về cách cư xử. Dân mạng cũng đồng tình trước cách phản ứng của chị.
Có một câu nói rất hay mà tôi đọc và tâm đắc mãi đến giờ, nội dung đại loại như: “Phụ nữ thất bại trong hôn nhân thì còn sự nghiệp, đàn ông thành công trong sự nghiệp thì may mắn còn vợ con”. Tôi nghĩ bản năng của người phụ nữ sinh ra đã sống thiêng về tình cảm, trong hôn nhân thì đặt gia đình ở vị trí ưu tiên. Bởi vậy khi hôn nhân gặp sóng gió hay kết thúc, có những người chẳng còn gì ngoài sự thất vọng, tổn thương, tay trắng ra khỏi nhà chồng.
Những tháng qua, vợ chồng Shark Bình lùm xùm chuyện ly hôn. Có thể thấy với tâm thế một người phụ nữ là doanh nhân lừng lẫy trên thương trường, chị Lan Hương vô cùng bình tĩnh. Nhìn chị thật đúng với câu nói trên, khi mà hôn nhân không còn thì chị còn sự nghiệp vững chãi. Dù biết trong lòng không thể tránh được cảm giác đau buồn nhưng công việc bận rộn và phát triển, hai con ngoan ngoãn là niềm an ủi to lớn của chị.
Doanh nhân Đào Lan Hương đăng ảnh xinh đẹp. Ảnh FB Hương Lan Đào
Trên trang cá nhân, chị Lan Hương hay đăng tải những hình ảnh cho thấy bản thân xinh đẹp, thảnh thơi. Mới đây nhất là hình ảnh chị mặc chiếc đầm hoa, mang giày boots màu da, gương mặt xinh đẹp và mái tóc đen dài ghi điểm tuyệt đối. Bức ảnh nhận về vô số sự yêu thích từ người dùng mạng. Tuy nhiên, có bình luận nhắc nhở chị Lan Hương về việc cư xử sao cho sang trọng:
“Thôi chị ơi không ảnh ọt, học làm người thành công như phu nhân Vượng. Chị như này mãi người ta tưởng chị là bạn chị Oanh. Biết chị rất giỏi, doanh nhân càng im lặng thành công OK hơn”.
Ý kiến của người dùng mạng. Ảnh FB Hương Lan Đào
Đáp trả lời nhắc nhở của người này, chị Lan Hương đã rất điềm tĩnh. Chị cho rằng mỗi người có mỗi vẻ đẹp độc nhất, không nên thiếu tự tin và hãy sống theo cách của mình: “Sao phải thiếu tự tin thế? Mỗi người đều có vẻ đẹp unique em nhé, tôn trọng người khác không có nghĩa là không được sống theo cách của mình. Ai tưởng kệ họ đi em nhé!”.
Cách đáp trả của chị Lan Hương nhận về hơn 1 nghìn lượt yêu thích. Ai nấy đều đồng tình rằng, việc đăng ảnh đẹp lên facebook là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí đây được xem là việc làm đúng vì dù trong lòng có ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc thì trên mạng xã hội vẫn phải cho thấy sự ổn định, điềm tĩnh và vui tươi. Bởi yếu đuối, bi lụy cho ai xem?
- Chuẩn luôn chị, cứ làm những gì mình thích, mình vui là được. Mình khóc ai lau nước mắt cho mình, mình buồn đau ai chia sẻ với mình, cứ vui vẻ và yêu thương, chiều chuộng bản thân thật nhiều chị ạ!
- Đàn bà nếu làm được cho mình đẹp hơn lên mỗi ngày thì tại sao lại không nhỉ, đẹp thì sẽ yêu đời hơn, tự tin hơn và sẽ có được nhiều thứ hơn.
- Đẹp, trẻ, thành công và là người mẹ tuyệt vời đó là tất cả hội tụ nơi chị. Chúc chị những tháng ngày sau luôn lạc quan tự tin và thành công trên mọi phương diện.
- Tuy chị em mình không phải là họ hàng bạn bè gì nhưng chị luôn ngưỡng mộ em người phụ nữ tài sắc vẹn toàn chị chúc em nhiều sức khoẻ và thật nhiều niềm vui.
- Chúc chị luôn vui vẻ lạc quan bên các con. Luôn ngưỡng mộ chị ở nét đẹp không chỉ bề ngoài mà còn ở cái cốt cách thần thái. Hãy cứ sống nhiệt huyết làm những gì mình muốn…
Chị Lan Hương đáp trả khi bị so sánh với Phương Oanh. Ảnh FB Hương Lan Đào, Đỗ Phương Oanh
Tuy căng thẳng đáp trả bình luận kém duyên, vợ Shark Bình còn rất hài hước khi tung hứng vui vẻ với một người bạn.
Ảnh chụp màn hình, FB Hương Lan Đào
Đây không phải là lần đầu tiên chị Lan Hương đối diện với những ý kiến trái chiều xoay quanh động thái của mình trên mạng xã hội. Thế nhưng lần nào chị cũng có những đáp trả vừa nhẹ nhàng vừa thâm thúy cho thấy khả năng ăn nói sắc sảo, không ngại đáp trả ý kiến trái chiều để bảo vệ mình và những quan điểm riêng.
Trong một lần bị người dùng mạng để lại bình luận cho rằng chị Lan Hương đang đặt điều về chồng, cố tình lợi dụng và làm các con buồn để câu kéo dư luận về phía mình. Người này viết rất dài và khuyên chị không nên làm rùm beng mọi chuyện mà hãy âm thầm giải quyết:
“Trước đây tôi cũng ở hoàn cảnh này, cho đến nay chúng tôi chưa li dị, lúc đầu là vì lý do tài sản, sau thì thấy không còn cần thiết nữa, ông ấy ở với người ta và có con đã lớn. Nhưng tôi nói với 2 con và mọi người rằng chúng tôi đã chia tay (mặc dù trong lòng tôi uất ức). Tôi vẫn dạy con tôn trọng bố nó vì khi con lớn lên không hình thành tính cách oán hận thì cháu sẽ đỡ khổ trong tâm hồn.
Người này còn bày tỏ quan điểm rằng trong chuyện này chị Lan Hương hãy là người dập tắt dư luận trước rồi hẵng lặng lẽ xử lý với chồng.
Trả lời dưới bình luận rất dài của người này, chị Lan Hương lập tức mỉa mai: “Chị chỉ em cách dập dư luận với. Em không phải là nhân vật trong hình ảnh nên không biết làm như thế nào và họ không chụp em, con em không nhìn thấy em với những hình ảnh... như thế bao giờ đúng không chị?”.
Phụ nữ sau khi rời khỏi hôn nhân, trong tay ôm con và sự nghiệp thì chẳng có gì làm họ sợ hãi nữa. Con cái chính là động lực sống, tương lai và tất cả niềm yêu thương của họ. Sự nghiệp đem đến niềm đam mê, vật chất và thành công cho họ. Tiền bạc và tình cảm mẫu tử thiêng liêng giúp họ tự tin kiêu hãnh sống tốt cuộc đời của mình.

