Nhân dịp sinh nhật, Duy Phương gặp lại 2 con sau thời gian tố con cái vô tâm, thờ ơ với mình. Nhìn cả gia đình quây quần ấm áp thế này thì còn niềm vui, niềm hạnh phúc nào bằng nữa.

Sau thời gian tố con cái vô tâm, không quan tâm lo lắng cho cha già thì mới đây, Duy Phương gặp lại 2 con Duy Phước và Lê Lộc nhân dịp sinh nhật lần thứ 68 của mình. Dường như cha con đã hoá giải được hiểu lầm nên giờ đây đã vui vẻ, hoà thuận như chưa từng có chuyện gì xảy ra vì dù có thế nào thì đó cũng là con mình, phải không các mẹ?

Trên trang cá nhân, Duy Phước công khai hình ảnh tụ họp gia đình để chúc mừng sinh nhật Duy Phương. Anh hạnh phúc viết: "Các con, cháu mừng ba tuổi mới. Chúc ba luôn vui khoẻ và sống với chúng con mãi nhé".

hình ảnh

Duy Phương gặp lại 2 con trong tiệc mừng sinh nhật. (Ảnh: FBNV)

Trong ảnh, Duy Phương hạnh phúc khi quây quần với 2 con riêng và vợ con hiện tại. Trên tay nam danh hài cầm bánh kem, vui vẻ chụp ảnh cùng gia đình. Trước đó, hai anh em còn tự tay vào bếp nấu nướng để làm quà mừng sinh nhật đấng sinh thành.

Mối quan hệ của Duy Phước và Lê Lộc với vợ hiện tại của ba cũng được cho là rất tốt khi họ vui vẻ chụp hình, choàng tay qua eo cực kỳ thân thiết. Theo tiết lộ của nam danh hài thì vợ 3 là người đã cưu mang con riêng của mình và Lê Giang: "Đây cũng là người phụ nữ cưu mang 2 đứa con trước của tôi (Duy Phước, Lê Lộc). Tôi vẫn luôn nhớ đây là người dạy chữ, người chăm sóc con mình những lúc ốm đau".

hình ảnh

Lê Lộc làm mì ý tặng ba nhân dịp sinh nhật. (Ảnh: FBNV)

Hồi đầu tháng 6, danh hài Duy Phương bất ngờ chia sẻ về cuộc sống khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như trách móc con cái vô tâm, không bao giờ cho tiền: "Mỗi lần tôi mở miệng ra là con tôi bảo: 'Thôi, ba khỏi nói. Ba nói ra ảnh hưởng con làm nghề'. Tôi bảo con mình có làm gì xấu đâu mà ảnh hưởng. Quả thật showbiz quyền lực lắm. Nó làm gia đình cũng hững hờ với mình. Nhiều khi các con cũng quên mình luôn. Nó chỉ biết bố thí cho tôi vậy thôi. Chúng bảo tôi không được nói gì hết, cứ sống lủi thủi như thế. Tôi năn nỉ con giúp mỗi tháng 10 triệu để trả tiền nhà, còn đâu làm được tôi tự trả điện nước, lo cho em đi học".

Trước chia sẻ của ba ruột, Duy Phước cho rằng bản thân đau xót khi bị chính gia đình đẩy vào đường cùng. Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời xin lỗi vì không thể lo chu toàn cho đấng sinh thành mà không oán trách một lời. "Cha an tâm, con không thể làm sai đạo lý con người, không thể làm trái quy luật mẫu tử. Lỗi là ở con, tại con chưa lo cho cha đầy đủ, tại con chưa tròn chữ hiếu. Mọi việc cứ để con gánh cha nhé. Con xin lỗi cha! Cha đừng lo, còn nhiều khán giả yêu thương và bên cạnh. Cố lên cha nhé" - Duy Phước nói.

Gia đình nào mà không xảy ra mâu thuẫn, quan trọng là có thấu hiểu và tha thứ cho nhau hay không thôi. Chuyện gì qua được thì cho qua, chấp nhất để làm gì. Cứ vui vẻ, thoải mái với nhau thì cuộc sống mới nhẹ nhàng được vì "cuộc sống có bao lâu đâu mà hững hờ".

hình ảnh

Duy Phương từng trách 2 con vô tâm, không quan tâm đến ba. (Ảnh: MXH)

hình ảnh

Gia đình cứ vui vẻ, hoà thuận thế này thì có phải tốt hơn không nào.