Trước lúc lấy vợ tôi đã nói với cô ấy:
“Nếu em không xin được việc làm cũng chẳng sao hết, cứ ở nhà sinh con rồi anh nuôi”.
Lúc đầu cô ấy cũng tỏ vẻ không thích lắm. Vốn là người xông váo, tháo vát chỉ thích ra ngoài đi làm nhưng vợ mang bầu thai đôi nên tôi bắt nghỉ ở nhà dưỡng thai. Ốm nghén mệt mỏ cô ấy cũng đành nghe theo.
Đến lúc sinh thì hai đứa bị thiếu tháng, hơi còi chút động tí là viêm phổi phải vào viện. Vợ tôi lúc đấy cấm thấy đòi đi làm nữa.
Cô ấy ở nhà cũng nhàn đâu có việc gì nặng nhọc. Ngoài việc chăm con ra thì quét nhà rửa bát, nấu cơm chờ chồng về ăn, thế mà lúc nào cũng chân thấp chân cao, đầu bù tóc rối nhìn đến chán.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairat.co.th
Tôi đi làm tháng kiếm được 20 triệu, đưa vợ 5 triệu chi tiêu cơm nước còn những món to to tôi lo. Nghĩ như vậy là vừa đủ thế mà vợ tôi cắt cái này, xén cái kia rồi lén lút gửi về cho bố mẹ cô ấy.
Ông bà ở quê chẳng có khoản thu nhập nào cả nên con gái gửi về bao nhiêu cũng nhận hết. Hôm vừa rồi tôi thấy tin nhắn của vợ báo chuyển 500 nghìn vào tài khoản chị gái ở quê. Tôi kiểm tra lịch sử giao dịch thì thấy thỉnh thoảng cô ấy lại gửi 200k hoặc hơn thế, hỏi thì vợ cũng khai thật:
“Bà ngoại bị viêm cơ phải đi chữa chân anh ạ. Ông bà không có tiền, em gửi 500k biếu coi như thăm mẹ”.
Tôi tức điên lên:
“Gửi gì mà gửi lắm thế, tiền của cô à mà tự tiện vậy. Chồng đi làm mửa mật ra còn cô chỉ biết cấu véo cho người ngoài”.
“Thỉnh thoảng mới cho bố mẹ ít mua thuốc thang, có nhiều nhặn gì đâu anh”.
“Thế mà còn không nhiều à, tôi sạt nghiệp vì cô”.
Tôi không tiếc tiền để nuôi vợ con nhưng ghét nhất cái kiểu giấu giấu giếm giếm tuồn về cho nhà ngoại như vậy. Cảm giác cô ấy không hề tôn trọng chồng, chưa hỏi ý kiến mà tự mình quyết định. Lấy chồng rồi vẫn còn chăm chăm lo cho đằng ngoại, cắt xén cả tiền nuôi con.
Tức quá nên tháng này tôi bớt xuống còn 3 triệu, lúc thấy chồng đưa ít đi cô ấy lại gào lên:
“Sao mà đủ tiền, con còn đang hết bỉm đây”.
“Thế mà cô vẫn cấu véo để cho ông bà đấy thôi, giờ cắt bớt đi cho chừa!”.
Cô ấy không đi làm chỉ ở nhà chơi nên có biết kiếm ra đồng tiền vất vả như thế nào đâu. Giờ vợ mà muốn cho bố mẹ đẻ thì tự đi kiếm mà cho chứ lấy chồng rồi lại cứ động tí lại tuồn tiền về là không chấp nhận được.
Vợ cứ kêu trời lên bảo 3 triệu tiêu vèo cái hết không bõ bèn. Thế nhưng tôi mặc kệ, xem có còn bớt xén được đồng nào không?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1