Năm nay kinh tế đói kém, em cầm 3 triệu tiền thưởng Tết của công ty về mà người cứ bần thần, não cả ruột. Hàng tỉ thứ phải chi tiêu mà có mỗi từng này thật sự không biết mua cái gì trước cái gì sau luôn các mẹ ạ.
Em đang làm nhân viên văn phòng, năm vừa rồi công ty làm ăn thất bát không có doanh thu. Tuy không bị nghỉ việc nhưng gần như cắt giảm hẳn khoản thưởng Tết. Tiền lương của em thì nhận từ đầu tháng tiêu hết rồi còn đâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lương chồng em có khá khẩm hơn chút, nếu cứ như mọi năm thì anh cũng được thưởng kha khá. Nhưng năm nay chưa thấy chồng hó hé gì, sáng đi làm vẫn còn xin vợ 50 nghìn ăn phở. Em thì vốn là người chặt chẽ, tính toán chi li từng đồng từng hào để hằng tháng dư ra một ít gửi tiết kiệm cho con. Thực ra là em cũng gửi ngân hàng được một khoản rồi nhưng không muốn đụng vào số tiền đó.
Còn chồng em ngược lại tính rất xông xênh, lúc nào cũng bảo:
“Vợ đừng tiết kiệm quá, cái gì cần chi cũng phải rộng rãi tí. Mình còn trẻ còn kiếm được lo gì.”
“Không tiết kiệm lúc nào ốm đau lăn ra đấy không có tiền khắc biết mặt.”
Ngay cả chuyện thỉnh thoảng biếu quà cho tiền hai bên đằng nội, đằng ngoại em cũng phải tính toán thật kỹ lưỡng, vừa hợp lý lại đẹp cả đôi đường.
Năm nay được thưởng có 3 triệu nên em định chờ khoản của chồng xem được từng nào, rồi biếu ông bà nội 10 triệu giống như mọi năm, vì lúc bọn em làm nhà ông bà cũng giúp vài trăm rồi. Còn ông bà ngoại ở trên quê cũng không khá giả, từ lúc em đi lấy chồng bố mẹ cũng chưa cho được cái gì. Những năm trước tiền thưởng của em đậm đậm thì còn biếu bố mẹ đẻ vài triệu, nhưng năm nay được có từng này em tính cuối tuần về trên đó ăn Tết thì đưa ông bà 1 triệu thôi.
Tính em cẩn thận nên bỏ 1 triệu vào phong bao từ bây giờ cất đi chứ không lại tiêu lạm vào. Chồng em vừa tắm ra thấy vợ ngồi đếm tiền tiền nong nong anh hỏi:
“Lì xì ai mà sớm thế?”
“À đâu, em để ra cuối tuần về quê ăn Tết thì mừng ông bà ngoại trước.”
Chồng em cầm cái lì xì lên mở ra xem, thấy có mỗi 2 tờ 500k, anh bảo:
“Vợ keo thế, biếu ông bà có từng này á.”
“Thế anh bảo biếu bao nhiêu? Năm nay em được thưởng có 3 triệu thôi.”
Chồng em cười cười xong rút trong túi đưa em một xấp tiền:
“Nay mới có thưởng Tết, anh vừa bán được căn nhà nên hoa hồng cũng cao, thêm vào cho ông bà ngoại 10 củ cho tươi.”
Khiếp, nhìn thấy tiền mà đầu óc em nó giãn hẳn ra, chả bù từ lúc đi làm về đầu nó cứ đặc sệt lại vì thiếu vị tiền. Thấy chồng đưa cho cả tập mà em sướng dựng hết cả chân tóc. Em đúng là may vì lấy được ông chồng xông xênh lại biết nghĩ cho đằng ngoại, nghĩ cũng mát lòng mát dạ.
Ảnh minh họa: Hà Mạnh Luân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1