Đoạn clip cô gái du học từ Nhật về nhà bất ngờ vào ngày 29 Tết khiến bố mẹ vỡ òa đang được chia sẻ rộng trên mạng xã hội. Đây là thời điểm đoàn viên, dành cho gia đình sau một năm bôn ba.
Với những ai xa quê, xa bố mẹ để đi làm hay đi học thì thời điểm cuối năm cũ, bước qua năm mới luôn khấp khởi được về nhà. Còn gì hạnh phúc bằng cả năm bôn ba và được sà vào lòng người thân, cảm nhận hơi ấm tình thương như sạc thêm năng lượng cho một năm dài phía trước. Đoạn clip nữ du học sinh bất ngờ về nhà ngay cận Tết để gây bất ngờ cho bố mẹ bên dưới chính là minh chứng cho điều này.
Cụ thể, một nữ du học sinh đang theo học tại Nhật Bản lẳng lặng về nhà thay vì thông báo gì trước với bố mẹ. Thế là khoảnh khắc khi cô nàng bước vào nhà và đi xuống bếp, cảm xúc của cả cô gái lẫn người mẹ dường như vỡ òa.
Người mẹ đang loay hoay nấu ăn trong bếp. (Ảnh Internet)
Lúc này, người mẹ đang loay hoay cắt hành và chuẩn bị nấu bánh tét đón năm mới. Khi nghe tiếng nói quen thuộc của con gái từ phòng khách, gương mặt của bà vô cùng bất ngờ và lập tức đứng dậy ôm choàng lấy con. Cả hai mẹ con đều không ngăn được những giọt nước mắt rơi.
Phản ứng của người mẹ đã khiến nhiều người nghẹn ngào, đến khi người bố trông thấy con gái bất ngờ về lại càng xúc động hơn. Lúc ấy, thay vì dành cho đứa con xa nhà một cái ôm thì ông lại từ chối vì đang dở dang công việc, tay còn lấm sợ bẩn con nên chỉ lặng lẽ rưng rưng đứng một góc nhìn vợ và con gái vỡ òa. Những khoảnh khắc thế này mới càng thấm thía giá trị của gia đình là nơi tiếp thêm tình thương và xoa dịu đi những ấm ức, buồn tủi do cuộc sống gây nên.
(Ảnh Internet)
Đoạn clip xúc động đã thu hút 5 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày và dĩ nhiên con số này còn tăng lên. Do đánh động đến cảm xúc của nhiều người về giá trị của đoàn viên trong dịp đặc biệt này và cũng như lời nhắc nhở mọi người thu xếp để về với gia đình vào lúc cuối năm bước qua năm mới.
Mới đây, mạng xã hội cũng lan truyền rộng rãi đoạn clip cô gái bí mật về thăm nhà. Ban đầu, cô gọi điện facetime cho bố mẹ như vẫn làm hằng ngày. Tuy nhiên khi bước vào sân nhà, cô điều chỉnh góc quay và khiến bố vỡ òa khi nhận ra con gái đang đứng trước sân. Vỡ òa chạy ra đón con, người bố dang rộng cánh tay vui mừng hạnh phúc để đón cô con gái rượu sà vào lòng. Xem đoạn clip, hẳn nhiều người đã rưng rưng, nhất là những ai phải sống xa gia đình, bố mẹ hẳn sẽ nhớ nhà nhiều.
Người ta hay nói: Chỉ có bố mẹ mới thương con vô điều kiện, còn người ngoài phải có điều kiện mới thương ta. Ngẫm nghĩ cũng không phải là sai bởi lẽ tình cảm trên đời đều phải có đánh đổi, người cho đi phải yêu cầu nhận về tương xứng nhưng duy tình thương từ bố mẹ dành cho con cái là vô bờ bến như nước mắt muôn đời đều chảy xuôi.
Cũng không phải vô cớ thời khắc cuối năm cũ, chuyển giao năm mới lại được nhiều người dành ưu tiên cho bố mẹ người thân. Bởi một năm bôn ba, lăn lộn ngoài xã hội đã thấm mệt và đây là giây phút cần được ủ ấp trong tình yêu thương. Như một động cơ chạy cả năm đã cạn kiệt năng lượng, thời khắc đoàn viên như được tiếp thêm nhiên liệu để một năm dài phía trước lúc nào cũng sống, hành động trong tình thương gia đình.
Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp khó khăn không thể đoàn viên bên bố mẹ, gia đình trong những ngày cuối năm. Do mưu sinh, hay thậm chí do tình hình dịch bệnh nên những chuyến bay nước ngoài càng khó khăn. May mắn thời buổi công nghệ phát triển nên có thể giúp con người xích gần ở một khía cạnh nào đó. Nếu vì một lý do nào đó không thể về thăm nhà, thăm bố mẹ trong dịp này, hãy gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe và thu xếp một chuyến trở về gần nhất. Suy cho cùng, cuộc đời này dù có đi đến đâu cũng có ngày phải trở về.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1