Ở tuổi xế chiều, hai bà vẫn rất thân thiết và còn khen nhau xinh đẹp. Giờ tìm được tình bạn gắn bó bền chặt như thế này không phải là điều dễ dàng.

Cuộc đời tìm được người bạn thân đã khó, giữ được tình bạn thân thiết gắn bó còn khó hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng hai bà cụ sau đây thì khác. Ở cái tuổi 93, họ vẫn còn chơi chung, cùng nhau tâm sự chia sẻ mọi buồn vui và đặc biệt là cùng khen nhau đẹp. Cũng chính sự lạc quan, vui vẻ này đã giúp 2 cụ sống vui sống khỏe, tinh thần minh mẫn đáng ngưỡng mộ.

Trong đoạn clip đăng tải trên Tiktok, hai bà cụ ngồi bên cạnh nhau. Cụ bà mặc áo đen khẳng định: “Hai bà thề với nhau, sống chết có nhau”. Cụ áo đỏ ngồi bên cạnh nhanh chóng tiếp lời, bảo cụ áo đen nhận xét về mình và còn tuyên bố: “Tôi nhận bà đủ tiêu chuẩn đẹp, chụp ảnh đẹp. Nhưng tôi thì chả được đẹp”.

hình ảnh

Đôi bạn thân 93 tuổi siêu đáng yêu thề sống chết có nhau. Ảnh Infonet

Nghe bạn khen mình như vậy, cụ áo đen than thở: “93 thôi ai còn đẹp. Đẹp là lúc độ con gái, cũng đẹp như cháu này này”. Nói rồi hai cụ cười xòa, hết sức vui vẻ như các cô gái đôi mươi đang nói về nhau dù các cụ đang ở cái tuổi xưa nay hiếm.

Đoạn clip đăng tải lên mạng có ghi chú: “Đôi bạn cùng tiến. Nhận xét sắc đẹp” đã thu hút nhiều sự chú ý. Cư dân mạng rất ngưỡng mộ tình cảm bạn bè quá đỗi đáng yêu của 2 cụ, đồng thời mong ước bản thân sẽ có người bạn chí cốt như vậy không chỉ cho thời điểm này mà còn mãi về sau. 

hình ảnh

Hai cụ khen nhau, vui vẻ hết nấc khi ở cạnh nhau. Ảnh Infonet

Tình bạn bè thân thiết hay không chẳng phải đo bằng năm tháng. Nhưng cũng nhờ năm tháng mới biết chúng ta đã ở bên cạnh nhau lâu như thế nào. Có những tình bạn từ trẻ thanh xuân đến lúc về già, trải qua bao sóng gió, bao câu chuyện buồn vui, biết bao lần xích mích nghỉ chơi vẫn nhất định không bỏ rơi nhau vậy mới đáng quý. Tình bạn ấy không hơn thua, không ghét bỏ, không vì mục đích chung mà hại nhau. 

hình ảnh

Tình bạn tuổi già thật sự rất đáng quý. Ảnh ohman

Cô đơn nhất chính là bên cạnh không có ai tâm tình sẻ chia, không có người bạn để í ới gọi nhau. Chồng có thể không có, nhưng bạn thân là nhất định phải có thì cuộc sống mới vui. Tình bạn mà thân thiết thì chẳng khác nào người nhà, chuyện lớn hay nhỏ đều thoải mái sẻ chia. Tình bạn lúc về già cũng như những đứa trẻ vì không phải vướng bận điều gì, cũng chẳng xem người ấy xấu tốt ra sao. Trong lòng mỗi người chỉ còn nhiều ký ức và hoài niệm.