Trải nghiệm làm dâu Ấn Độ của chị Trần Huyền Thanh hoàn toàn khác xa với những gì mọi người vẫn thấy trong phim truyền hình Ấn Độ. Chồng cô không hề gia trưởng hay thiếu coi trọng phụ nữ, trái lại, anh xứng đáng là một người chồng của gia đình.
Cô dâu Việt hé lộ cuộc sống khác xa phim "cô dâu 8 tuổi" cùng doanh nhân Ấn Độ (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Nàng không ưa người Ấn, chàng cũng chẳng thích người Việt. Vậy mà yêu!
Chị Trần Huyền Thanh (33 tuổi, Sài Gòn), là nhân viên xuất nhập khẩu và anh Sridip Panda (33 tuổi, Ấn Độ), một doanh nhân trẻ thành đạt gặp nhau lần đầu trong một lần là đối tác kinh doanh vào 6 năm trước. Tuy vậy, lần gặp nhau ấy chẳng được tốt đẹp khi mà cả hai lại có chút "thành kiến" về quốc tịch của đối phương. Anh Sridip Panda không có thiện cảm với con gái Việt và chị Thanh lại chẳng ưa người Ấn, thế mà "ghét của nào trời trao của đấy", từ những lần "không ưa" nhau ấy mà cả hai dần nảy sinh tình cảm lúc nào chẳng hay.
Nói về quyết định đi đến hôn nhân chỉ sau thời gian ngắn tìm hiểu, chị Thanh thú nhận rằng mình bị chồng "gài". Cụ thể chị kể rằng, lúc ấy đang trong chuyến du lịch tại Ấn Độ. Anh Sridip Panda biết được lịch trình nên lên kế hoạch sẵn, mời gia đình, họ hàng đến xem mắt và đưa chị vào thế đã rồi. Vậy là chị đồng ý luôn.
"Lúc yêu tụi mình cãi nhau nhiều lắm vì chồng có tính hay ghen. Đó cũng là lý do vì sao anh muốn cưới vội để mình không chia tay anh đó. Có lần anh nghi ngờ mình ngoại tình, xong ra ngoài "mây mưa" các kiểu, mình phát hiện ra nên làm căng lắm. Sau đợt đó, tụi mình đã thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn rồi" - Chị Thanh tâm sự.
Đến thời điểm hiện tại, chị Thanh và chồng đã bên nhau được 5 năm. Với cô gái Việt, anh chàng người Ấn này là người hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình. Luôn bảo vệ vợ không để cho bất kì ai làm vợ buồn, suy nghĩ rất chín chắn trong mọi chuyện.
Cuộc sống đầy mật ngọt và những thú vị chuyện làm dâu
Sau đám cưới, cuộc sống của vợ chồng trẻ này cực kỳ mật ngọt. Không chỉ được chồng chiều chuộng hết mực, nàng dâu Việt còn được bố mẹ chồng chăm sóc vô cùng tận tình. Thanh kể: "Vì chồng là con một, cả dòng họ có mình là dâu trưởng nên bố mẹ và họ hàng ai cũng quý và thương mình lắm. Nhà thuê tận 2 người giúp việc nhưng chuyện nấu nướng toàn mẹ chồng chuẩn bị hết, có khi quần áo phải giặt tay là bố chồng giặt và phơi luôn. Dễ thương lắm, có kể đến mai cũng chẳng hết!".
Theo chị Thanh, có rất nhiều điều trong văn hóa Ấn độ bị hiểu sai ở Việt Nam mà đến khi làm dâu ở đất nước này chị mới hiểu rõ. Chẳng hạn như, phụ nữ ở Ấn rất được tôn trọng, không có chuyện bị bắt nạt hay bị đàn ông "giở trò" như mọi người thường nghĩ. Ngoài ra, ở đất nước này rất quan trọng học thức.
"Mình nghĩ lấy chồng Tây thì sao cũng được chứ lấy chồng Ấn là phải giỏi và tự lập" - Chị Thanh thẳng thắn chia sẻ.
Khi được hỏi theo phong tục ở Ấn Độ, các nàng dâu phải chuẩn bị sính lễ là rất nhiều vàng cho nhà trai thì Thanh có gặp phải khó khăn không? Cô kể: "Không biết nhà khác thì sao chứ riêng gia đình chồng mình thì ngược lại hoàn toàn nhé. Bố mẹ chồng tặng mình rất nhiều của hồi môn, phong tục lễ lộc gì ở Ấn mẹ cũng mua vàng cho mình hết. Nhưng mình chỉ để mẹ cất hộ chứ không giữ riêng".
Hiện tại dù rất mong muốn có em bé nhưng vì công việc của hai vợ chồng quá bận rộn nên đành tạm gác sang một bên. Dù vậy, chị và chồng vẫn cảm thấy hạnh phúc "đủ" với cuộc sống hiện tại. Vì với chị Thanh, chỉ cần mình sống tốt và trân trọng những điều đẹp đẽ xung quanh thì mình cũng sẽ lại nhận được những điều tuyệt vời tương tự.
Trong quan niệm của nhiều người, Ấn Độ không phải là một đất nước "thân thiện" với phụ nữ. Tuy vậy, những ngọt ngào trong câu chuyện hôn nhân của chị Trần Huyền Thanh và anh Sridip Panda là minh chứng rõ cho chúng ta thấy, cứ sống tốt và cho đi yêu thương chân thành thì chắc chắn, những điều tốt đẹp sẽ lại đến với mình như vậy. Ngoài ra, biết trân trọng và quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh sẽ giúp bạn xóa nhòa mọi thành kiến, đưa yêu thương lại gần với yêu thương.
Các cô gái Việt nếu đang phải lòng một anh chàng người Ấn nào đó thì hãy cứ mạnh dạn lên nhé, đừng vì những thành kiến cổ hủ hay khác biệt văn hóa, tôn giáo mà đánh mất đi cơ hội tìm kiếm một người đàn ông tuyệt vời trong đời ha!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1