Đều qua một lần đò, bố đơn thân 46 tuổi và mẹ đơn thân 36 tuổi được ghép đôi khi tham gia chương trình hẹn hò.
Với những người đã qua lần dang dở trong hôn nhân và đang nuôi con, chuyện đi thêm bước nữa không phải là điều dễ dàng. Vượt qua những tổn thương, anh Nguyễn Đình Út (46 tuổi) và chị Hồng Phương (36 tuổi) đã cho bản thân thêm cơ hội trong chuyện tình cảm. Anh Út ly hôn cách đây 5 năm và có hai bé gái, đứa lớn 14 tuổi. Anh và vợ cũ tuy hết duyên nợ nhưng vẫn xem nhau là bạn, đối đãi văn minh. Tuy 2 con đang sống cùng mẹ nhưng anh Út luôn ý thức thực hiện trách nhiệm với con bằng việc chu cấp hằng tháng.
Chia sẻ về lý do dẫn đến đổ vỡ, anh tự nhận mình không rượu chè nhưng có tính khá nóng, đôi khi không thể kiềm chế bản thân rồi dẫn đến bất đồng quan điểm.
Về phía “đàng gái”, chị Phương ly hôn cách đây 2 năm, đang sống cùng con trai 4 tuổi tại TP.HCM. Nói về hình mẫu lý tưởng, chị mong muốn gặp được người đàn ông vui vẻ, hoạt bát, thường xuyên tập thể thao.
Khi gặp mặt trực tiếp, anh Út và chị Phương trao đổi thẳng thắn về quan điểm trong chuyện hôn nhân. Anh Út cho rằng, sự nóng tính của mình là do không được chia sẻ trong hôn nhân nên dẫn đến dồn nén lâu ngày. Mẹ đơn thân cho biết thêm, vợ chồng cần chia sẻ với nhau để thấu hiểu cũng như san sẻ gánh nặng, tránh để mâu thuẫn tích tụ.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)
Với những trường hợp qua một lần dang dở, chuyện con cái cũng là vấn đề quan trọng. Thẳng thắn đặt câu hỏi cho bố 2 con về chuyện “con anh, con em”, chị Phương mong muốn đối phương sẽ thương yêu những đứa trẻ mà không có sự phân biệt nào.
Anh Út bày tỏ suy nghĩ: “Hai đứa cùng thương tất cả. Con anh và con em, cùng thương như nhau, thì mới hòa quyện với nhau được. Đó là điều chia sẻ cao nhất, thiêng liêng nhất”.
Tuy chưa biết thực tế thế nào nhưng câu trả lời của anh Út ít nhiều khiến mẹ đơn thân cảm thấy yên tâm, đủ tin tưởng để mở lòng lần nữa. Anh Út cũng từng đổ vỡ, cũng có con riêng nên có lẽ sẽ càng thấu hiểu với chị Phương về khoản này.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)
Người đời hay bảo “Khác máu tanh lòng” nhằm nói về nhiều mối quan hệ cha dượng - con vợ, hoặc mẹ kế - con chồng không mấy tốt đẹp. Điều này không phải là chưa từng xảy ra, thậm chí là còn có nhiều trường hợp vô cùng đau lòng và những đứa trẻ vô tội phải hứng chịu sự nhẫn tâm từ người lớn. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều “cha dượng, mẹ kế” thương yêu con riêng của bạn đời và đối xử bằng tình thương, sự công bằng. Hơn ai hết, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có bố mẹ đổ vỡ hôn nhân rất cần được bù đắp tình thương và chúng hoàn toàn vô tội trong chuyện ly hôn của người lớn.
Sau màn gặp gỡ, trò chuyện thoải mái, cả hai đã dành cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn và sẽ tiến tới hôn nhân nếu phù hợp.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1