Ngày đi sinh, cả gia đình, bạn bè của Huỳnh Như vui vẻ nhộn nhịp như đi trẩy hội. Chính vì không khí rộn ràng này cộng thêm người chồng tâm lý, yêu thương đã phần nào giúp cô đỡ căng thẳng.

Trong thai kỳ, phụ nữ đã chịu nhiều mệt mỏi, những thay đổi cơ thể khiến họ đau đớn và nhạy cảm hơn. Lúc sinh con, họ đứng trước nhiều nguy hiểm và rất cần sự đồng hành, chăm sóc của chồng, gia đình hai bên. Ngày đi sinh mà không có chồng ở cạnh thì tủi thân lắm luôn.

May mắn là ngày đi sinh, không chỉ có chồng mà TikToker Huỳnh như còn cho biết cả gia đình, bạn bè cô cũng tới rất đông, số lượng lên đến gần 20 người. Họ đến để chăm sóc và hỗ trợ mẹ bầu. Tuy vậy, vì quá đông nên họ đã cùng nhau chơi lô tô ngay tại bệnh viện trong lúc Huỳnh Như chờ sinh. Thấy mọi người tụ tập chơi bời vui vẻ, Như đã thốt lên: “Đi đẻ mà như đi trẩy hội vậy đó”. Và bất ngờ là cô cũng tham gia góp vui dù giờ sinh cận kề.

hình ảnh

Huỳnh Như tâm sự về hành trình đi sinh của mình. Ảnh chụp màn hình, Tâm sự mẹ bỉm sữa

Huỳnh Như cho biết, lúc mang thai, cô tăng lên 40kg nên cân nặng là 92kg. Thời gian đầu cô chưa sẵn sàng làm mẹ do lúc đó mới 23 tuổi. Nhờ có chồng chăm sóc và động viên, cô mới vững tinh thần và thoải mái trong chuyện bầu bì. Đến khi bé trai chào đời khỏe mạnh, vợ chồng cô rất mừng và thấy tự hào vì mọi sự hy sinh đều rất xứng đáng.

hình ảnh

Huỳnh Như và tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Ảnh viez.vn, dienanh.net

Câu chuyện của Tiktoker Huỳnh Như làm nhắc nhớ đến trường hợp ăn mừng của một gia đình có đông thành viên. Khi con dâu sinh đôi 2 bé gái, mẹ chồng đã mừng đến mức lập tức gọi điện thuê chiếc xe 45 chỗ mời họ hàng dưới quê lên mở tiệc. Trước đó, con dâu cũng sinh 1 bé gái được 2 tuổi, bà cưng như công chúa. Hàng xóm xì xầm bàn chuyện “thằng cháu đích tôn”, bà gạt đi: “Nhà tôi chẳng cần tôn hay sắt, cứ là con là cháu tôi đều quý như vàng”.

Ngày con dâu sinh cháu, bà cứ nhấp nhổm không yên. Bác sĩ vừa ra thông báo tin vui, bà hồ hởi ngay:

“Sau hơn 2 tiếng đợi ngoài phòng mổ đẻ, khi bác sĩ đi ra thông báo con dâu sinh đôi 2 bé gái. Mẹ chồng em mặt mày phấn khởi hỏi đi hỏi lại:

“Thật không bác sĩ. Con dâu tôi sinh được 2 công chúa hả? Mẹ con nó có khỏe không ạ?”.

Nghe con cháu hoàn toàn bình thường, mẹ chồng em lập tức gọi điện về dưới quê cho 1 người cháu ruột bảo:

“Thuê cho bác 1 chiếc xe 45 chỗ. Mai bác mời cả họ lên đây liên hoan mừng con dâu bác vừa sinh đôi 2 con gái. Vậy là bác có 3 đứa cháu gái. Đúng là lộc trời cho”.

Ê kíp bác sĩ, y tá mổ đẻ cho em nghe bà nói mà cứ gật đầu tấm tắc khen bà quá tâm lý. Bản thân em cũng thấy mình may mắn mới có người mẹ chồng hiểu đời như vậy”, người phụ nữ kể về mẹ chồng tuyệt vời của mình.

Mỗi người sẽ có mục tiêu riêng và những hạnh phúc riêng. Có người mong muốn phải có sự nghiệp lừng lẫy, tên tuổi rực rỡ thì mới cảm thấy vui. Nhưng có người chỉ đơn giản là gia đình hạnh phúc, ông bà cha mẹ, vợ chồng con cái yêu thương nhau là được. Có người muốn khi sinh nở nhất định phải nằm bệnh viện tốt nhất, được hưởng chất lượng 5 sao. Nhưng cũng có người chỉ cần chồng hoặc gia đình kề bên là quá đủ.

Suy cho cùng, phụ nữ dù thành công, giỏi giang đến mấy thì cũng rất cần có gia đình, có hạnh phúc riêng. Vì nhiều lý do khác nhau người ta mới chủ động đóng cửa trái tim, chọn cho mình cuộc sống đơn thân chứ nếu họ cũng yêu và được yêu thì chẳng có lý do gì không tận hưởng cả. Những cô gái trên đây vui vẻ kể về câu chuyện gia đình mình là bởi các cô ấy cảm thấy có chồng thương, gia đình hai bên hòa thuận, nhiêu đó là quá đủ.  Mà phụ nữ biết đủ là người hạnh phúc.