Sau 10 năm bên nhau, trong đó có 6 tháng lạc mất nhau, cặp đôi Anh Kiệt và Phương Trúc đã có một đám cưới đẹp như cổ tích, mở ra một trang mới trong cuộc đời.

Duyên phận quả thực vô cùng kỳ diệu, mọi người ạ! Nó có thể trói buộc hai con người hoàn toàn xa lạ với nhau, cũng chính nó khiến cho họ phải xa cách, nhưng rồi đến cuối cùng, nó vẫn trói buộc người ta lại bên nhau mãi mãi. Như câu chuyện tình của cặp đôi 9X Anh Kiệt và Phương Trúc mà tôi có dịp được biết trên trang Thanh Niên cuối tuần rồi, bên nhau suốt khoảng thời gian dài 8 năm, cùng nhau đi lên từ nghèo khó, nhưng rồi những áp lực về kinh tế, công việc đã vô tình khiến họ ngày càng trở nên áp lực, thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ với nhau để rồi dẫn đến chuyện đường ai nấy đi. Nhưng rồi mọi người biết không? Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau mà thôi.

hình ảnhĐi lên từ nghèo khó, mối tình 10 năm của cặp đôi có kết đẹp như mơ (Ảnh: Thanh Niên)

Theo như lời chia sẻ của cặp đôi nhân vật chính là Nguyễn Anh Kiệt và Võ Thị Phương Trúc (cùng 27 tuổi) trú Q.Tân Phú, TP.HCM thì được biết cả hai đã học chung với nhau từ thời THCS đến khi tốt nghiệp cấp 3 thì chính thức hẹn hò. Học xong 12 thì Phương Trúc bán quần áo, Anh Kiệt làm đủ nghề để mưu sinh, cả hai ước mơ kiếm thật nhiều tiền để làm một đám cưới hoành tráng, để được đi du lịch ở nhiều nơi.

Được biết khoảng thời gian sau đó, công việc của Trúc ngày càng phát triển nên Anh Kiệt quyết định nghỉ làm để về phụ bạn gái. Bên nhau trong giai đoạn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đến khi công việc ngày càng nhiều và áp lực hơn, Trúc và Kiệt dường như bị cuốn vào công việc lúc nào không hay. Có lẽ vì thế mà ở họ dần thiếu vắng đi sự cảm thông và chia sẻ dành cho nhau.

“Thường là sau 10 giờ tối chúng tôi mới gặp nhau đi ăn uống, bàn với nhau về công việc thì áp lực nên những cuộc cãi vã xảy ra không có điểm dừng. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, cả hai đều thiếu trải nghiệm để hiểu rằng điều quan trọng nhất trong tình yêu là quan tâm, chia sẻ và cảm thông. Suốt thời gian đó cả hai không còn cảm xúc và rung động nữa. Và rồi chia tay, khi mà cả hai đã có 8 năm bên nhau…”, Phương Trúc kể lại.

Khoảng thời gian sau chia tay, cả hai đều có cơ hội gặp gỡ và có khoảng thời đẹp bên người mới nhưng rồi cả Trúc và Kiệt đều nhận ra lý do khiến mình đổ vỡ mối tình 8 năm. Và rồi sau 6 tháng lạc mất nhau ấy, họ quyết định trở về bên nhau. Tình yêu cứ thế được vun đắp thêm hơn 1 năm nữa và rồi họ có em bé. Dịch bệnh khiến đám cưới bị hoãn tận 4 lần. Cho đến hôm 15.5 vừa rồi, cặp đôi đã có một đám cưới lung linh với hơn 10.000 bông hoa khác loại được trang trí cho lễ cưới này.

hình ảnhBé Đậu 16 tháng được dự tiệc cưới ngập tràn hoa cùng ba mẹ (Ảnh: Thanh Niên)

hình ảnh

hình ảnhBộ ảnh cưới đáng nhớ bên những cảnh sắc tuyệt vời ở Hà Giang của cặp đôi (Ảnh: Thanh Niên)

Trên đời này liệu có chuyện “những người yêu nhau, đi một vòng rồi sẽ về bên nhau” không? Vì một khi gương đã vỡ, dù có cố hàn gắn, thì những vết cắt vẫn hiển hiện thật rõ… Nhưng có lẽ, khi độc giả tại cộng đồng Yêu đương 4.0 đọc qua những dòng chia sẻ chân thành của cặp đôi 9X Phương Trúc - Anh Kiệt trên đây thì hẳn mọi người đã có được câu trả lời cho riêng mình. Tình yêu và duyên phận vốn dĩ là những thứ khó lí giải mà...

Thế nên nếu cần yêu, hãy cứ yêu. Nếu cần nhau thì hãy mạnh dạn quay về bên nhau.

Theo Thanh Niên