Thanh niên được nhờ vả chuyện "khó nhằn" nhưng vẫn vui vẻ gật đầu, lại còn nâng niu em bé hết sức, tinh tế từng chi tiết luôn. Dân mạng xuýt xoa: Mai này ai cưới anh sẽ hạnh phúc lắm vì đây sẽ là một ông bố tốt. 

Thời còn son rỗi, khi thấy ai đó ra ngoài mà chở theo trẻ con, bồng bế em bé để chúng khóc la inh ỏi, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và buột miệng: “Ẵm theo làm gì, sao không để ở nhà?”. 

Cho đến khi trong nhà có đứa trẻ, bạn sẽ hiểu tại sao những người kia phải bồng bế con theo. Trường hợp bất khả kháng không có ai trông mà bản thân có việc nên mới làm vậy. Chuyện con quấy khóc các mẹ cũng không muốn nên chúng ta cần có cái nhìn cảm thông và dịu dàng hơn. Tất nhiên là ngoại trừ những trường hợp mẹ mải mê bấm điện thoại, tám chuyện với bạn bè mà không có trách nhiệm trông nom để con làm ồn, quấy phá người xung quanh.

Mới đây, một cô nàng ở Hà Nội đã đăng tải lên mạng hình ảnh siêu dễ thương về anh chàng làm ở tiệm cắt tóc. Cô cho biết do nhà không có ai trông con nên ẵm bé theo, đến tiệm gội đầu, cô nhờ nhân viên bế con giùm mình một chút. Lát sau, chứng kiến hành động ngọt ngào của anh thợ cắt tóc khiến chị cảm thấy hạnh phúc và an tâm vô cùng.

hình ảnh

Anh thợ cắt tóc ẵm bé ra hành lang, nhẹ nhàng ru ngủ. Ảnh saostar

Trên mạng xã hội, chị viết: “Quay đi quay lại thấy chú ngồi bệt cả xuống đất ngoài hành lang ru em”. Thì ra giây phút nhận em bé trên tay, anh thợ cắt tóc sợ mùi hóa chất nồng nặc và sự ồn ào trong tiệm sẽ ảnh hưởng đến bé. Vì vậy anh tâm lý ẵm bé ra ngoài hành lang và sẵn sàng ngồi bệt xuống ru em ngủ, không màng chuyện quần áo mình có bị lấm bẩn gì hay không.

Đến khi anh thợ đem trả bé lại cho mẹ bỉm, cậu bé vẫn ngủ ngon lành trên vai khiến anh ngồi yên để không làm bé thức giấc. Một người yêu thương và ngọt ngào với trẻ em thế này chắc chắn sẽ là người cha tốt trong tương lai. Đàn ông có thể gai góc, lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại dịu dàng, nâng niu, ấm áp với trẻ em thì chắc chắn vợ con anh chàng sau này sẽ rất hạnh phúc.

hình ảnh

Anh ngồi yên cho bé ngủ, một cử động nhỏ cũng sợ làm bé thức giấc. Ảnh saostar

Cư dân mạng xuýt xoa trước hành động siêu đáng yêu của anh thợ cắt tóc:

- Chú cắt tóc có tâm nhất vịnh Bắc Bộ. Xứng đáng có 10 người yêu luôn nè.

- Nhìn là biết bạn ấy rất yêu trẻ con rồi nè. Tương lai chắc chắn bạn ấy sẽ là một ông bố tốt.

- Không đọc dòng trạng thái cứ tưởng là ông bố đơn thân nào. Hóa ra là như vậy, nhìn đáng yêu ghê.

Hành động ngọt ngào của anh thợ cắt tóc trên đây làm người ta nhớ đến những ông bố trẻ khéo chiều vợ lại khéo chăm con. Dù ngoài đường anh có là ai, giữ vị trí gì nhưng khi về đến nhà cũng đầu xù tóc rối lo cho vợ con. Điển hình như người chồng có tên K. Phát đã làm bác sĩ, y tá ở bệnh viện phải thốt lên ngạc nhiên khi anh quá khéo léo trong việc chăm sóc con trai gần 2 tuổi ở bệnh viện. Họ nói: “Đàn ông mà sao làm việc này được, chưa thấy ông nào chịu làm hết việc như vậy”.

Anh Phát ở trong bệnh viện chăm vợ mới sinh, anh không ngần ngại làm hết từ a - z. Anh nói: “Lo được cho bà xã và con, mình còn cảm thấy vui ấy chứ. Mấy việc này mà không làm được thì còn làm được việc gì nữa. Đàn ông là phải làm được tất cả kể cả việc nhà”.

hình ảnh

Anh Phát chăm con trai 2 tuổi và vợ mới sinh trong bệnh viện. Ảnh: IctVietnam.

Chỉ cần yêu thương là có thể làm được hết, vì vợ con mà chẳng ngại khó khăn hay vất vả gì. Phụ nữ lấy được người chồng chu toàn, khéo léo như vậy thì cả đời không sợ buồn khổ, gia đình êm ấm vui vầy. Trái lại, đàn ông dù đẹp trai, tài giỏi đến đâu mà không biết đặt gia đình ở hàng ưu tiên thì vợ con sẽ khó tránh cảnh khổ!