"Khi bác sĩ giải thích vợ tôi cần phải tiến hành lần mổ thứ hai và nguy cơ tử vong rất cao, mọi người chỉ biết cầu mong và tin tưởng vào các y bác sĩ với tinh thần còn nước còn tát"
Sinh ra làm phụ nữ vốn đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, nhất là khi phải đối diện với cánh cửa phòng sinh, nếu thuận lợi thì không sao, còn lỡ có chuyện gì thì ngay cả tính mạng bản thân cũng khó mà giữ được. Chẳng thế mà khi nói về chuyện sinh đẻ, người xưa thường có câu “người chửa cửa mả” để nói về sự nguy hiểm khi phụ nữ phải đối diện với cơn vượt cạn. Như hôm qua em đọc được trên báo, thông tin về trường hợp sản phụ là chị Đ.T.T. (20 tuổi, địa chỉ ở Năm Căn, tỉnh Cà Mau), mang thai 35 tuần tuổi, trong lần đi khám thai định kỳ thì bất ngờ phát hiện huyết áp tăng và nhau bong non, nguy kịch khi sắp sinh con. Rất may là với sự hỗ trợ của các y bác sỹ, sau 6 ngày điều trị tích cực, tình hình sức khỏe của chị đã dần ổn đinh.
Được biết chị T. ban đầu chỉ dự định đi khám thai nhưng khi đến bệnh viện địa phương thì phát hiện huyết áp tăng cao nên chị T. được chỉ định nhập viện theo dõi. Trong thời gian này, sản phụ lại có dấu hiệu nhau bong non nên các bác sỹ đã chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để cứu 2 mẹ con. Phải công nhận là trong cái rủi có cái may các mẹ nhỉ, nếu trong tình huống này mà chị T. không đi khám thai thì thực sự không biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Thế nhưng nguy hiểm chưa dừng lại ở đó, 14 tiếng sau mổ, chị T. bắt đầu có dấu hiệu lơ mơ, mạch khó bắt, toàn thân bị vàng da nên ngay lập tức các bác sỹ đã chuyển chị T. qua bệnh viện tuyến cao hơn. Tại đây sau 2 ngày điều trị tình hình cũng ko tích cực nên chị T. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Nguồn hình: Internet
Lúc này ngoài các triệu chứng trên thì bụng chị T. bắt đầu bị chướng căng, sonde dạ dày ra khoảng 250ml máu đỏ tươi. Sau thăm khám và nội soi dạ dày, bác sỹ phát hiện nhiều ổ loét ở tâm vị nên đã tiến hành hồi sức nội khoa tích cực, truyền máu và chuyển khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) cũng như tiếp tục truyền máu và các chế phẩm máu, kháng sinh. Tuy nhiên các bác sỹ cho biết đến ngày ngày 21/6/2021 sau quá trình hồi sức tích cực nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn không cải thiện, hội chẩn bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan, suy gan thận cấp, rối loạn đông máu, xuất huyết nội sau mổ lấy thai ngày thứ 5 do nhau bong non/hội chứng HELLP.
Ekip bác sĩ nhiều chuyên khoa phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân. Nguồn hình: Internet
Trong tình huống nguy cấp, Ekip bác sĩ khoa Phụ sản phối hợp với khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức thực hiện đường mổ vào ổ bụng thấy có khối máu tụ nhiều. Sau mổ sản phụ được chỉ định lọc máu liên tục. Lúc này anh Huỳnh Quốc T. - chồng của chị T. cho biết: "Khi bác sĩ giải thích vợ tôi cần mổ lần thứ hai và nguy cơ tử vong rất cao, mọi người chỉ biết cầu mong và tin tưởng vào các y bác sĩ với tinh thần còn nước còn tát".
Qua 6 ngày điều trị tích cực, 3 lần chuyển viện, hiện tại may mắn tình trạng sản phụ đã ổn định dần. Em đọc quá trình điều trị của chị T. mà thấy hồi hộp theo từng chi tiết các mẹ ạ. Các bác sỹ còn cho biết chị T. đã sống sót “thần kỳ” là các mẹ đã thấy được làn ranh giữa “sự sống” và “cái chết” khi phải đối diện với các ca sinh khó là mong manh đến nhường nào. Được biết con của chị T. có sức khỏe ổn định nên đã được xuất viện về nhà.

