Là đất nước tỷ dân, Trung Quốc có rất nhiều hotgirl, hotboy nổi tiếng. Họ không những xinh đẹp, tài năng mà còn phải sống tốt để truyền cảm hứng tới fans của mình. Tuy nhiên, vẫn có những nhân vật nổi tiếng bằng chiêu trò, rồi một ngày “gậy ông đập lưng ông”.
Đây là câu chuyện về cô gái trẻ tên là Trương Mạn Như (23 tuổi) là một trong những gương mặt nổi tiếng mạng xã hội Trung Quốc, được ngưỡng mộ với câu chuyện tự thân làm giàu và đi lên từ cuộc sống nghèo khó.
Trương Mạn Như tự giới thiệu mình là con thứ hai trong gia đình nghèo khó ở Quảng Đông. Để chia sẻ gánh nặng với cha mẹ, cô đã bỏ học từ sớm, làm đủ loại công việc để kiếm tiền. Cô không ngại những công việc vất vả như làm thợ trong nhà máy, đi phát tờ rơi.
Trương Mạn Như xây dựng hình tượng 'cô gái nghèo" để lấy lòng người hâm mộ (Ảnh: Sohu)
Sau khi được tiếp xúc với mạng xã hội, cô bắt đầu chia sẻ những video ghi lại cảnh làm việc mỗi ngày của mình. Cô được yêu mến bởi vẻ ngoài giản dị nhưng gương mặt xinh xắn, nét đẹp thanh thuần với da trắng, mắt to và nụ cười dịu dàng.
Sau thời gian ngắn, cô nàng sinh năm 1998 thu hút được lượng người theo dõi ổn định trên nền tảng Douyin. Ban đầu, để hút fan, cô nàng nảy ra những ý tưởng cho video của mình như bẻ trái sầu riêng bằng tay, dùng tay chặt gạch...
Khi kiếm được tiền từ các video trên mạng, Trương Mạn Như bắt đầu kinh doanh. Cô chuyển từ hình tượng cô gái giản dị sang phong cách giàu có, sang chảnh và càng thu hút sự quan tâm lớn. Cô thường xuyên xuất hiện với hình tượng nữ chủ tịch khả ái, với đội ngũ nhân viên hùng hậu lên tới hàng trăm người. Nhờ lượng tương tác lớn trên mạng, Mạn Như bắt đầu livestream bán hàng.
Có "mác" CEO nổi tiếng, cô khiến nhiều người tin tưởng mua hàng mà không cần kiểm tra chất lượng của chúng Không chỉ mở một cửa hàng quần áo, mỹ phẩm mà Mạn Như còn thành lập thương hiệu mỹ phẩm riêng có tên Medizhi.
Cô gái này thuê nhiều người làm "nhân viên" cho mình (Ảnh: Sohu)
Năm 22 tuổi, Mạn Như tuyên bố mình sở hữu 7 bất động sản và 2 công ty mỹ phẩm ở Quảng Châu. Tổng khối tài sản ròng của cô thời điểm đó là khoảng 7,8 tỷ nhân dân tệ. Nhiều người nhận định, với khối tài sản đó, Trương Mạn Như là một trong những CEO trẻ tuổi, giàu có nhất Trung Quốc. Con đường lập nghiệp của cô còn truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ tại đất nước tỷ dân.
Lợi dụng sự nổi tiếng trên mạng, Trương Mạn Như bán hàng không rõ xuất xứ, lừa đảo khách hàng. Tuy nhiên, sự thật phía sau thành công của cô nàng sau đó bị lật tẩy. Hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch được biên tập kỹ lưỡng để lừa công chúng.
Trương Mạn Như hoàn toàn không có chiếc xe sang nào, tất cả là đều là đồ đi thuê để chụp ảnh "sống ảo". Cô cũng không có 7 căn nhà, và công ty mỹ phẩm thực tế chỉ là cái vỏ rỗng. Những sản phẩm của công ty cô cũng bị tố không có giấy tờ cấp phép, không có nguồn gốc xuất xứ. Từ một người nổi tiếng, được yêu mến, cô bị dân mạng tích cực tẩy chay và hứng chịu búa rìu dư luận.
Hotgirl bị khán giả quay lưng và chỉ trích thậm tệ (Ảnh: Sohu)
Thật là một cái kết chát đắng cho cô nàng đam mê sống ảo và có suy nghĩ thiển cận đối với cuộc đời. Không học hành, không tri thức, nhưng cô nàng lại muốn làm giàu bằng nhan sắc và những lời nói dối. Hẳn cô nghĩ dân mạng là những người ít học, rất dễ bị lừa.
Từ đó, cô bấp chấp thủ đoạn để buôn bán hàng giả, bỏ tiền thuê xe thuê nhân viên, tô vẽ cho mình một vẻ ngoài hào nhoáng. Cô nghĩ đây là phương thức kinh doanh đầy thông minh nhưng thật ra, thùng rỗng kêu to, nếu kiếm tiền dễ như thế thì xã hội này chắc ai cũng giàu hết rồi.
Sống ảo là căn bệnh của giới trẻ, của những kẻ mộng mơ lười lao động, Mặc dù pháp luật chẳng thể can thiệp nhưng luật đời vẫn hiện diện, trái đắng đến nhanh lắm. Người hâm mộ cũng giống như bèo trôi, họ tới với cô nhanh thì họ đi cũng rất dễ dàng.
Và rồi, cô sẽ chẳng còn nhãn hàng tài trợ, những hợp đồng quảng cáo béo bở, clip cô làm cũng chẳng còn ai xem. Sự nổi tiếng mất đi, thu nhập giảm sút và cô sẽ “được nghèo” như những gì mà cô kể, tuy nhiên đó không còn là câu chuyện quá khứ tự bịa mà chính là thực tế trong tương lai.
Có lẽ, câu chuyện của cô gái Trương Mạn Như không phải là duy nhất, cũng không phải quá đặc biệt. Bởi giới trẻ ngày nay, có rất nhiều hình ảnh “xấu xí” như thế. Dạo một vòng quanh mạng xã hội, không thiếu những nam thanh nữ tú xinh đẹp, chân dài, da trắng, chuyên nói đạo lý, nhưng đằng sau đó thì đi làm tiểu tam cướp chồng người khác, hoặc tham gia vào đường dây bán d*m, là nhân viên tư vấn lừa đảo, là chủ cửa hàng mỹ phẩm nhưng chỉ toàn bán kem trộn...
Xây dựng vẻ ngoài hào nhoáng, cô gái trẻ tự mình hại mình (Ảnh: Sohu)
Điều đáng buồn, những kẻ như vậy là thường có rất nhiều người hâm mộ. Với nữ giới thì có fans nam (chủ yếu là cách anh mê gái xinh ngực khủng), còn với nam giới thì có fans nữ (chủ yếu là những cô nàng thích ngoại hình, thích được nghe những lời ngôn tình như kẹo kéo).
Phải chăng, chính thị hiếu vô bổ của khán giả đã tiếp tay cho những hotgirl, hotboy tầm xàm lên một tầng cao mới và rồi khi sự cố nổ ra, khi thân thế của họ được phơi bày, chính fans lại quay lưng chửi rủa không thương tiếc.
Suy cho cùng, mạng xã hội là con dao hai lưỡi, các bạn trẻ muốn nổi tiếng, muốn làm giàu từ những nền tảng này chẳng có gì là sai, nhưng đừng sống ảo bởi cái giá phải trả vô cùng thật. Chỉ cần một phút giây dại khờ, có thể kéo theo cả đời khờ dại.
Nguồn: Zing


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1