Mỗi lần mở tủ nhìn bộ quần áo của con lúc sống hay mặc mà tim gan em lại tan nát hết. Tất cả cũng tại vợ chồng em bất cẩn nên con em mới ra đi oan ức, còn bản thân em sống cũng như đã chết thế này.

Vợ chồng em cưới nhau năm 2010, sau cưới 2 năm em mới sinh được bé gái đầu lòng, sau đó em bị vô sinh thứ phát chạy chữa mãi tới tháng 2 năm 2020 mới sinh được bé trai thứ 2.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con trai em hiếu động, nghịch luôn chân luôn tay. Lúc nó nhỏ hẳn còn đỡ chứ ngoài 1 năm ra, thằng bé biết đi là nó chẳng lúc nào chịu ngồi yên một chỗ. Vì con nghịch quá, vợ chồng em phải dọn hết tầng dưới chỉ giữ mỗi bộ sofa để khách tới chơi có chỗ ngồi, còn lại cất hết lấy chỗ cho thằng bé chơi. Cốc chén em chuyển hết sang dạng nhựa không dám dùng đồ thủy tinh. Ổ điện vợ chồng đều phải dùng ổ an toàn.

Cũng vì con nghịch, không yên tâm thuê giúp việc trông nên em chấp nhận nghỉ việc không lương ở nhà chăm. Kinh tế một mình chồng em lo, tính khi nào con cứng cáp hẳn gửi lớp được, em mới đi làm trở lại.

Hôm đó là cuối tuần, chồng em về quê chỉ có 3 mẹ con em ở nhà. Sáng chủ nhật em dặn con lớn trông em giúp mẹ để em chạy ra chợ mua đồ ăn về nấu cho 2 đứa. Con gái lớn nhà em cũng 9 tuổi, thi thoảng bận quá em vẫn nhờ con chị trông thằng em cho 1 lúc như vậy.

Đi mua đồ ăn, nhớ ra bỉm sữa của con hết, em lại chạy quá lên siêu thị đầu phố mua để tối khỏi phải đi. Lúc về thấy cửa vẫn đóng tưởng 2 con đang nằm ghế xem tivi, ngờ đâu bước vào nhà em hoảng loạn thấy con trai cả người tím đen đang nằm úp sấp sát tường cạnh ổ điện, tay thằng bé vẫn cầm chân sạc điện thoại. Là chồng em tối hôm trước mang sạc pin xuống tầng sạc quên không rút ra. Trong lúc em đi chợ, con gái lớn được mẹ dặn trông em nhưng lại bỏ sang hàng xóm để em trai tự chơi một mình. Con em đang mọc răng, thằng bé ngứa lợi, cái gì cũng bỏ miệng cắn. Thấy dây sạc điện thoại, thằng bé ra lấy ngậm vào miệng. Điện chập nó bị giật mà không ai biết, tới lúc em về thì đã quá muộn rồi.

Mất con, em chẳng còn thiết sống. Tất cả là lỗi của vợ chồng em, vì bố mẹ bất cẩn mà con mất đi mạng sống. Em đau đớn kể lại câu chuyện đau lòng này của gia đình mình mong mọi người có con nhỏ hãy cẩn trọng đừng để xảy chuyện đáng tiếc như em rồi cả đời phải ân hận.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết