Từng là một nàng tiếp viên hàng không xinh đẹp, chị Nguyễn Ngô Hiệp Phố bất ngờ bị liệt đôi chân khi đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp. Nghĩ tương lai đã khép lại, không dám mơ đến chuyện yêu ai cho đến khi chồng chị bước vào cuộc đời.
Thích 'bad boy' nhưng vô tình 'va phải' 'good boy'
Khởi đầu mối nhân duyên của chị Nguyễn Ngô Hiệp Phố (1985, tên Mỹ là Haylee) và chồng Ngô Minh Vương (1984) khá đặc biệt khi cả hai quen nhau qua mạng xã hội. Chị Phố kể, lúc còn trẻ chị dễ bị cuốn hút bởi các anh chàng quậy quọ, nổi loạn một tí. Tình cờ thấy tài khoản của anh Minh Vương có phần hợp tiêu chí với cái nickname rất "chịu chơi" là “Tao là đại ca ở đây” nên chị đã bị thu hút ngay từ những giây đầu tiên. Nhưng trái lại, anh Minh Vương lại thấy tài khoản cô quá trẻ con thì chặn ngay, chẳng kịp cho nhau cơ hội làm bạn.
Một khoảng thời gian dài sau, cả hai lại dùng tài khoản khác và vô tình kết bạn với nhau. Trò chuyện một hồi, nhìn ảnh đại diện, chị Hiệp Phố mới nhận ra đây chính là anh chàng đã… block mình nhiều lần trước đó. Trò chuyện qua màn hình được một thời gian, cặp đôi 'ngang trái' này quyết định có cuộc hẹn đầu tiên. Là người chủ động trong cuộc tình, nhưng tới khi gặp thực tế thì chị Hiệp Phố dở khóc dở cười “vỡ mộng” hoàn toàn, còn muốn “bỏ của chạy lấy người”.
Chị kể: “Tụi em hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại, lúc kiếm ảnh em đứng xa xa nhìn mà nghĩ sao giống cục chả lụa vậy trời, xấu quá giờ làm sao đây. Tới lúc ổng quay lại, em hết hồn, mà em lỡ trớn rồi nên thôi cũng đi ăn phở rồi về nhà. Hôm đó ảnh đi xe của em trai, em nhìn chiếc xe mà tụt cảm xúc luôn. Hồi xưa bạn trai em đi xe đẹp không à. Tóm lại là không chấm nổi cái gì hết".
Lần hẹn đầu nên mình cũng sòng phẳng, móc ra đưa cho anh 20 đô để phụ đổ xăng. Anh chạy vào đổ xăng xong chạy ra hỏi: Em ơi, em còn 20 đô nữa không, 40 đô mới đủ đổ xăng. Đó, rớt thêm điểm thứ hai nữa!“ - chị Phố kể thêm.
Tuy buổi hẹn hò đầu không được suôn sẻ là thế nhưng nghĩ lại, thấy anh Vương trông cũng hiền lành, chân thật lại còn ăn học tử tế, là bác sĩ tương lai nữa chứ nên chị Hiệp Phố quyết định cho anh thêm một cơ hội nữa. May mắn ở lần gặp thứ hai, anh Vương được bố bạn gái hết lời khen vì tốt bụng, lễ phép. Đây là lý do để Hiệp Phố một lần nữa mở lòng với anh. Chuyện tình của cả hai khá thuận lợi cho tới khi gia đình anh Minh Vương quyết định dọn đi xa. Đối diện với việc con gái phải yêu xa, bố Hiệp Phố ngay lập tức ra một quyết định táo bạo là chấp nhận Minh Vương về ở chung. “Dọn vô ở chung nhưng với điều kiện em ngủ trên giường ảnh ngủ dưới đất. Khi ngủ ảnh đưa tay lên, em thì đưa tay xuống để nắm tay, sáng dậy tay hai đứa đơ luôn", chị Phố hài hước nhắc lại.
Trái ngọt qua những ngày gian nan
Sau khi tốt nghiệp trường y và đi làm tại bệnh viện được hơn 2 năm, anh Vương không còn thấy bản thân phù hợp liền đổi hướng, quyết định đi lính. Trước khi nhập ngũ, anh và bạn gái đã đăng ký kết hôn và thống nhất sẽ không có con. Tuy vậy chỉ vài tháng sau đó, loạt biến cố đến với chị Phố và gia đình đã khiến cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ từng bước rơi vào ngõ cụt.
Chị Hiệp Phố ngậm ngùi nhớ lại, thời điểm ấy cả bố và anh trai của chị đều qua đời trong 2 năm liền nhau. Còn chị, vừa có thành viên nhỏ chưa bao lâu thì đau đớn mắc căn bệnh lạ khiến chị mất đi đôi chân. Đau cho bản thân một thì chị thương chồng và con tới 10 vì cảm thấy bản thân không thể làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ. Trong cơn tuyệt vọng, chị Phố quyết định đòi chia tay với chồng. Mong rằng anh sẽ tìm được một hạnh phúc mới xứng đáng hơn.
“Đến bây giờ chồng vẫn hỏi tại sao, tại sao tự dưng mình bị nhức chân, đi vô bệnh viện thì "nó" ăn hết toàn cơ thể rồi bị cụt luôn. Mình không sợ vì mình bệnh mà ảnh không thương nữa, chỉ nghĩ mình không làm vợ được trọn vẹn. Cho nên mình nói ảnh nếu thích ai thì đi đi, con có chị mình nuôi. Đuổi vậy đó nhưng mà ảnh không bao giờ đi", chị Hiệp Phố nghẹn ngào nhắc lại.


Đến hiện tại, sau bao ngày tháng trải qua biến cố thì vợ chồng chị Hiệp Phố và anh Minh Vương vẫn luôn sát cánh, tựa vào tình yêu của nhau mà 'đứng dậy', để đi tiếp và hạnh phúc. Chị Phố cho biết, chồng và các con là động lực sống, là 'đôi chân' để chị bước tiếp trong tương lai. Cuộc đời sau khi lấy đi ước mơ, năm tháng tuổi trẻ vẫn để dành cho chị những món quà tuyệt vời: là người chồng mẫu mực, là hai cô công chúa nhỏ ngoan ngoãn, xinh xắn, nhỉ?

Chuyện tình của cặp vợ chồng Hiệp Phố - Minh Vương khiến Thúy Nga nhiều lần không kìm được nước mắt (Ảnh: Vietgiaitri)
"Đạo nào bằng đạo phu thê,
Tay ấp, má kề, sinh tử có nhau..."
Quả thật, tình yêu là đâu có biên giới, mọi người ha? Đặc biệt còn là với hoàn cảnh đáng thương của chị Hiệp Phố và tình yêu cao cả, sự bao dung rộng lớn của anh Minh Vương làm cho những người đọc như chúng ta càng thêm tin và trân quý cuộc sống, hạnh phúc hiện tại.
Chỉ mong rằng sau những năm tháng biến cố ấy, chị Phố và anh Vương sẽ đi cùng nhau thêm thật nhiều năm nữa. Mãi mãi hạnh phúc với những cố gắng, nỗ lực mà hai vợ chồng xứng đáng có được.
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1