Trong những ngày chống dịch đầy vất vả, nhiều bạn trẻ vẫn vui vẻ xông pha vào chốn hiểm nguy. Với họ, hạnh phúc là được đóng góp cho xã hội, nhận được lời cảm ơn từ người dân và đôi khi còn có những món quà nho nhỏ.
Như mới đây, một nữ tình nguyện viên tên Bảo Ngân (sinh năm 1999) trong lúc đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, đi test Covid thì được gia chủ tặng luôn chú chó màu trắng vô cùng đáng yêu. Qua đoạn clip được đăng tải, nhìn hình ảnh rạng ngời của Ngân khiến cư dân mạng cũng cảm thấy vui lây.
Theo lời kể của cô gái, chú chó vốn dĩ không “hiền” như mọi người vẫn tưởng. Bởi trước đó, chú chó đã bị cô chủ phạt không cho vào nhà, nó cũng biết giận nên chỉ nằm ở vỉa hè nhà cạnh bên. Mấy cô chú trong xóm bảo thường ngày nó hung hăng lắm, không ai ẵm được hết.
Vậy mà lúc Ngân tới, chú chó lại chơi đùa vui vẻ cùng cô, chủ nhà nhìn thấy liền nghĩ họ có duyên số nên tặng cho Ngân làm quà. Trước khi chào tạm biệt chú chó nhỏ, người chủ trước cũng rưng rưng nước mắt vì đã nuôi nó được 12 tháng. Thấy Ngân thương động vật mới tin tưởng giao cho.
Chú chó nhỏ theo Ngân về "chân trời mới" (Ảnh cắt từ clip/ Nguồn: VietGiaiTri)
Quá hạnh phúc với món quà bất ngờ, cô gái đã vui vẻ đăng lên mạng xã hội kèm theo dòng trạng thái: “Sau 3 tháng đi chống dịch, tôi đã chai mặt gặp gì cũng xin người dân. Nay xin cả con chó luôn”.
Trong đoạn clip được ghi lại, nữ tình nguyện viên vô cùng vui vẻ, bồng bế, liên tục vuốt ve chú chó ra về trong sự ngỡ ngàng của cả hàng xóm lẫn những người trong nhóm: “Trời ơi con nhỏ đi test Covid-19 mà bắt được luôn con chó về” - một người đàn ông nói trong clip.
Đến ngay cả những đồng nghiệp đang đứng đợi bên ngoài thấy cô gái ôm chú chó ra cũng bất ngờ. Họ còn tưởng rằng chủ nhân của nó chỉ đùa thôi và khuyên cô mang trả lại. Song cô gái liên tục khẳng định là họ cho thật, thậm chí còn vừa đi, vừa ngoái nhìn lại đằng sau xem có ai gọi đòi lại hay không.
Đoạn clip đã thu hút đến hơn 500.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận. Hầu hết đều tỏ ra thích thú trước biểu cảm của chú chó cùng với khả năng “xin dạo” xuất sắc của cô gái. Một vài ý kiến tỏ ra thích thú:
-Đi bắt “Cô Vy” tiện tay bắt luôn con chó.
-Nhìn em chó ú nu thế kia chắc chủ hết cơm hết gạo nuôi rồi.
- Nhìn mặt chú chó hoang mang, ngơ ngác hài hước ghê. Như kiểu sợ bị bế đi cách ly ý.
- Trời ơi người lạ ôm mà nó nằm ngoan im ru luôn kìa. Bảo sao không cưng muốn bắt về chứ.
Cô gái vui vẻ rạng ngời từ "món quà" của người dân (Ảnh cắt từ clip/ Nguồn: VietGiaiTri)
Có lẽ trong những ngày như thế này, bên cạnh những nuỗi buồn khó tả, bên cạnh những tin tức làm xã hội xót xa, thì hình ảnh một cô gái trẻ ôm chú chó nhỏ lại khiến chúng ta thấy ấm áp thêm bội phần. Cuộc sống luôn ở trước mắt nên hãy cứ tận hưởng từng giây phút, những niềm vui tuy nho nhỏ nhưng lại quý giá vô ngần.
Đầu tiên, phải cảm ơn thế hệ trẻ đầy năng động như Ngân, họ xông xáo, nhiệt tình và không hề than vãn. Trong bộ đồ bảo hộ kín mít trùm liên tục nhiều ngày, trong cái thời tiết ẩm ương của Sài Gòn lúc mưa lúc nắng, trong những cơn khát, cơn đói giục giã liên hồi, các bạn vẫn tự truyền năng lượng cho nhau và tự mình động viên chính mình.
Thay vì cau có, bực dọc, tỏ ra mệt mỏi, các bạn luôn tìm thấy những niềm vui nho nhỏ để vực dậy tinh thần. Chỉ một bông hoa xinh, chỉ một chú chó nhỏ, chỉ một nụ cười hay lời nói cảm ơn, cũng khiến các bạn cảm thấy hạnh phúc cả ngày dài.
Lại nói, nhiều gia chủ, nhiều người dân cũng dễ thương và tích cực hợp tác lắm. Thấy các bạn trẻ vất vả ngược xuôi, họ thương và xót như con cháu trong nhà. Có người gạt qua tâm lý sợ hãi bị lây bệnh, vẫn tất tả ra đón chào, trong nhà có gì liền đem ra cho, thậm chí gói thành quà đem tặng, và trường hợp tặng luôn chú chó nhỏ đã nuôi nấng suốt 12 tháng cũng là điều vô cùng tuyệt vời.
Chú chó "nguyện lòng" theo cô gái về nhà (Ảnh cắt từ clip/ Nguồn: VietGiaiTri)
Dẫu vậy, dân mạng có hơi lo lắng một chút, sợ chú chó không quen với môi trường mới sau khi đã có thời gian dài ở bên cạnh chủ cũ. Một số khác lại sợ cô gái không đủ thời gian chăm lo cho chú chó vì công tác tình nguyện bận rộn vô cùng.
Tuy nhiên, có lẽ khi nhận chú chó, cô gái trẻ đã lường hết được các tình huống xảy ra. Đặc biệt với những người yêu động vật, một khi muốn nuôi, họ phải cân nhắc được hoàn cảnh của mình, từ môi trường sống đến khả năng kinh tế. Có thể Ngân sẽ nhờ gia đình chăm sóc một thời gian, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự tay chăm lo cho chú chó nhỏ.
Nguồn: VietGiaiTri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1