Vì sự an toàn của người đi đường, 2 người phụ nữ đã làm hành động vô cùng ý nghĩa. Giữa thành phố tấp nập, mấy ai có thể dốc sức làm việc bao đồng như vầy đâu.

Làm việc không liên quan đến mình, ta thường bị đánh giá là bao đồng, là rảnh hơi. Giữa dòng đời tấp nập, ngày càng ít người quan tâm việc của người khác vì nhiều lý do, trong đó có việc sợ bị đánh giá, bị cười chê. Mọi người lướt qua nhau, nhìn thấy việc bất bình hay thấy ai đó gặp nạn, người ta cũng ngại dừng lại để giúp đỡ. Họ nghĩ, thà nhắm mắt làm ngơ chút xíu mà bản thân không phiền phức.

Thế nhưng cuộc sống này cũng có người này người kia, có người ngại bị cười chê thì có cũng có những người mặc kệ ánh nhìn của dư luận mà làm việc tốt cho đời. Như 2 người phụ nữ sau đây, thay vì có thể rồ ga chạy thẳng nhưng họ đã dừng xe lại, giữa ngã 6 đông đúc xe cộ, họ tích cực dọn dẹp sạch sẽ đống bê tông rơi vương vãi vì tính mạng của mình và người đi đường. Ai đánh giá à? Kệ chứ.

hình ảnh

Bê tông đổ thành vệt dài, 2 người phụ nữ tất bật quét dọn. Ảnh chụp màn hình, 

Chuyện là, một tài khoản có tên T.T đăng tải đoạn clip cho biết: “Xe bán tải chạy làm đổ bê tông xuống đường rồi bỏ đi luôn. Sợ người đi đường nguy hiểm, cuối cùng người cực khổ lại là 2 cô. Trách nhiệm ở đâu vậy trời?”. Người dùng mạng nhanh chóng nhận ra địa điểm bê tông đổ xuống đường chính là tại khu vực Ngã 6 Phù Đổng (TP. HCM).

Trong khi xe cộ xung quanh tấp nập qua lại, 2 người phụ nữ dừng lại, nhanh tay quét dọn thật tích cực những chỗ bê tông trắng xóa rơi vương vãi trên đường. Người đi đường chắc chắn không để ý lắm, nhưng nhờ có người quay clip mới thấy sự nhiệt tình, tốt bụng của 2 cô giữa lòng Sài Gòn.

hình ảnh

2 cô quét dọn thật nhanh để người đi đường an toàn di chuyển. Ảnh chụp màn hình,

Dù thực hư câu chuyện chưa biết như thế nào, nhưng cư dân mạng vô cùng cảm động và dành những lời tốt đẹp nhất gửi đến 2 người phụ nữ. Sài Gòn nhịp sống bình thường vội vã là thế nhưng trong mỗi con người luôn đối đãi với nhau bằng sự bao đồng tuyệt vời. Đi luôn vẫn được chứ có ai rầy la gì, tuy nhiên dừng lại chút xíu dọn sạch sẽ để mọi người lưu thông được an toàn là việc thật đáng trân trọng.

Trong mùa dịch này, tại Sài Gòn cũng có chàng thanh niên "bao đồng" lắm. Anh có cái tên khá ấn tượng là Lâm Ống Húc. Ngày Sài Gòn giãn cách, anh cùng chiếc xe Cub đã cũ chạy khắp thành phố để trao từng ổ bánh mì, bịch sữa, hộp khẩu trang cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

hình ảnh

Lâm Ống Hút chạy trên khắp các nẻo đường để tặng bánh mì, sữa, khẩu trang. Ảnh Thanh niên

Bằng chất giọng chân chất thật thà, anh hễ nhìn thấy người vô gia cư, người nghèo khó là vội vàng tấp xe vào, miệng chào hỏi, tay lấy bánh, sữa tặng ngay. Ai không nhận anh cũng ép cho bằng được bằng những câu nói dễ thương. 

"- Lấy nhiều đi, còn nhiều lắm nhà một kho. Ở nhà buôn lậu bánh quá trời.

- Giờ này gòi xe buýt đâu chạy nữa mà mấy chú ngồi đó đón? Hãy đón nhận tấm chân tình của con đây.

- Trời ơi công sức người ta mang bánh đi cho giờ chở về thấy mệt à. Lấy dùm con cho nhẹ xe đi… Đi cho đồ còn phải năn nỉ nữa. Khổ quá à!"

Vậy đó, Sài Gòn luôn luôn có những con người dễ thương, sẵn sàng bao đồng mọi lúc mọi nơi miễn sao đem lại sự an toàn, niềm vui cho mọi người là được rồi. Họ đâu có câu nệ chuyện thiệt hơn, không cần quan tâm ai khen chê, miễn sao thấy trong lòng vui vẻ là họ sẵn lòng. Dừng xe giữa đường để quét bê tông, thấy ai đi bộ trên đường là lập tức cho quá giang, thấy người vô gia cư thì mua bánh sữa cho liền, người ta hỏi đường là nhiệt tình hướng dẫn... Kể sao hết những việc làm quá sức dễ thương, tình người với người giữa nơi thị thành này.

Vậy đó, Sài Gòn là vùng đất mà bất kể ai chưa đến đều muốn đến dù chỉ một lần trong đời. Mà hễ đến rồi là không muốn đi vì nơi đây dễ sống, dễ thương, vừa sang trọng vừa gần gũi đến lạ.