HLV Park đã có những chia sẻ thú vị xung quanh cuộc sống gia đình và đặc biệt là thái độ của người vợ mỗi khi ông không đem bàn thắng về.
Cùng với những cầu thủ lập nên bàn thắng thì HLV Park Hang Seo là cái tên nhận rất nhiều lời cảm ơn và trân trọng nhất. Ông không chỉ là người thầy giỏi, tận tâm với học trò và nền bóng đá Việt Nam mà cuộc sống cá nhân bình dị cũng được yêu mến. Khoảnh khắc thầy Park miệng uống trà sữa, mắt chăm chú nhìn vào sân bóng trước khi trận chung kết diễn ra đã làm cư dân mạng phải “bắn tim" vì quá dễ thương.
Sau khi trận chung kết khép lại với chiến thắng vẻ vang, mới đây, HLV Park Hang Seo đã có chia sẻ riêng với báo Thanh niên. Trong phần này, ông nhắc đến chú chó cưng tên Tani và cho biết chính nhân vật này đã góp phần giúp ông giải tỏa áp lực. Đồng thời, ông có nhắc đến người vợ của mình và làm ai nấy thích thú bởi phản ứng của bà mỗi khi ông không đem bàn thắng về nhà.
Khi nghe phóng viên của báo Thanh niên chia sẻ rằng mình nuôi đến 7 con chó, HLV Park đã sửng sốt và tấm tắc khen: “Tôi nuôi có mỗi một con mà đã thấy khó khăn. Tôi từng muốn nuôi thêm nữa mà thấy vất vả quá nên thôi.
Chú chó cưng nhà tôi tên là Tani. Mỗi lần tôi về là nó rất vui. Gia đình tôi có 3 người nhưng chúng tôi ít nói chuyện. Từ ngày có Tani về thì cả nhà nói chuyện được với nhau rất là nhiều".
HLV Park trong buổi phỏng vấn. Ảnh Thanh niên
Ông Park cảm nhận rất rõ tình cảm Tani dành cho ông. Chú cún này luôn ấm áp, chào đón và còn nằm ngủ bên cạnh ông. "Bạn biết không, ở nhà nhiều khi tôi đi ngủ, tỉnh dậy đã thấy Tani nằm bên cạnh.
Tôi cảm nhận rõ Tani trao tất cả tình cảm của nó cho mình. Mỗi lần có trận đấu thắng thua, thái độ vợ tôi khác. Trong khi Tani thì không như vậy, nó vẫn ấm áp và vui vẻ với tôi như bình thường". Có chú cún ngoan ngoãn này trong nhà, HLV Park rất tự hào và hạnh phúc: “Có thú cưng thật tuyệt".
Những chia sẻ hết sức dễ thương của HLV Park đã nhanh chóng được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội. Trên sân là người thầy tận tâm, mẫu mực, về nhà thầy Park yêu thú cưng, sống cuộc đời gần gũi bình dị. Tình cảm của ông dành cho học trò đã từng là chủ đề nhận rất nhiều sự yêu mến vì ngoài giờ tập rất nghiêm túc thì khoảnh khắc đời thường, ông rất thích thể hiện sự thân thiết như người cha với các con trai.
Sắp tới, HLV Park Hang Seo sẽ về Hàn Quốc thăm gia đình và đồng thời ông muốn tổ chức sinh nhật tròn 100 tuổi cho mẹ. Cũng lâu lắm rồi ông không được về thăm người thân, đặc biệt là không thể ở bên mẹ khi tuổi của bà ngày càng cao.
"Hiện tại tôi đang làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam về các kế hoạch sắp tới. Trong đó có việc tập trung đội tuyển Việt Nam để thi đấu giao hữu với Afghanistan vào ngày 1/6.
Đội tuyển tập trung từ ngày 25/5 và sẽ có một số cái tên mới để tạo ra sự cạnh tranh.
Sau khi kết thúc đợt tập trung này, tôi sẽ về Hàn Quốc ít hôm để thăm mẹ. Năm nay mẹ tôi 100 tuổi, nên tôi cũng muốn làm sinh nhật cho mẹ", HLV Park chia sẻ trên truyền hình.
Thầy Park rất thương và mong muốn được về thăm mẹ. Ảnh Vietnamnet
Được biết, khi kết thúc SEA Games 31 cũng là lúc HLV Park sẽ chia tay đội tuyển U23 Việt Nam, còn ông sẽ tập trung cho đội tuyển Việt Nam. Trong ngày giành được Huy chương vàng trận chung kết, các cầu thủ U23 đã cùng tung thầy Park lên cao để bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn trước sự dẫn dắt, chỉ dạy của ông. Hy vọng ông sẽ giữ vững phong độ và đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam, đem về nhiều chiến thắng hơn nữa.
Nguồn tổng hợp: Thanh niên, Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1