Đám cưới đặc biệt với nhiều giọt nước mắt hạnh phúc không chỉ của đôi tân lang tân nương mà còn của gia đình 2 bên. Tình yêu cổ tích mới thật là đây.
Xung quanh chúng ta có nhiều cặp đôi tan vỡ vì áp lực đồng tiền, vì không chung thủy, hết yêu hoặc hàng tá lý do khác. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến những ai chưa yêu hoặc chưa gặp đúng người được gọi là định mệnh của cuộc đời mình. Còn bạn có tin ở thời điểm này vẫn có những người bỏ qua chuyện kinh tế giàu nghèo mà đến với nhau chỉ vì yêu? Bạn có tin vào tình yêu đích thực có thể giúp người ta vượt qua nghịch cảnh, bỏ qua những khiếm khuyết bản thân không?
2 năm trước, đám cưới của đôi vợ chồng khuyết tật đã làm tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Đám cưới ấy diễn ra không chỉ trong sự xúc động nghẹn ngào của đôi tân lang tân nương mà còn của gia đình, dòng họ đôi bên. Khuyết tật về ngoại hình nhưng lành lặn trong tâm hồn, trái tim tràn ngập tình yêu của họ đã nhận được sự yêu thương của biết bao người.
2 anh chị mỗi người một chiếc xe có gắn đầy bong bóng màu hồng. Ảnh saostar
Đám cưới của cặp đôi đặc biệt được một người bạn của chú rể chia sẻ trên mạng xã hội với nội dung như sau: “Cho các bạn xem hình đám cưới anh bạn của tôi, chơi chung 10 năm rồi. Anh này bị ảnh hưởng chất độc da cam, học lén mà hay chữ lắm, lại còn giỏi thơ, biết đồ họa máy tính, có tiệm Design riêng nữa. Chị này cũng bị tật nhé, mà tội lắm. Lúc lên hôn lễ hai vợ chồng khóc quá trời, ai cũng xúc động cả. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và có quyền hạnh phúc đúng không?”.
Những chiếc bóng bay màu hồng phủ lên 2 chiếc xe lăn, khách mời cũng cầm nhiều bóng bay trên đường đến nhà chú rể. Điều này đã tạo nên khung cảnh vô cùng dễ thương, mơ mộng và giúp đám cưới của cặp đôi lãng mạn hơn bao giờ hết.
Bài đăng nhận được hơn 20 nghìn lượt thích trên mạng xã hội. Ảnh saostar
Được biết, chú rể có tên Thế Quy (SN 1988), từ lúc lọt lòng mẹ đã mang trong mình di chứng chất độc màu da cam. Anh không thể đi lại từ khi lên 3 tuổi nên chỉ có thể nằm một chỗ. Nhưng điều đó không khiến anh bi quan hay bỏ mặc cuộc sống, anh vẫn chứng minh mình là một người hữu ích như bao nhiêu người khác.
Có lẽ cuộc sống nhiều khó khăn, người mẹ đã bỏ anh đi khi chỉ mới 11 tuổi. Cha anh một mình nuôi 4 đứa con không thể nào xuể. Thiếu thốn tình cảm từ mẹ, khuyết tật về ngoại hình, tay chân co quắp, đầu quặt về một bên, anh Quy vẫn không từ bỏ quyết tâm học chữ. Hàng ngày, anh học lén, ngồi ở ngoài nghe thầy cô giảng bài, tập viết bằng tay, dù đau đớn, mệt mỏi nhưng không thể làm anh nản chí. Sự thông minh, nhanh nhạy đã giúp anh mau chóng làm quen với các con chữ, đọc sách báo, làm được thơ.
Khách mời cầm bong bóng đưa cô dâu về dinh. Ảnh: saostar
Trước đây, anh bán nhang để kiếm thêm thu nhập. Sau này anh học thêm vi tính, đánh máy bằng chân, học được công việc thiết kế đồ họa. Anh đã mở được cửa tiệm tại chợ Huyện. Và cũng nhờ một lần đăng tin tìm người dán thiệp cho cửa hàng, anh gặp chị Phượng (quê Quảng Nam) và sự đồng điệu trong tâm hồn đã giúp họ xích lại gần nhau. Tháng 3/2018, anh tỏ tình và được chị đồng ý.
Chị Phượng cũng là người khuyết tật ở chân nên khi biết tin chị sẽ lấy anh Quy, gia đình chị phản đối vì sợ 2 người khuyết tật không thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng tình yêu chân thành của anh chị đã dần thuyết phục được người nhà, họ cùng nhau tổ chức đám cưới đơn giản nhưng ấm áp.
Ngày anh chị về chung một nhà, hôm đó bong bóng màu hồng được trang trí đầy trên 2 xe, trong giỏ xe còn có hoa. Anh chị mặc lễ phục, chị mặc một chiếc đầm cô dâu màu trắng tinh khôi, làm tóc thật đẹp để theo anh về dinh. Bạn bè, gia đình 2 bên cùng hòa chung niềm vui của 2 anh chị, ai nấy đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến đôi vợ chồng trẻ và mong họ có thể bắt đầu cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc.
Anh chị là mảnh ghép phù hợp dành cho nhau. Ảnh saostar
Đến ngày hôm nay, những hình ảnh về ngày đưa dâu vô cùng xúc động của 2 anh chị vẫn khiến mọi người xúc động. Đây chính là minh chứng "một túp lều tranh" vẫn có "hai trái tim vàng", người biết vươn lên trong cuộc sống, biết chân thành trong tình yêu sẽ gặp được một nửa xứng đáng. Anh chị là những người có nghị lực sống vô cùng đáng nể, không đầu hàng số phận và đặc biệt không vì khiếm khuyết của ngoại hình mà bỏ qua cơ hội yêu và được yêu. Chính vì sự bản lĩnh ấy, họ đã làm bao người lành lặn, khỏe mạnh phải ngưỡng mộ.
Ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc khi gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu mình. Cuộc sống dù có đang u tối, tâm hồn có đang rã rời như thế nào, chỉ cần tình yêu tìm đến thì chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần, sống có trách nhiệm và vui vẻ hơn. Vì vậy, đừng tự ti ngoại hình, đừng vì bất kỳ lý do nào mà tự tước đi cơ hội để yêu và được yêu. Anh Quy và chị Phượng đã tìm thấy nhau, là mảnh ghép phù hợp dành cho nhau!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1