Từ xưa tới nay, “thuyền theo lái gái theo chồng” đã trở thành nếp sống. Suy nghĩ ấy ăn sâu vào nhận thức của người đàn ông nên với họ ở rể là nhục nhã, là “chui gầm chạn”. Tuy nhiên, những năm gần đây quan niệm xã hội đã có sự thay đổi theo hướng tích cực.
Thậm chí, nhiều gia đình giàu có không ngần ngại đăng tin tuyển rể và nhiều anh đàn ông sẵn sàng nộp đơn ứng tuyển. Ví như mới đây, một gia đình đại gia ở quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đang muốn kén chồng cho cô con gái 26 tuổi của mình. Vì thế họ đã đăng thông báo tuyển rể và dán khắp nơi với những hứa hẹn đi kèm hấp dẫn.
Cụ thể nội dung của thông báo cho biết ngoài việc được tặng ngay một chiếc xe sang hiệu R.R của Anh và ngôi nhà ở trung tâm thành phố Ninh Ba sầm uất bậc nhất tỉnh Chiết Giang cho vợ chồng con gái, vị đại gia còn sẵn sàng trợ cấp phí sinh hoạt hàng tháng 20.000 NDT (hơn 71 triệu đồng) cho cả hai.
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Đồng thời, bố mẹ chú rể cũng được tặng một căn nhà sang trọng khác. Trong khi đó các ứng viên phải đáp ứng điều kiện là sức khỏe tốt để đủ khả năng chăm sóc cô gái bị câm và hai người lớn tuổi. Cha mẹ của cô gái còn cho biết, nếu chàng trai nào có ý định nghiêm túc ứng tuyển, gia đình sẵn sàng ứng trước 10.000 NDT (hơn 35 triệu đồng) gọi là hỗ trợ việc đi lại.
Theo cơ quan chuyên trách về Hôn nhân và gia đình Tiêu Sơn, yêu cầu tuyển rể đang ngày càng cao. Ngoài sức khỏe, các ứng viên phải có trình độ học vấn nhất định, nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Ngoài ra còn phải kiểm tra ba đời có bệnh tật gì không. Vì thế ngay sau khi được chia sẻ thông báo tuyển rể trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng Trung Quốc.
Nhiều người “nửa đùa nửa thật” cho biết muốn đến ứng tuyển bởi "ưu đãi lớn" mà điều kiện đưa ra lại khá đơn giản. Tuy nhiên, số khác tỏ ra ái ngại khi cô dâu không biết nói và chàng rể tương lai còn phải phụng dưỡng hai người già. Hiện thông báo tuyển rể trên vẫn đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng.
Hình minh họa (Ảnh: Sohu)
Nhìn lại câu chuyện này, bỗng nhớ tới một câu nói rất hay về đạo lý nhân sinh “cuộc đời này chẳng ai cho không ai cái gì”, vì nếu không muốn lao động chân tay, trí óc… mà hưởng thụ giàu sang thì phải chấp nhận trả giá. Như chàng rể tương lai của gia đình này, muốn hưởng gia sản thì phải chấp nhận lấy cô vợ khuyết tật, nuôi ba mẹ vợ đau ốm.
Tuy nhiên, tuyển rể kiểu này cũng bị dân tình lên án là dại dột, bởi chàng rể có thể âm mưu thôn tính gia sản, sau đó đá văng vợ và ba mẹ vợ ra khỏi nhà. Thực tế đã chứng mình, đàn ông lấy vợ vì tiền thì thường là những tên thủ đoạn. Còn đàn ông mà thật thà, tốt bụng, có chí vươn lên lại thường không muốn ở rể.
Bởi tư tưởng phương Đông đề cao khả năng làm kinh tế của người đàn ông. Khái niệm “ở rể” bởi vậy khiến các chàng luôn e ngại vì sợ lời ra tiếng vào của những người xung quanh. Họ sợ định kiến xã hội, sợ bị cho rằng kém cỏi, “đào mỏ”.
Dư luận thường “mặc định” những anh chàng ở rể là thua kém vợ, là “ăn bám” nhà vợ, mất mặt với anh em bạn bè. Chưa kể sống ở nhà vợ thì phải để ý hành vi, tiếng nói với gia đình vợ. Đôi khi muốn mắng vợ một vài câu cũng không dám, chẳng khác gì “chó chui gầm chạn”.
Tuy nhiên, vẫn còn đó một vài trường hợp ngoại lệ, ví như câu chuyện của cụ Li (115 tuổi) được con rể chăm sóc suốt gần 20 năm, sau khi con gái qua đời. Người đàn ông này luôn tự tay nấu ăn cho mẹ vợ, khéo léo chải đầu cho cụ hay cõng cụ qua con đường rừng nhỏ về nhà.
Lòng hiếu thảo "vô địch" của con rể còn được thể hiện bẳng việc ông chấp nhận mặc áo vạt chéo của phụ nữ suốt cả một mùa hè để khiến bà mẹ vợ đau buồn được nguôi ngoai trước cái chết của người vợ cách đây 20 năm.
Nhìn lại trường hợp “đặc biệt” như thế, thôi thì chúc cho gia đình giàu có nói trên tuyển được chàng rể như ý, còn nếu không tìm được ai thật dạ thật lòng, hãy tính đến khả năng vào viện dưỡng lão, nhờ người thân chăm sóc khi cuối đời. Suy cho cùng, tiền bạc chẳng bao giờ mua nổi tình người.
Nguồn: Người Đưa Tin


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1