Anh chồng sau một năm kết hôn thì lộ rõ đủ tính xấu. Đã vừa không có tài lại còn có tính gia trưởng khi cho rằng "thuyền theo lái gái theo chồng". Chị vợ nghe xong chỉ biết lắc đầu tự trách mình vì chọn nhầm chồng...

Với mỗi chị em phụ nữ, cả cuộc đời ai cũng chỉ mong lấy được một tấm chồng tốt, biết yêu thương, tôn trọng vợ con; có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình. Thế nhưng cuộc sống vốn là vậy, không phải khi nào cũng diễn ra theo những gì ta muốn. Nhiều chị em trong giai đoạn tìm hiểu và hẹn hò thì nhìn đâu cũng thấy màu hồng nhưng khi cưới về, mọi tính xấu của đối phương bắt đầu xuất hiện, những bi kịch của gia đình cũng từ đó mà xảy ra.

Như câu chuyện của một người vợ trẻ được đăng tải cách đây ít giờ trên mạng xã hội đang nhận được sự chú ý đông đảo từ phía cư dân mạng. Theo chị chia sẻ, chị và chồng lấy nhau đến nay đã được một năm. Tuy nhiên, từ lúc kết hôn đến khi sinh con, anh chồng này của chị lại chưa hề phụ giúp được vợ một đồng nào. Anh đi làm 10 công ty thì bị đuổi hết 10 vì lười trong khi cũng đã 30 tuổi. Thậm chí khi bị vợ cằn nhằn, anh còn lập tức khẳng định rằng "thuyền theo lái gái theo chồng", cho rằng vợ hi sinh cho gia đình như thế là điều hiển nhiên. 

hình ảnhCưới 1 năm, vợ chán chồng không làm ra tiền còn hời hợt: Viết đơn hoài, thương con chưa dám nộp (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: people, 2sao)

Chị vợ cũng tâm sự thêm, vì thương con, thương bố mẹ nên chẳng dám nộp đơn ly dị nhưng nếu cứ phải sống chung với một người chồng vô trách nhiệm lại còn gia trưởng thế này thì chị lại không biết phải làm sao. Nguyên văn dòng tâm sự của người vợ:

"Mình lấy chồng được một năm, vừa sinh bé được tháng mình về ngoại, mà chồng không ngó ngàng gì. Trong khi nội ngoại cách nhau có 1km. Bọn mình ở với bố mẹ chồng, ông bà bao nuôi hết. Chồng thì đi làm cả 10 công ty thì 11 cty đuổi vì lười trong khi năm nay 30 tuổi rồi. Mình viết đơn vài lần rồi mà hèn quá, không dám nộp. Nghĩ thương ba mẹ, thương con không biết phải làm sao giờ. Bố mẹ chồng thì bênh con không bắt làm gì bao giờ nên mới thế...."

Có thể là hình ảnh về văn bảnNgười chồng lộ tính gia trưởng khi bị vợ trách (Ảnh: BEATVN)

Trước những dòng tâm sự của người vợ, cộng đồng mạng không khỏi bức xúc và thay nhau khuyên chị nên ly hôn đi. Đa phần mọi người đều nhận định "chắc nịch" rằng, phụ nữ có thể lấy chồng nghèo về vật chất nhưng tuyệt đối không nên "dây dưa" với những người đàn ông "nghèo chí tiến thủ", thiếu trách nhiệm với vợ con.

- Không bao giờ sợ đàn ông nghèo. Chỉ sợ đàn ông đã nghèo còn lười, không cầu tiến, thiếu trách nhiệm. Vote ly hôn!

- Vote ly dị, chúc chị cuộc sống sau ly hôn hạnh phúc hơn gấp ngàn lần!

- Một năm đỡ hơn một thập kỷ, một thập kỷ đỡ hơn một đời. Lãng phí càng ít thời gian bên người không đáng càng tốt chị ạ!

Thế mới nói, cưới nhau thì dễ chứ sống với nhau khó lắm, mọi người ạ! Nhiều người cho rằng, hôn nhân là kết quả của tình yêu, là đích đến cuối cùng của một mối quan hệ hệ nam nữ. Nhưng thật ra, hôn nhân không phải là kết thúc của tình yêu, và nó chỉ là mốc son đầu tiên đánh dấu một chặng đường dài phía trước. Và chặng đường ấy có trải đầy hoa hồng hay ngập tràn sóng gió thì còn tùy thuộc vào quan điểm cách nghĩ, cách yêu của mỗi người chồng, người vợ.

Như với câu chuyện của cặp vợ chồng trên đây, tôi nghĩ sau khi nhận được những bình luận góp ý từ phía cư dân mạng, chị vợ có lẽ đã có thể tìm ra được câu trả lời cho cuộc hôn nhân của mình. Chỉ mong chị có thể mạnh dạn đưa ra quyết định, đừng "vin" vào cái lý do sợ con không cha, hay sợ gia đình lo lắng mà chấp nhận ở bên một người chồng thiếu trách nhiệm, mãi không chịu lớn như vậy.

Nguồn bài viết: BEATVN