Không phải người đàn ông yêu mình đủ nhiều thì anh ấy có thể trở thành một người cha tốt.
Tôi từng nghe một hoa hậu nổi tiếng nói: “Phụ nữ nên chọn người đàn ông thương mình, mưa dầm thấm lâu người phụ nữ sẽ yêu lại người đàn ông đó. Nhưng đàn ông thì khác, ngày mà anh ta gặp được người anh ta yêu thì chắc chắn anh ta sẽ bỏ rơi bạn". Dựa theo quan điểm này, tôi nghĩ điều này có thể đúng, cũng có thể sai, vì không ai chắc được lấy người yêu mình nhưng mình không yêu thì sẽ hạnh phúc, cũng chẳng ai dám khẳng định rằng đàn ông lúc đầu đào hoa lấy về sẽ ngoại tình. Tôi từng chứng kiến nhiều người đàn ông trước khi kết hôn, chưa có vũ trường nào mà anh ta chưa từng ghé, không có quán nhậu nào mà anh ta từng đi, nhưng sau khi kết hôn rồi sinh con, tâm tưởng của anh ấy thay đổi hoàn toàn, nàng hậu kia, nhưng có điều mà tôi luôn tâm niệm đó là: “Cuộc hôn nhân tốt không phải là lấy người chồng tốt mà là tìm cho đứa trẻ người cha tốt”, vì sao ư?
Nhìn lại cuộc hôn nhân của chính mình, tôi nhận ra rằng đôi khi không phải người đàn ông yêu mình đủ nhiều thì anh ấy có thể trở thành người cha tốt nếu anh ấy thiếu những điều kiện sau:
Đầu tiên là sức mạnh kinh tế
Khi cuộc sống chỉ có 2 người, dù điều kiện vật chất không khá giả thì chỉ cần có tình yêu, những ngày đắng cay ấy vẫn có thể sống ngọt ngào, nhưng sau khi có con, mọi thứ đều thay đổi 360 độ. Việc sinh ra và lớn lên của một đứa trẻ không thể tách rời sự hỗ trợ về vật chất từ tiền ăn, quần áo và nhà ở cho đến chi phí học hành…
Ảnh minh họa: Internet
Khi đó, người chồng nghèo có thể trở thành một người chồng tốt miễn là anh ấy biết cách quan tâm đến người khác, nhưng chắc chắc người đàn ông này sẽ không phải là một người cha tốt. Bởi vì tất cả những người cha có trách nhiệm sẽ nhận ra nghĩa vụ của mình sau khi đứa trẻ ra đời, phải nỗ lực kiếm tiền để cung cấp cuộc sống vật chất tốt và giúp quá trình trưởng thành của đứa trẻ hạnh phúc hơn. Nếu người đàn ông ấy vẫn không đủ năng lực để vượt lên nghịch cảnh, ngày ngày chỉ biết chơi game sau giờ làm việc, không có kế hoạch cho tương lai thì dù anh ta có yêu vợ và con mình nhiều đi chăng nữa thì điều đó không có nghĩa là anh ấy thực sự là người cha tốt.
Ở mức độ nào đó, nghèo đồng nghĩa với lười biếng, tôi không biết bạn có đồng ý với điều đó không. Khả năng của một người có thể được phản ánh qua số tiền mà anh ta kiếm được. Nếu một người siêng năng về thể chất nhưng không thể kiếm được nhiều tiền, thì người đó cần xem xét liệu mình có phải là người lười biếng về tinh thần hay không. Đồng tiền không phải là tất cả nhưng sau khi sinh con, điều này sẽ chứng minh rất nhiều cho việc liệu bạn có phải là người cha tốt hay không.
Ảnh minh họa: sohu
Thứ hai là khả năng quản lý cảm xúc
Không khí gia đình quyết định sự lớn lên của đứa trẻ. Không khí gia đình tốt hay xấu, ngoài việc cha mẹ có yêu thương nhau hay không, điều này còn liên quan đến khả năng quản lý tình cảm giữa 2 vợ chồng.
Ảnh minh họa: sohu
Vì vậy có thể nhận thấy rằng, người cha luôn mất bình tĩnh, luôn quát mắng con cái, hoặc độc tài không phải là một người cha tốt. Cuộc sống đương nhiên có rất nhiều vấn đề mâu thuẫn, nhưng cần phải biết quản lý cảm xúc của mình, đặc biệt là trước mặt con cái. Nếu người đàn ông không biết kiềm chế cảm xúc của mình mà trút giận lên vợ con, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của đứa trẻ thì đó chắc chắn không thể là người cha tốt.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1