Người mẹ bật khóc bất lực vì số nợ con trai gây ra quá lớn, vượt ngoài khả năng chi trả. Nuôi con cực khổ vất vả không kể, nhưng con làm khổ gia đình thế này thì có cha mẹ nào không buồn lòng.
Mới đây, một đoạn clip ngắn 47 giây ghi lại cảnh người mẹ đang ngồi khóc, xung quanh có sự chứng kiến của 3-4 người đàn ông. Theo những lời người mẹ than thở thì con trai gây nợ 100 triệu khiến bà khổ sở không biết làm sao trả được vì công việc hằng ngày của bà là bưng hủ tiếu mướn cho người ta.
Vừa khóc, người mẹ nghèo vừa nói: “Nghĩ sao, làm cả đời chưa có 100 triệu cho người ta nữa, bưng từng tô hủ tiếu kiếm từng ngàn từng cắc, ở đâu ra có 100 triệu trả cho người ta?”.
Thấy mẹ khóc như vậy, con trai lên tiếng: “Giờ con nói mẹ vậy nè, con không có đụng đến tiền của gia đình…”. Nghe con nói vậy, mẹ không hề yên tâm mà ngược lại còn buồn thêm: “Tiền nào cũng vậy á, làm cả đời... ra tiền trả nợ cho người ta.”
Người mẹ bưng từng tô hủ tiếu kiếm từng ngàn từng cắc (Ảnh minh họa: dulichvietnam)
Số tiền 100 triệu với người khác thì có lẽ là con số nhỏ, chỉ đáng là tiền tiêu vặt hằng ngày nhưng với những người có hoàn cảnh khó khăn, phải chạy gạo từng bữa thì 100 triệu là con số cả đời không dám mơ tới. Với công việc bưng hủ tiếu thì chừng nào mới gom đủ 100 triệu mà trả cho người ta?
Hiện không rõ lý do gì mà người con trai nợ đến 100 triệu để phiền lòng mẹ cha. Nhưng ai nấy đều cho rằng, con cái đã không báo hiếu được ngày nào thì chí ít cũng không nên đem nợ nần về làm khổ gia đình. Cha mẹ đã vất vả cả cuộc đời nuôi con khôn lớn còn chưa đủ hay sao, họ đã lớn tuổi, sức khỏe giảm sút vẫn chưa được ngơi nghỉ lại nghe con mắc nợ 100 triệu thì thử hỏi có ai giữ được bình tĩnh.
- Đừng khiến cha mẹ buồn là việc tưởng nhỏ nhưng không phải người con nào cũng làm được.
- Thương người mẹ nghèo bất lực trước khoản nợ của con.
- Xem mà thương mẹ, sinh được đứa con và nuôi nó nên người đâu phải dễ. Công sinh, công dưỡng chưa báo đáp được ngày nào đã báo ngay khoản nợ rồi.
- Không thương mẹ thì thôi đừng làm khổ mẹ. Mẹ không cần con báo đáp đâu chỉ cần con ngoan là được. Nhìn mà thương bà mẹ.
- Cha mẹ cực khổ nuôi con cũng chỉ mong con khoẻ mạnh, sống có ích. Vì thế đừng để cha mẹ bạn phải buồn lòng thêm nữa...
Ảnh phải: Mẹ buồn khi biết con trai nợ 100 triệu: docbao.vn
Dù chưa rõ ngọn ngành nguyên nhân ra sao, nhưng con cái làm cha mẹ buồn lòng thế này thật đáng trách. Sức dài vai rộng ra đời làm ăn kiếm sống, làm việc lương thiện thì làm gì đổ nợ số tiền lớn. Nhìn căn nhà đơn sơ của người mẹ cũng đủ hiểu số tiền 100 triệu là vượt ngoài khả năng chi trả. Mà với thái độ không biết hối lỗi của cậu con trai thì những ngày mẹ rơi nước mắt vì buồn khổ chắc vẫn còn dài.
Trước đây từng có hình ảnh người bà 90 tuổi bật khóc tại cửa hàng bán xe gắn máy vì số nợ 2 năm nay chưa trả hết. Cũng vì thương, muốn cháu có phương tiện đi lại như người ta mà bà vô tình ôm nợ vào người. Giờ tuổi già sức yếu, đi còn không vững nữa thì lấy đâu ra tiền để trả hết số nợ còn lại.
Chúng ta ngày càng lớn có nghĩa là ông bà, cha mẹ cũng ngày càng yếu đi. Cả quãng đời của họ đã dành trọn vẹn cho con cháu, đã chăm lo vun vén hết mực thì chẳng có lý gì khi chúng ta đã trưởng thành lại quay sang làm khổ họ. Nhìn người mẹ bật khóc mếu máo, lấy áo lau nước mắt vì biết con trai nợ 100 triệu mà thấy xót xa thật sự. Nếu trả hết lần này sẽ còn bao nhiêu lần nữa con đem nợ về?
Tốc độ thành công của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Mỗi ngày trôi qua hãy để cha mẹ được mỉm cười hạnh phúc thay vì rơi nước mắt đắng cay thấy con cái sai lầm làm khổ gia đình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1