Trả cho bảo mẫu một mức lương cao với mong muốn sẽ có người chăm sóc tốt cho con mình, thế nên khi biết chuyện, người mẹ vô cùng xót xa.
Hồi sinh con, em quyết định nghỉ làm luôn vài năm để tập trung chăm sóc con cho cứng cáp rồi mới đi làm và bị khá nhiều người phản ứng. Ai cũng khuyên rằng ở nhà không đi làm thì sẽ bị người khác nói này nói nọ. Nhưng mỗi người có một lựa chọn riêng, và em chấp nhận hy sinh để chăm sóc con cách tốt nhất. Chứ giao con cho người ngoài, thực sự em không yên tâm. Giờ nghĩ lại vẫn thấy lựa chọn của mình là chính xác, không quan tâm người ngoài nói gì, may mắn chồng em cũng hiểu và ủng hộ quyết định của vợ nữa. Thực sự trẻ nhỏ rất cần mẹ ở bên cạnh, nhưng nếu chị em bắt buộc phải gửi con khi còn nhỏ thì nên thực sự cẩn thận trong việc chọn lựa người đáng tin cậy. Đừng để những trường hợp tương tự như dưới đây tiếp tục tái diễn. Người mẹ trong câu chuyện này đã bỏ tân 30 triệu để thuê bảo mẫu trông con, nhưng khi xem camera lúc con ở với bảo mẫu, cô không khỏi xót xa.
Một người mẹ họ Lý sống tại Phúc Châu, Phúc Kiến đã đăng tải một đoạn video nói lên sự bức xúc và đau lòng khi chứng kiến bảo mẫu vừa thuê đối xử không tốt với con mình. Cô cho biết vừa mới sinh con được 2 tháng, do tính chất công việc bận rộn, không có người nhà bên cạnh giúp đỡ nên buộc phải thuê bảo mẫu để trông con.
Đoạn video nhiều lần ghi lại cảnh người bảo mẫu thờ ơ khi thấy em bé 2 tháng tuổi khóc, thậm chí còn tỏ thái độ bực bội vì "bận" ngủ. Khi em bé bị ọc sữa, cô này cũng không có hành động quan tâm, chăm sóc gì. Không biết người bảo mẫu có vấn đề về tâm lý hay không, nhưng camera cũng đã quay lại được cảnh cô ta lắc người đứa trẻ với khuôn mặt rất tức giận dù đứa trẻ không hề làm gì. Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều hành động quá đáng khác.
Người mẹ vô tình phát hiện ra chuyện này khi vài ngày trở lại đây thấy con mình liên tục khóc quấy ban đêm, hay giật mình có vẻ sợ hãi. Khi xem lại camera khoảng thời gian con ở nhà với bảo mẫu, người mẹ vô cùng đau lòng khi thấy con không được chăm sóc tốt. Cô cho biết mình đã thuê người bảo mẫu này tại một công ty giới thiệu việc làm khá nổi tiếng. Do cô ấy có chứng chỉ trông trẻ chất lượng cao, lại có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ nên người mẹ ban đầu không mảy may nghi ngờ. Cô đã đồng ý trả cho bảo mẫu mức lương 8500 tệ (khoảng 30 triệu đồng) với hy vọng người này sẽ chăm sóc tốt cho con mình trong khoảng thời gian mẹ vắng nhà, thế nhưng mọi chuyện lại không hề tốt đẹp như cô mong đợi. Hiện tại, phía cơ quan chức năng đã vào cuộc và người bảo mẫu này cũng đang bị tạm giữ 15 ngày.
Vụ việc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo mọi người. Đa số các ý kiến đều cho rằng, thời nay việc gửi con cho người khác chăm cần hết sức cẩn thận. Nếu được, tốt nhất bố mẹ vẫn nên tự tay trông trẻ vì không thể dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai:
- Nhận lương cao mà làm ăn không có tâm như vậy, thương em bé quá mới 2 tháng tuổi còn nhỏ xíu
- Sao cô này trông có vấn đề tâm lý vậy, đứa nhỏ có làm gì đâu, mà đã nhận việc trông trẻ thì phải có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và bình tĩnh chứ. Dễ nổi nóng như thế thì không nên làm bảo mẫu đâu.
- Người mẹ chắc xót lắm khi thấy con mình bị như vậy, may là vẫn không có hậu quả gì quá nghiêm trọng xảy ra. Tốt nhất bố mẹ vẫn nên tự mình chăm sóc con cái thì hơn.
- Thời buổi này không tin ai được, dù là do công ty uy tín giới thiệu, có chứng chỉ chuyên môn hay gì đi chăng nữa thì cũng phải thật sự cẩn thận khi giao con mình cho người khác. Chính bố mẹ phải là người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của con.
Dù có gửi gắm con cho ai, người chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của con vẫn là bố mẹ. Vì thế, chị em nên suy nghĩ cẩn thận, đặt niềm tin đúng nơi đúng chỗ và tuyệt đối đừng thờ ơ chủ quan khi mình không tự tay chăm sóc con. Bảo mẫu có tâm, chăm sóc trẻ cẩn thận với chuyên môn cao thực sự vẫn có rất nhiều, nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được những người như thế. Hãy luôn cân nhắc kỹ lưỡng để để đảm bảo an toàn cho chính con mình các bố mẹ nhé.
Nguồn: Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1