Dưới đây là những câu nói nhiều mẹ thường thốt ra nhất trong phòng sinh.

Kỉ niệm đi sinh đáng nhớ nhất của các mẹ là gì? Riêng em thì chỉ nhớ mãi khoảnh khắc đầu tiên khi con chào đời, khóc nức nở đến nỗi bác sĩ y tá cũng phải xúm vào dỗ dành (may không bị mắng cho hihi). Mà không hiểu sao sinh xong mình có nhiều ý nghĩ kỳ lạ lắm nha các mẹ, cảm động khóc lóc xong xuôi tự nhiên em thấy đói vô cùng, vô thức hỏi luôn chị y tá đang đứng đó là: “Em đói quá, chừng nào em mới được ăn vậy chị?”. Thề là nghe câu đó xong, chị y tá dù rất cố gắng cũng phải bụm miệng cười, giờ nghĩ lại cũng không hiểu sao mình hỏi cái câu ngây ngô đó ngay khi vừa trải qua một cuộc vượt cạn sinh tử nữa, cứ nhớ đến lại thấy ngại gì đâu á, chồng em thì cứ trêu vợ đi đẻ mà vẫn còn ham ăn. Mà thiệt sự không biết các mẹ thế nào, chứ riêng em đẻ xong đầu óc cứ lơ tơ mơ, cảm xúc thì lên xuống thất thường nên chắc nghĩ gì nói đó. Hôm bữa còn thấy bài viết  những câu nói ngô nghê chị em thường hay nói sau khi con chào đời nhất, đọc thú vị phết chị em ạ, các mẹ xem thử rồi điểm danh xem mình có nói những câu này trong phòng sinh không nè.

Con em có khỏe không?

Con ra đời rồi thì chắc chắn vấn đề đầu tiên mẹ nào cũng quan tâm đó chính là sức khỏe của con, con có khỏe mạnh bình an không, có lành lặn đầy đủ tứ chi không, có khiếm khuyết hay vấn đề gì không,… là những thắc mắc rất thường gặp của các mẹ khi con chào đời. Thế nên câu hỏi rất thường xuất hiện trong phòng sinh đấy ạ.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Là trai hay gái vậy bác sĩ?

Dù đa số các mẹ ngày nay đều đã đi siêu âm và biết được giới tính của con từ trước, nhưng có không ít mẹ vẫn vô thức buột miệng ra câu hỏi con là trai hay gái để xác định lại một lần nữa xem kết quả siêu âm có chính xác hay không. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu vì siêu âm không phải lúc nào cũng chính xác 100%, do đó, với những người mẹ kỹ tính thì đương nhiên phải hỏi lại bác sĩ ngay để biết chắc chắn mình chuẩn bị được ẵm một cô con gái xinh xắn hay là một cậu con trai đáng yêu rồi.

Sao con xấu thế!

Tuy khá hài hước nhưng em chắc rằng đây là câu nói đầu tiên của không ít mẹ trong lần đầu nhìn thấy con mình. 9 tháng 10 ngày mang thai xem nhiều hình ảnh các em bé sơ sinh đẹp như thiên thần dễ khiến mẹ cảm thấy hụt hẫng trong lần đầu gặp mặt con. Sự thật là bé sơ sinh khi mới chào đời thường rất đỏ, da nhăn nheo, mắt thì chưa mở rõ, thậm chí đầu còn có thể bị méo nhẹ,… nên các mẹ đừng quá kỳ vọng vào chuyện con mình mới sinh ra mắt đã long lanh to tròn, da trắng như tuyết, môi đỏ như son nha. Tuy nhiên chị em cũng đừng nên quá lo lắng, sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì em bé của chúng ta trông sẽ tươm tất, đáng yêu hết hơn rất nhiều, chưa kể càng lớn lên thì các nét của bé sẽ càng trổ ra rõ ràng hơn đó.

Không sinh con nữa đâu

Trải qua một quá trình vượt cạn đầy đau đớn, khó nhọc, chắc chắn khi được hỏi có muốn sinh nữa không, đến 99% chị em sẽ lắc đầu nguầy nguậy và khẳng định chắc nịch sẽ không có trải nghiệm này lần 2. Nhưng thực tế cho thấy, cứ khoảng vài năm sau, khi mọi kỷ niệm về quá trình vượt cạn khóc nhọc tan biến hết, chị em  lại rất hào hứng trong việc sinh thêm đứa nữa, có lẽ là vì cảm giác được làm mẹ lúc nào cũng hết sức tuyệt vời và lũ nhỏ thì thực sự quá đáng yêu ấy mà.

hình ảnhẢnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Motherandbaby

Đưa giúp em cái điện thoại với

“Đưa giúp em cái điện thoại” cũng là một câu nói thường được thốt ra trong phòng sinh khiến y tá và bác sĩ phải tủm tỉm cười. Với những người mẹ mạnh mẽ thì khoảnh khắc đầu tiên khi con chào đời, việc chộp lấy ngay điện thoại để chụp lại những bức ảnh kỷ niệm là điều cực kỳ quan trọng. Quên luôn cả đau đớn mệt nhọc để lưu giữ lại những khoảnh khắc đầu đời cho con thì chắc chắn chỉ có những người mẹ mới có thể làm được mà thôi.

Cảm ơn bác sĩ

Một câu nói nữa có rất nhiều mẹ thốt ra khi được ôm con vào lòng đó chính là gửi lời cảm ơn đến bác sĩ, y tá. Trải qua những thời khắc có thể nói là khó khăn nhất trong cuộc đời, các mẹ luôn ý thức được rằng bác sĩ, y tá là những người đã giúp con mình chào đời bình an, khỏe mạnh. Vì thế, việc bày tỏ lòng biết ơn ngay trên bàn sinh cũng là lẽ đương nhiên.