Ngày trước chồng tôi thích con gái lắm nên đẻ 2 con trai rồi ông ấy cứ năn nỉ vợ đẻ thêm để ông ấy săn bằng được 1 cô con gái. Lúc nào ông nhà tôi cũng bảo:
“Con trai khô khan lắm. Anh muốn vợ chồng mình có cô con gái cho tình cảm. Nhìn nhà người ta có con gái anh thèm lắm”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sau nhờ trời thương vợ chồng tôi cũng sinh được 1 cô con gái xinh xắn đúng theo mơ ước nên cả 2 vợ chồng và 2 con trai tôi đều chăm chút, yêu chiều cô con gái út.
Năm 27 tuổi con gái tôi lấy chồng xa, những ngày đầu con mới kết hôn sống xa nhà đẻ, vợ chồng tôi nhớ con bé đêm toàn nằm khóc. Cũng may con rể của tôi là người sống biết trước, biết sau nên cuộc sống sau kết hôn của con tôi cũng khá ổn.
Buồn là sau khi con gái tôi sinh nở được vài tháng thì phát hiện trọng bệnh, sau hơn 5 tháng điều trị con gái tôi qua đời ở tuổi 30.
Sự ra đi vĩnh viễn của con gái út là cú sốc lớn đối với gia đình chúng tôi. Cháu ngoại tôi con nhỏ, nó ở với bố, thương cháu thi thoảng vợ chồng tôi lại bắt xe về thăm. Nhìn cháu mới lẫn đẫm biết đi đã mất mẹ mà tim gan vợ chồng tôi như thắt cả lại. Con rể tôi mất vợ nó cũng suy sụp nên vợ chồng tôi luôn phải động viên:
“Gắng hết sức để chăm con cho tốt con ạ. Thằng bé mất mẹ đã thiệt thòi lắm rồi, nó cần bố và ông bà 2 bên bù đắp tình cảm”.
Tính tới nay con gái tôi cũng mất được gần 5 năm, con rể tôi vẫn đang ở vậy nuôi con. Mỗi lần nhà ngoại có công có việc, rể tôi vẫn lặn lội bắt xe cả trăm cây số đưa con về ngoại để góp mặt, xắn tay làm như trước đây vợ nó còn sống. Nhiều lúc thương rể cứ lọc cọc gà trống chăm con, tôi muốn đón cháu ngoại về nuôi rồi giục rể đi bước nữa nhưng con rể tôi chỉ cười bảo:
“Con chưa nghĩ tới chuyện ấy. Khi nào con trai con khôn lớn trưởng thành rồi con mới tính tiếp”.
Năm nay 2 vợ chồng tôi cũng ngoài 70, chúng tôi quyết định lập di chúc chia tài sản cho các con. Vợ chồng tôi chia tài sản làm 3 phần cho 2 con trai và 1 phần cho con rể. Tất cả đều công bằng như nhau, nhiều người nói vợ chồng tôi dại mới đi chia tài sản cho con rể. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ khác. Thứ nhất con rể chúng tôi là người sống có đạo đức, chúng tôi coi rể như trai. Thứ 2, tôi cho rể của cải nhưng cũng thật ra là cho cháu ngoại của mình. Mình có quan tâm, sống trách nhiệm với cháu ngoại thì con rể mình mới sống hết lòng chăm sóc cho con nó.
Với chúng tôi, tiền bạc không phải là tất cả, quan trọng hơn hết chính là tình cảm, tình người. Con gái mất, chúng tôi chỉ có thể làm việc ấy cho chồng và con nó. Mong rằng dưới suối vàng, con gái tôi sẽ yên lòng nhắm mắt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1