Nhận thấy con gái có những dấu hiệu bất thường, người mẹ đã ngay lập tức đưa con đi khám.

Con cái là niềm hạnh phúc của cha mẹ, thế nên phụ huynh nào cũng mong muốn đem đến cho con mình những điều tốt đẹp nhất. Nhưng đôi khi cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến họ bị cuốn vào vòng xoay bận rộn, dẫn đến việc lơ là, không có nhiều thời gian dành cho con. Đây có thể là nguyên nhân khởi phát dẫn tới nhiều câu chuyện đau lòng không ai có thể tưởng tượng nổi.

Một người mẹ trẻ tên Vịnh Nghi mới đây đã chia sẻ lại câu chuyện của mình như một bài học để cảnh báo tới các bậc phụ huynh đang có con nhỏ. Cô cho biết vợ chồng mình kết hôn được vài năm và đã có một cô con gái 3 tuổi. Do gia đình hai bên bố mẹ đã già yếu, không giúp đỡ được nhiều nên hằng ngày, vợ chồng cô hết sức bận rộn với công việc. Không có thời gian chăm con, họ đã thuê một bảo mẫu và gần như phó mặc chuyện chăm sóc con gái cho bà ta. Vịnh Nghi không ngờ chính người bảo mẫu này đã khiến cô phải vô cùng hối hận.

Không có nhiều thời gian dành cho con gái nhưng gần đây, Vịnh Nghi cũng nhận thấy những điểm khác lạ của con mình. Đứa trẻ đã 3 tuổi nhưng vẫn không biết đi, con rất rụt rè nhút nhát và cũng không nói gì dù trước đó, cô nhớ có lần mình đã tập cho con đi được vài bước và nói một số từ thành công.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Lúc trước, cô và chồng luôn nghĩ con gái chỉ chậm hơn so với các em bé khác, nhưng càng ngày họ càng nhận thấy những điểm lạ lùng khác biệt. Chính vì thế, cả hai đã quyết định đưa con đến viện thăm khám. Sau khi khám xong, bác sĩ đã nhanh chóng nói với bố mẹ đứa trẻ hãy gọi cảnh sát ngay. Nguyên nhân được tiết lộ sau đó khiến cô không khỏi đau lòng.

Bác sĩ cho biết sau khi hỏi thăm hoàn cảnh sống, thăm khám, chụp chiếu các thứ, ông phát hiện cột sống đứa trẻ bị tổn thương rất nặng nề. Cô bé không thể đi được chứ không phải là đã 3 tuổi nhưng vẫn không chịu tập đi. Được biết thường ngày bé gái ở nhà suốt với bảo mẫu mà không có sự giám sát của bố mẹ, người thân nào khác, nghi ngờ con bị bảo mẫu “động tay”, bác sĩ đã yêu cầu bố mẹ cô bé làm việc với cơ quan chức năng ngay.

Bảo mẫu nhà Vịnh Nghi nhanh chóng được thẩm vấn và sau đó, mọi sự thật đã được hé lộ. Bà ta đã khai nhận việc mình thường xuyên “động tay” với đứa trẻ khi bố mẹ cô bé vắng nhà. Đứa trẻ thường xuyên bị phạt đứng, bị “động tay động chân” liên tục khiến tâm lý bị ảnh hưởng, xương trẻ nhỏ còn yếu, các tác động này cũng khiến cột sống bị tổn thương dẫn tới việc con không thể phát triển như bình thường.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Sự thật vỡ lẽ, người ân hận nhất chính là bố mẹ của đứa trẻ. Vịnh nghi cho biết cô thực sự đau lòng và không ngừng tự trách bản thân khi đã để con chịu tổn thương trong một khoảng thời gian quá dài nhưng lại không hay biết gì. Trước đây cô vẫn nghĩ, chỉ cần cố gắng chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền đế mang tới cho con một cuộc sống sung túc nhất là đã đủ, thế nhưng hóa ra cô đã lầm và phạm phải một sai lầm to lớn. Bây giờ dù có hối hận và tự trách bản thân đến mấy thì con gái bé nhỏ của cô cũng đã phải chịu đựng đau khổ trong một khoảng thời gian dài.

Câu chuyện người mẹ này chia sẻ khiến cho nhiều phụ huynh có con nhỏ khác không khỏi lo lắng. Giữa thời buổi hiện đại như ngày nay, đương nhiên ai cũng phải lao động chăm chỉ đế kiếm sống, để chăm lo cho con cái có được những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng các bậc phụ huynh nên lưu ý rằng, dù có bận rộn đến mấy cũng hãy sắp xếp thời gian để quan tâm, chăm sóc con mình, vì thứ những đứa trẻ cần nhất vẫn là tình yêu thương.