Cách xử lý nóng vội của người mẹ này đã khiến các phụ huynh khác rất không hài lòng.
Hồi nãy nói chuyện với nhỏ bạn có con học lớp 1, nó cứ than con nó mỗi tuần đi học lại phải mua tẩy rồi bút, đồ dùng mới muốn sạt nghiệp mà không nhịn nổi cười. Gì chứ cái bọn nhóc tiểu học, nhất là lớp 1, lớp 2 chưa biết giữ đồ thì cái cảnh này phải nói là quen thuộc như cơm bữa. Dù bố mẹ đã cẩn thận dán tên rồi căn dặn kỹ lưỡng nhưng đâu vẫn hoàn đấy, một là bút viết, thước kẻ gôm tẩy không cánh mà bay, hai là chúng nó cầm về một đống bút viết lạ hoắc lạ huơ mà mình chưa nhìn thấy bao giờ, rõ khổ nhưng có con nhỏ thì phải tập chấp nhận thôi các mẹ ạ. Mà khi con bị mất đồ, nếu muốn tìm lại thì chị em cũng bình tĩnh tìm và xứ lý đúng cách, chứ đừng quá nóng vội giống người mẹ này khiến ai cũng phải lắc đầu nguầy nguậy.
Câu chuyện về một phụ huynh có con đang học lớp 2, một ngày khi con trở về nhà và phát hiện bị mất hộp bút chì, người mẹ chưa tìm hiểu kỹ càng đã vội nổi nóng và vào thẳng group chat có cô giáo và tất cả phụ huynh để “xả cơn giận” với những lời lẽ rất khó lọt tai: “Hình như các phụ huynh ở lớp này không mua nổi đồ dùng học tập cho con hay sao ấy! Bút chì, thước kẻ, gôm tẩy,… có mấy đồng bạc lẻ thôi sao không mua cho con để con phải lên lớp “cầm nhầm” đồ của bạn suốt như vậy? Các phụ huynh làm ơn quan tâm tới con mình một chút, và nếu phát hiện con có lấy đồ của bạn khác trong lớp thì làm ơn nghiêm khắc xử lý giùm, đừng để mấy đứa trẻ mới còn bé xíu đã có thói quen “cầm nhầm” đồ người khác”.
Kiểm tra cặp sách đi học của con, người mẹ phát hiện hộp bút chì đã không cánh mà bay. Ảnh: Sohu
Tin nhắn của người mẹ này nhanh chóng khiến mọi phụ huynh trong group chat bức xúc vì cô đã quá cảm tính, chưa tìm hiểu kỹ xem con mình liệu có để quên đồ ở lớp hay chỗ nào không mà đã vội “vơ đũa cả nắm”, liên tục nói phụ huynh cả lớp không biết dạy con. Chính vì thế, một số phụ huynh đã nhanh chóng phản bác, một người mẹ khác đã đáp lại rất lịch sự: “Các con còn nhỏ, có cầm nhầm hay để lạc mất đồ là chuyện bình thường, con tôi cũng như vậy thôi, nếu muốn hỏi xem có bé nào cầm nhầm đồ của con mình hay không thì chị cũng nên dùng những lời lẽ lịch sự, đừng vơ đũa cả nắm như vậy”.
Rất nhiều phụ huynh cũng lên tiếng phản bác cho rằng người mẹ có con bị mất đồ quá nóng nảy, không tìm hiểu kỹ sự việc, điều này làm họ khó chịu vô cùng. Cô giáo chủ nhiệm cũng phải nhanh chóng vào cuộc nhưng sự việc vẫn tạo ra một bầu không khí vô cùng căng thẳng bao trùm group phụ huynh.
Vì nóng giận quá mức, người mẹ đã có cách xử lý chưa phù hợp. Ảnh: Sohu
Thực sự với các bé đang ở độ tuổi học tiểu học còn mải chơi, việc đi học mất đồ hay vơ cả đồ của bạn là chuyện hết sức thường tình. Phụ huynh cần bình tĩnh hơn khi muốn xử lý vụ việc hoặc nhắc nhở các bố mẹ khác chú ý về vấn đề này. Hãy dặn con mình bảo quản đồ đạc thật kỹ, nói cho con biết giá trị của từng món đồ và tại sao cần tôn trọng chúng và hạn chế tối đa việc cầm nhầm đồ của bạn.
Hơn nữa, nhóm chat là nơi giáo viên chủ nhiệm lập ra để tạo mối dây liên kết giữa nhà trường, lớp học và phụ huynh. Nhờ có nhóm chat, các thông tin sẽ được trao đổi nhanh chóng, gọn lẹ hơn nên đây hoàn toàn không phải là nơi để các phụ huynh tranh cãi, đùa cợt buôn chuyện,… vì sẽ dễ tạo cho người khác cảm giác bị làm phiền. Dạy con là hành trình vất vả, bố mẹ phải là tấm gương sáng để con noi theo, đừng vì những phút giây mất bình tĩnh mà vô tình làm ảnh hưởng tới con mình, sẽ rất dễ phải hối hận về sau đấy các mẹ ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1