Lời van xin của người mẹ chồng cũng không thay đổi được trái tim của đứa con dâu, cô dứt khoát hất tay người mẹ chồng ra, hoàn toàn không động lòng

Em có đứa bạn thân, vì cuộc sống vợ chồng không mấy hạnh phúc nên đã ly hôn. Để đi đến quyết định này, bạn em gặp nhiều cản trở từ phía 2 bên gia đình vì dù gì tụi nó cũng đã có chung với nhau 1 đứa con rồi, giờ ông bà nhìn cảnh cháu không có đủ cha đủ mẹ ai mà không đau lòng chứ. Tội nhất là ông ba chồng, sau ly hôn ông mang xuống nhà con dâu 500 triệu rồi nói: “Bố chẳng có nhiều, con cầm lấy để sau này lo cho con cái”. Vậy mới thấy sau ly hôn, 2 vợ chồng sẽ đi về 2 hướng nhưng tội nhất vẫn là đáng sinh thành, họ nhìn con cái không hạnh phúc thì trong lòng cũng chẳng thể an yên. Vậy nên hôm nay em đọc trên trang 163 đưa tin về người mẹ chồng quỳ xuống cầu xin con dâu đừng ly hôn với con trai mình mà thấy xót xa quá các mẹ ạ, chỉ vì để níu giữ hạnh phúc cho gia đình con mà người mẹ sẵn sàng đánh đổi cả danh dự của bản thân mình.

Được biết chuyện này xảy ra ở ngay tòa án của quận, trong khi nhiều người đang xếp hàng để đóng lệ phí thì xuất hiện hình ảnh người mẹ chồng ôm lấy chân con dâu, quỳ xuống đất, khóc lóc và van xin con dâu đừng ly hôn với con trai mình. Người mẹ chồng còn khẳng định rằng chỉ cần con dâu đồng ý rút đơn ly hôn thì con dâu muốn gì người mẹ cũng chấp nhận. Bà cũng đồng ý rằng con trai mình đã đối xử sai với con dâu, nhưng bà hứa sẽ dạy con mình lại và bắt con trai phải sửa sai.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Nhiều người chứng kiến lúc này cảm thấy người mẹ chồng rất đáng thương, tại sao bà ấy có thể quên đi sĩ diện của bản thân để nhún nhường con dâu đến mức này, chứng tỏ khát khao mong con dâu ở lại của người mẹ chồng mãnh liệt đến nhường nào. Cũng có không ít người muốn chạy lại đỡ người mẹ chồng đứng lên, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình họ nên chỉ có thể đứng nhìn. Cuối cùng, lời van xin của người mẹ chồng cũng không thay đổi được trái tim của đứa con dâu, cô dứt khoát hất tay người mẹ chồng ra, hoàn toàn không động lòng.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Khi đoạn video được đăng tải trên mạng, nhiều cư dân mạng đã vô cùng xúc động trước cảnh tượng này, họ cho rằng người mẹ chồng này rất tốt, nhưng chắc chắn người chồng không phải là người đáng để tin tưởng. Một số ý kiến khác ​​còn đưa ra nhận định như trong đoạn video hoàn toàn không thấy bóng dáng của người chồng mà chỉ có người mẹ đến để năn nỉ vợ mình, có thể thấy người đàn ông này không những không có tình yêu với vợ mình mà còn là người vô trách nhiệm.

Đứng trên phương diện của người con dâu có thể thấy, mặc dù mẹ chồng đã xuống nước cầu xin đến mức này nhưng con dâu vẫn không chấp nhận bỏ qua, chứng tỏ cô ấy đã từng bị tổn thương quá nhiều, tới mức trái tim không còn muốn tha thứ, trong mắt chỉ toàn gai nhọn, có lẽ bản thân người con dâu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ly hôn.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Trên thực tế, hôn nhân là chuyện của 2 người nhưng ly hôn lại là chuyện của rất nhiều người, vì sao ư? Vì khi ly hôn rồi, 2 vợ chồng có thể có thêm người bạn đời mới, nhưng đứa con mãi mãi chỉ có một người cha và một người mẹ mà thôi. Đó chắc chắn là một sự thiếu hụt lớn không thể nào tránh khỏi trong suốt cuộc đời của chúng sau này. Còn về phần cha mẹ, cả đời họ cũng chỉ mong nhìn thấy con cái được hạnh phúc, dù gì thì “một vợ một chồng” vẫn là tâm nguyện của đấng sinh thành.

Không biết anh con trai của người mẹ quỳ lạy, khóc lóc van xin con dâu ở trên khi nhìn thấy những hình ảnh này sẽ nghĩ gì, hy vọng anh ấy sẽ vì mẹ mà thay đổi, để sau này nếu như có cơ hội được vợ tha thứ hoặc đi thêm bước nữa cũng sẽ mang lại cho họ hạnh phúc chứ không phải là khổ đau như cuộc hôn nhân đầu tiên.