Cô gái bé nhỏ vừa nhìn vừa nghe cha nói, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Và điện thoại đã phát nhạc phim Disney Princess yêu thích của bé là Frozen và nhạc Aladin.
Mỗi đứa trẻ sinh ra trong đời là một phước lành. Thật không đành lòng khi nhìn tương lai của một em bé bị hủy hoại vì một sơ xuất y tế. Và đứa trẻ ấy chỉ mới 6 tuổi mà đã có gần 2 năm gắn với chiếc giường bệnh, sống bằng niềm hi vọng của cha mẹ. Liệu một đứa trẻ sống thực vật có thể hồi phục được không, chẳng ai có thể biết chắc điều đó.
Tianyu từng là một em bé hay hát và có đôi mắt to tròn đen láy (Ảnh TK)
Tính đến thời điểm hiện tại, Zhou Tianyu, một bé gái 6 tuổi ở Hong Kong, đã hôn mê và nằm liệt giường khoảng 23 tháng do tai nạn y tế khi phẫu thuật. Quãng thời gian ấy cũng là lúc cơn lốc cô Vít làm đảo lộb mọi thứ ở Hong Kong. Bố Tianyu đã cập nhật tình hình của con gái mình trên các nền tảng xã hội. Anh đã không từ bỏ bất cứ hi vọng nào, và cũng không ngừng lên tiếng tố cáo những người đã gây ra sai sót cho con gái mình.
Cô bé Zhou Tianyu được chẩn đoán mắc bệnh u cơ vân (giai đoạn 4) cách đây 3 năm. Sau khi được hóa trị, tình trạng của bé đã cải thiện được một thời gian. Khối u trong não của bé đã co lại, chỉ một ca phẫu thuật cắt bỏ là hoàn thành quá trình điều trị. Tuy nhiên, cô bé bất hạnh đã bị tai nạn y tế trong quá trình phẫu thuật tại Bệnh viện Queen Mary vào tháng 5 năm 2020. Tianyu lúc đó mới 4 tuổi, bất tỉnh và trong lâm vào tình trạng sống thực vật. Sau ca phẫu thuật, đứa trẻ đã nằm trên giường bệnh 23 tháng. Các bác sĩ đánh giá rằng Tianyu bị chậm phát triển trí tuệ và vẫn bị liệt. Gia đình cô bé vẫn đang gửi đơn kiện bệnh viện Queen Mary và bệnh viện nhi Hồng Kông có liên quan.
Giờ đây cô bé đối mặt với cuộc sống thực vật, suốt cả đời này (Ảnh TK)
Giữa tháng 4/2022, bố của Tianyu đã chia sẻ một đoạn video dài 12 phút trên trang Facebook "Tianyu Medical Malpractice Concern", làm rõ một cách chi tiết về những sai sót của bệnh viện. Để đòi công lý cho con gái, gia đình đã có rất nhiều cuộc phỏng vấn, gặp gỡ và trao đổi email với bệnh viện, nhưng không may cho đến nay, mọi việc vẫn chưa được sáng tỏ và gia đình cô bé vẫn muốn biết rõ nguyên nhân vì sao con gái họ, đứa trẻ sắp khỏi bệnh, bỗng nhiên trở thành người tàn phế, sống thực vật cả đời.
“Hầu hết các câu trả lời mà bệnh viện đưa ra cho tôi cho đến nay đều không trả lời một cách tích cực hoặc không giải thích đầy đủ sự việc. Là người cha, tôi rất thất vọng. Ít ra chúng tôi có quyền biết điều gì đã xảy ra với con gái của tôi chứ”, anh cho biết.
Cô bé trước khi được chẩn đoán u cơ vân (Ảnh TK)
Theo như anh được biết, ít nhất ba nhân viên y tế có liên quan đến tai nạn y tế này, bao gồm bác sĩ Zhen từ Khoa huyết học và ung thư của bệnh viện nhi, bác sĩ Lui từ khoa gây mê của bệnh viện Queen Mary, và bác sĩ Li từ Khoa Phẫu thuật Nhi. Cho đến nay, cha của Tianyu cho biết người liên quan chưa nhận bất kỳ hình phạt nào và vẫn đang làm việc bình thường.
Tianyu hiện được đánh giá là thiểu năng trí tuệ nghiêm trọng, bị liệt và sống thực vật. Ông bố cho biết, bản thân Tianyu là một bệnh nhân ung thư, bệnh viện sẽ khuyến nghị sử dụng một loại máu có tên là máu CMV Âm tính, được gọi là "máu đặc biệt" để tránh nguy cơ nhiễm trùng. Vào tháng 1 năm 2019, Tianyu phải nhập viện tại Bệnh viện Queen Mary. Khi đó, hội đồng bác sĩ và hồ sơ ngân hàng máu cho biết Tianyu cần máu đặc biệt. Sau đó Tianyu đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng vào tháng 7. Theo hướng dẫn mới nhất tại đây thì cô bé cũng có thể sử dụng máu thông thường và bác sĩ đã sắp xếp một hồ sơ mới, nhưng bác sĩ đã không thông báo cho ngân hàng máu để cập nhật hồ sơ Tianyu cùng một lúc. Quy trình chính xác là cả hai bên cần được cập nhật.
Tianyu trong giai đoạn hóa trị, nhưng ít ra vẫn là một cô bé đầy hi vọng (Ảnh TK)
Tianyu được phẫu thuật cắt bỏ khối u vào ngày 21 tháng 5 năm 2020. Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 10 giờ sáng, bác sĩ nói rằng các tế bào ung thư có thể nhìn thấy bằng mắt thường đã được loại bỏ hoàn toàn. Đến 12 giờ 37 phút trưa, bác sĩ Lu của khoa của Anesthesiology phát hiện ra rằng Tianyu bị nhiễm toan chuyển hóa, cần phải truyền máu. Trong phòng mổ có một ngân hàng máu nhỏ, bác sĩ đã đến ngân hàng máu nhỏ để lấy máu, tuy nhiên, theo ghi chép cũ của ngân hàng máu nhỏ, Tian Yu cần máu đặc biệt, hệ thống từ chối cung cấp gói máu. Việc truyền máu bị chậm trễ và Tianyu rơi vào trạng thái tim ngừng đập. Bệnh viện không thừa nhận sai sót nhưng chân thành xin lỗi gia đình về điều này.
Bé gái trước ca phẫu thuật cuối cùng cắt bỏ khối u, sau ca phẫu thuật này dự kiến cô bé sẽ khỏi hoàn toàn (Ảnh TK)
Cha bé gái đã khiếu nại với Văn phòng Thanh tra Hồng Kông vào cuối tháng 3/2021 và Cơ quan quản lý bệnh viện mở lại cuộc điều tra cho đến nay. Trong thời gian ấy, gia đình không từ bỏ hy vọng nhìn thấy con hồi phục. Mỗi tuần họ được phép vào thăm con một lần. Khi đại dịch xảy ra, họ có quãng thời gian dài không được vào bệnh viện và người cha vô cùng đau khổ. Anh cùng vợ và con trai lớn quay các đoạn video clip để gửi vào cho con gái. Khi lệnh giãn cách được nới lỏng, anh đã thường xuyên vào bệnh viện để đọc truyện, hát cho con gái nghe. Trong một lần hiếm hoi, bé gái sống thực vật đã có phản ứng với bài hát của bố.
Bất hạnh thay, sơ suất trong ca phẫu thuật cuối cùng đã khiến bé gái hôn mê, sống thực vật (Ảnh TK)
Người cha cho biết anh thường xuyên chụp ảnh con vì anh tin rằng con nhất định sẽ khỏe lại. Sau đó con có thể xem lại những hình ảnh này để thấy mình đã dũng cảm như thế nào. Trước tình hình con gái sống thực vật, cảm xúc của người mẹ và con trai lớn cũng bị ảnh hưởng. Bố Tianyu đã cố gắng hết sức để bản thân trở nên mạnh mẽ, vì nếu anh cũng gục ngã thì Tianyu sẽ không bao giờ có cơ hội hồi phục. Trong đoạn clip đăng tải vào ngày 8/4 vừa qua, anh đã thổn thức:
“Con ơi, bố tin rằng một ngày nào đó con sẽ biết đáp lại tình cảm của bố, hiểu được những gì bố đang nói với con, từ từ ngồi dậy và nắm tay bố đi công viên, cùng anh và mẹ. Bố tin rằng nhất định con sẽ làm được. Cố lên nhé con gái!”
Thỉnh thoảng cô bé mở mắt và có phản ứng khi bố hát ca, kể chuyện cho em nghe (Ảnh TK)
Cư dân mạng cũng hết sức xúc động trước tình cảm mà người cha dành cho con gái mình, họ cũng lên án sự tắc trách của bệnh viện. Chỉ vì một sơ xuất nhỏ mà đứa trẻ sắp khỏi bệnh lại đối mặt với cuộc sống tăm tối phía trước. Tianyu đã từng là một bé gái đáng yêu, luôn quấn quýt bên cha mẹ và thích nhảy múa. Nhưng giờ đây đứa trẻ ấy nằm trên giường với khuôn mặt không cảm xúc, cả người không thể cử động được. Bố Tianyu gọi em là công chúa ngủ trong rừng, một ngày nào đó, nhất định con gái sẽ hồi phục. Và những người gây ra sơ suất phải chịu trách nhiệm vì những gì họ đã gây ra cho đứa trẻ. Dẫu hi vọng nhỏ nhoi, cầu chúc Tianyu bé nhỏ sẽ làm nên điều kỳ tích, bởi có hàng vạn cư dân mạng luôn dõi theo cô bé mỗi ngày.
Nguồn TopicHK


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1