Do nước lũ dâng cao, cặp đôi ở Bình Định phải rước dâu bằng thuyền thúng và khung cảnh đám cưới giữa mênh mông nước khiến nhiều người thương vô cùng. 

Ngày cưới là dịp đặc biệt, hẳn ai cũng mong muốn mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ, tốt đẹp và sẽ trở thành kỷ niệm đẹp sau này. Tuy nhiên, có những cặp đôi gặp phải sự cố bất đắc dĩ, nằm ngoài ý muốn trong ngày cưới. Cái khó ló cái khôn, họ đã biến tấu, thích nghi với hoàn cảnh để ngày vui được diễn ra trọn vẹn, đúng kế hoạch ban đầu. 

Mới đây, em đọc được trên báo về cặp đôi ở Bình Định đón dâu giữa mênh mông nước lũ, nhìn vừa thương, vừa ngưỡng mộ vô cùng. Theo tìm hiểu, chú rể tên là Trung Nhật và cô dâu là Diễm My, đều sinh năm 1998. Đám cưới được tổ chức tại xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, Bình Định vào ngày 15/11 vừa qua. 

hình ảnh

(Ảnh: Võ Thành Lượng)

Cặp đôi đã có 9 năm tìm hiểu trước khi quyết định “chốt đơn” bằng một đám cưới hạnh phúc. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên Nhật và My phải hoãn cưới nhiều lần để đảm bảo an toàn. Ngày 15/11 vừa qua, cặp đôi tổ chức lễ cưới đơn giản, gói gọn theo đúng quy định của địa phương vì tình hình dịch bệnh. 

Khi chỉ còn khoảng 150m là tới nhà chú rể, nước lũ dân cao đến ngập đầu gối nên cặp đôi đã dùng thuyền thúng để di chuyển để không ướt trang phục. Nhà trai đã lường trước tình hình nên cẩn thận chuẩn bị 2 chiếc thuyền thúng để rước dâu vào nhà. 

hình ảnh

(Ảnh: Võ Thành Lượng)

Theo hình ảnh được nhiếp ảnh gia Võ Thành Lượng chia sẻ, một chiếc thuyền thúng có người chèo và dùng sợi dây buộc với chiếc của cô dâu, chú rể để kéo vào nhà. Tuy di chuyển hơi khó khăn nhưng cặp đôi rất vui vẻ, hạnh phúc và xem như đây cũng là một kỷ niệm đặc biệt trong ngày cưới. 

Chú rể chia sẻ: "Do nước lũ đổ về nên khu vực nhà tôi bị ngập. Gia đình cũng đã lường trước sự việc nên chuẩn bị hai chiếc thúng để rước dâu. Dù ướt át và khó khăn một chút nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc vì đây là một kỷ niệm đẹp trong ngày trọng đại nhất đời mình". 

Dàn phụ rể, phụ dâu cũng xắn quần, bì bõm lội nước bê mâm quả nhưng ai nấy cũng vui vẻ trong ngày cưới của bạn mình. 

hình ảnh

(Ảnh: Võ Thành Lượng)

Trong thời gian qua, nhiều cặp đôi phải hoãn đám cưới vì tình hình dịch bệnh. Đến khi có thể tổ chức trở lại với quy mô nhỏ gọn thì có người gặp cảnh mưa lũ như cặp đôi trong câu chuyện trên. 

Vào cuối tháng 10 vừa qua, một cặp đôi ở Quảng Ngãi cũng tổ chức đám cưới giữa cảnh mưa lũ nước ngập đến đầu gối. Để cô dâu không bị ướt trang phục, chú rể đã dùng chiếc thuyền thúng rước dâu. Phía sau, dàn phụ rể bì bõm lội nước nhưng ai nấy cũng hào hứng. Cô dâu còn chụp ảnh với tạo dáng tinh nghịch, xem như đây là kỷ niệm khó quên trong ngày cưới. 

hình ảnh

Cô dâu ở Quảng Ngãi tạo dáng nhí nhảnh trong ngày cưới. (Ảnh: Zing news)

hình ảnh

Thời điểm cuối năm thường được nhiều cặp đôi chọn để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, đôi khi thời tiết cũng không chiều lòng người và có khu vưc mưa bão gây cản trở trong việc tổ chức tiệc. Trước những sự cố ngoài tầm kiểm soát, các cặp đôi vẫn linh động chuẩn bị sẵn “phương tiện” rước dâu hoặc với tinh thần “dân chơi không sợ mưa rơi” để ngày cưới diễn ra như đúng kế hoạch.