Một bữa ăn chỉ được nước súp với ít hoành thánh, không rau, nhìn vào nhạt nhẽo khiến cô giáo chán nản.

Đó giờ em chỉ thấy mọi người hay phàn nàn về bữa ăn mẫu giáo thiếu chất, không tươi sạch này nọ. Tự dưng bữa nay xem được phàn nàn về suất ăn của giáo viên ở trường mẫu giáo.

Chỉ một bức ảnh của cô giáo mà gây nhiều tranh cãi. Người thì thấy thương cô giáo ăn uống quá nghèo nàn. Nhưng cũng có nhiều phụ huynh vào nói thẳng học thức quyết định tất cả. Cô học thấp thôi thì lương thấp, dạy nơi điều kiện không cao cấp là đúng rồi.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Bài đăng phàn nàn bữa ăn nghèo nàn của giáo viên mầm non em xem trên trang nước ngoài QQnew. Cô giáo được nhắc đến thường hay chia sẻ cuộc sống thường ngày của cô ở trường mầm non. Cách đây không lâu, cô đăng tải phần ăn của nhân viên nhà trường. Đi kèm là dòng tâm sự dài về nghề giáo viên mầm non.

Cô kể bản thân được trả hơn 1000 tệ mỗi tháng, tức khoảng hơn 3 triệu. Mỗi ngày cô được ăn những suất ăn như trong ảnh. Điều này thực sự khiến cô không còn động lực để tiếp tục làm việc nữa.

Trong ảnh, suất ăn của các cô là những miếng hoành thánh với ít nước súp được đựng trong cái bát nhỏ. Không có thêm món đi kèm như rau, hay gia vị gì cả, nhìn qua rất nhạt nhẽo, không thấy ngon miệng. Gặp như bình thường, đang làm mệt mà nhìn vào suất ăn này chắc nuốt không trôi quá các mẹ.

Bài đăng của cô giáo đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ đồng nghiệp, các bạn cùng lứa với cô. Nhiều người không biết nên hơi bất ngờ bữa cơm của cô giáo mầm non hóa ra nghèo nàn như vậy. Mức lương thì bèo bọt quá. Một số người còn vào bảo đùa tưởng các cô được cho ăn vải vụn. So với những hình ảnh được đăng tải trên các nhà trẻ, suất ăn rất khác xa nhau.

Một cô giáo khác cũng vào bình luận ngày làm việc của mình. 8 tiếng rưỡi ở trường là giờ dạy học, chăm trẻ. Sau giờ học, trẻ về nhà thì các cô có khi phải ở lại làm thêm nhiều việc sắp xếp, lặt vặt.

Việc chuẩn bị bài dạy, tài liệu học tập đều được thực hiện vào ban đêm. Không có tiền cho những công việc ngoài giờ này. Và công việc giáo viên mầm non cũng không đẹp đẽ và nhàn hạ như các bậc phụ huynh tưởng tượng.

Đồng nghiệp, bạn bè cùng lứa thì thương cảm, thấu hiểu cho cô giáo. Nhưng mặt khác, một số phụ huynh lại vào cho cô giáo mấy gáo nước lạnh.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Có người nói cô giáo kêu ca có ích lợi gì. Rõ ràng cũng được biết mức lương giáo viên mầm non khi đi xin việc, vẫn chấp nhận làm thì giờ lên than thở gì?

Phụ huynh khác còn thẳng thừng cho biết học hành quyết định lương. Các giáo viên mầm non thường chỉ cần học trình độ thấp là đã có thể đi dạy. Thậm chí không cạnh tranh quá nhiều. Nếu ra ngoài tìm việc, những cô này cùng lắm chỉ đến làm nhà máy, nhân viên siêu thị. Được vào trường mẫu giáo dạy đã là tốt lắm rồi.

Lời này của phụ huynh nghe thật chói tai, chẳng những nặng nề mà còn có ý coi khinh nghề nghiệp của người khác.

Cô giáo mầm non có thể học từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học. Nhưng dù cấp học nào thì họ đều đã được dạy bài bản đầy đủ về chuyên môn chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Những trường đào tạo tốt yêu cầu giáo viên có đầy đủ các kỹ năng: kỹ năng sư phạm; kỹ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo với trẻ; kỹ năng soạn kế hoạch giảng dạy, tổ chức sự kiện, trò chơi; kỹ năng sơ cứu, hướng dẫn trẻ khi có tai nạn; kỹ năng tin học thành thạo; kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm.

Vì mặt bằng chung hiện tại đồng lương không tương xứng với công sức dạy dỗ, giáo viên mầm non có thể phải làm thêm các công việc tay trái để cải thiện thu nhập như một người có trình độ phổ thông. Để theo nghề giáo viên mầm non, ngoài trình độ chuyên môn ra còn phải có đủ kiên nhẫn, lòng yêu trẻ, nhiệt huyết với nghề. Do đó, với các cô mầm non, không cứ phải bằng đại học mới là giỏi, bằng cao đẳng là dở đâu ạ.

Nếu ai cũng chọn những nghề hái ra tiền thì trẻ con muốn vào mầm non, ai dạy; phụ huynh muốn gởi con sẽ gởi cho ai? Xã hội có sự phân công lao động và đó là cách để xã hội phát triển. Phụ huynh nào xem thường công việc của cô giáo mầm non tức là đã xem thường quãng thời gian phát triển quý giá mang tính nền móng của con mình. Mà nếu vậy, chỉ có tầm nhìn của phụ huynh sai lệch chứ không có chuyện giáo viên mầm non "mất giá".

Nói gì thì nói, nếu hiểu chuyện thì đã không nói ra những lời đó. Nếu có học, có suy nghĩ thì khi con mình đã gọi một tiếng cô giáo, phụ huynh phải biết tôn trọng các cô. Huống hồ, cô giáo mầm non phải đảm nhận rất nhiều trách nhiệm, bao gồm cả an toàn của trẻ khi ở trên lớp, cha mẹ đã không biết ơn thì chớ, có lý nào lại nói ra những lời nghe không lọt tai như vậy.

Em thấy gửi con đi mẫu giáo, không chỉ nhìn vào bằng cấp của các cô mà còn cái tâm yêu nghề, yêu trẻ nữa. Quan trọng là con được cô chăm tốt, dạy ngoan, con ăn no, ngủ đủ, nề nếp là được.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Cũng có phụ huynh vào khuyên cô giáo muốn lương cao thì phải nâng cao trình độ học vấn, chăm chỉ làm việc. Trên đời không có công việc lương cao nào mà nhàn hạ. Sinh viên nếu theo chuyên ngành giáo dục mầm non nên chuẩn bị tâm lý, cố gắng học lên cao để tìm được công việc tốt.

Lời này thì em thấy có vẻ hợp lý hơn. Nhiều cô giáo mầm non tìm được môi trường làm việc tốt, mức lương cũng khá cao nếu chịu khó nâng cao trình độ hoặc trau dồi ngoại ngữ, một đòi hỏi mang tính thời đại. Cho nên nếu bản thân thấy yêu công việc giáo viên mầm non và yêu những đứa trẻ thì các em có thể chọn học. Nhưng nên xác định, giáo viên mầm non chưa bao giờ là công việc nhàn hạ đâu nhé.