Cứ nghĩ đến chồng với hàng xóm mà ngứa hết gan các chị ạ, máu đa nghi của em nó lại nổi lên không tài nào yên được.

Bọn em về sống ở ngõ này được 4 năm rồi, đất thì bố mẹ chồng mua cho, còn nhà đằng ngoại giúp 1 nửa. Em làm kế toán trong một công ty tư nhân nên ngày đi làm suốt. Còn chồng kinh doanh tự do, thời gian của anh thoải mái hơn. Được cái lão ấy cũng chăm chỉ, hay giúp đỡ vợ việc nhà, chở con cái đi học không phàn nàn gì.

Ngay sát nhà em có vợ chồng hàng xóm cũng chuyển về được 2 năm nay. Anh chồng thì đi suốt, còn cô vợ ở nhà với đứa con gái 3 tuổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi hàng xóm mới đến, tính cũng cởi mở nên sang nhà em làm quen nhanh lắm. Em cũng tỏ thái độ vui vẻ thôi, nhưng nhiều lúc thấy cô ta hơi quá đà. Cứ tí tí lại chạy sang nhờ chồng em lắp giúp cái này cái kia.

“Không phải để ý, nhưng người ta sang nhờ cái gì anh cũng chạy tót đi như thế à”.

“Chồng cô ấy vắng nhà nên nhờ anh giúp sửa điện nước thì có gì mà em cấm cảu”.

Nói thế nhưng từ đó lão cũng tém tém lại, trước mặt vợ không thấy hồ hởi sang giúp hàng xóm nữa. Nhưng ngày thường em đi làm suốt nên cũng chẳng biết anh chị ở nhà làm trò gì.

Năm ngoái thì cô ấy mang bầu, quái chồng đi suốt mà chửa dễ thật. Nhưng điều làm em thấy ngứa mắt đó là từ lúc mang thai, thỉnh thoảng cô ấy lại vịn cớ ốm mệt rồi nhờ chồng em mua cái nọ cái kia hộ. Anh cũng nhiệt tình lắm, có hôm cô ấy nhờ mua trà sữa mà cũng tất tả đi. Em có soi thì chồng bảo:

“Người ta bụng mang dạ chửa, mình giúp được gì cứ giúp. Em so đo tính toán làm gì”.

Em cũng chỉ mong là mình nhạy cảm quá thôi, vậy nhưng nhiều lúc thấy chồng quan tâm hàng xóm thái quá ngứa mắt lắm chứ. Rồi tháng trước cô ấy đẻ, vợ hàng xóm sinh con mà chồng em cứ thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên còn nhắn tin hỏi thăm, chúc mừng nữa.

Cô ấy ở cữ mà toàn ra ngoài đứng cửa buôn chuyện. Chiều nay thấy kêu bị tắc tia sữa, đau ngực. Hồi em đẻ tắc tia sữa thì chỉ có bà ngoại bà nội bảo mẹo chữa, chồng dửng dưng. Ấy vậy mà cô hàng xóm kêu bị tắc sữa cái lão ấy cuống hết cả lên, còn tỏ vẻ xót xa:

“Ôi, như thế thì đau lắm nhỉ, có bị sốt không em?”

 “Em hơi sốt sốt đây này anh, đau muốn phát khóc lên được ấy”.

Thế là lão lấy luôn điện thoại, bấm nhoay nhoáy tìm hiểu mẹo chữa tắc tia sữa rồi bảo:

“Cách này dễ lắm, em cứ lấy cái lược chải chải thế này này...”.

Chồng em bất chấp vợ đứng đấy, hăng hái đọc mẹo chữa thông tắc tia sữa giúp cô hàng xóm. Tự nhiên em suy nghĩ quá các chị ạ. Từ lúc đó lại cứ nghi nghi, bế đứa bé con cô ta ngó nó thật kỹ xem có điểm nào giống chồng mình không.

Em như vậy có phải quá đa nghi không các chị? Nhưng chồng em quan tâm hàng xóm đẻ một cách thái quá, liệu hai người họ có gì với nhau không đây? Càng nghĩ càng thấy bứt rứt, khó chịu ghê cơ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet