Đọc xong mấy lời chia sẻ của cô giáo mầm non thấy hài nhưng cũng thấy thương lắm.

Không biết bạn “ất ơ” nào tung tin giáo viên mầm non lương cao 20 triệu, việc nhàn nữa nhưng nghe là không thấy thực tế chút nào rồi đó. Mới đây một cô giáo mầm non khoe lương thật thua xa con số trên, đồng thời giải bày nỗi khổ cũng như áp lực mỗi ngày mà giáo viên mầm non gặp phải, đọc mà thấy cũng thương thương các cô lắm đó.

Cô giáo mầm non đưa ra 4 yếu tố giúp phụ huynh xem xét chọn trường công lập hay trường tư cho con

Thư cô giáo mầm non gửi phụ huynh sau 1 tháng nhập học: 'Có 5 điều mong bố mẹ hỗ trợ cho cô'

Giáo viên mầm non muốn “nhàn” cũng khó

Gần đây trên mạng đang lan truyền một bài chia sẻ của giáo viên mầm non ở TPHCM về vấn đề lương lậu và cái “nhàn” của nghề trông trẻ. Không biết ai đó nghe được ở đâu đó mà phán vội lương giáo viên mầm non 20 triệu, cô giáo này đã nhận ngày cuối tuần thả một chiếc review nhẹ nhàng để làm rõ sự thật về công việc lương cao, nhàn nhã này.

hình ảnh

Ảnh chụp FB

Được biết cô giáo này sinh năm 1995, trên bài chia sẻ cô không ngại đăng mức lương thực nhận hiện tại của bản thân, nếu tính theo tuổi tác, có lẽ cô đã đi dạy được ít cũng 3, 4 năm nhưng mức lương của cô cũng chỉ ở mức trung bình đủ trang trải chi phí ở đất Sài Gòn.

Nhân đó cô cũng nói rõ luôn lương giáo viên mầm non 8 triệu cao nhất đổ xuống. Mà mức lương của cô là lương trường tư, chứ trường công lập nghe bảo còn thấp hơn nữa. Đi kèm phía dưới là những liệt kê về một ngày làm việc của các cô mầm non.

Từ 6h20 sáng đã có mặt để vệ sinh lớp, cả một ngày quay vần với việc cho trẻ ăn, cho trẻ đi vệ sinh, đối phó với việc trẻ liên tục gọi “cô ơi”, chịu cảnh trẻ nôn vào quần áo chua lét cả ngày, các cô không kịp thở, không kịp uống nước.

Chưa kể đến áp lực từ phía phụ huynh, từ việc xin lỗi khi trẻ bị bạn cào cấu đến chuyện phụ huynh xem camera trên lớp 24/24 khiến có lúc sáng dậy chẳng muốn đi làm. Nhưng với cô giáo này, nghề mầm non cũng có nhiều niềm vui, nhất là khi được các con thương quý.

Nói về bài chia sẻ của mình, cô giáo cho biết đăng lương lên để mọi người tin chứ nhiều người không nghĩ lương giáo viên mầm non thấp. Bên cạnh đó, cô cũng muốn cho mọi người hiểu rõ hơn về nghề “làm dâu trăm họ”, những chuyện nghề mà giáo viên mầm non gặp phải hàng ngày.

hình ảnh

Ảnh chụp FB

Phụ huynh người thông cảm, người không thông cảm cho lắm

Sau khi bài được đăng lên đã lập tức nhận được hàng ngàn lượt quan tâm. Nhiều người thể hiện rõ sự thông cảm với nghề của các cô giáo, bởi ở nhà chăm 1 đứa còn cực, ở đây các cô có hẳn vài chục bé thì đúng kiểu không kịp thở thật.

Nhiều tài khoản đã để lại bình luận đầy thấu hiểu: “Nhiều bữa đưa con đi học lên lớp thấy cô lọ mọ dọn dẹp rồi bày biện, trong lúc chờ đồ ăn các con lên cô giáo ngồi ăn vội tô mỳ tôm thấy mà tội luôn”.

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh chụp FB

Nhưng cũng có những phụ huynh không thích kiểu than của cô giáo vì nghề nào cũng có cực khổ riêng. Nhiều người cũng đã để lại những bình luận khá thẳng: “Cô mầm non mà có lối suy nghĩ ntn thì lương còn hơi cao đó. Cô đặt trường hợp chúng tôi cày ngày cày đêm bỏ 6 7 triệu cho con mình đi học. Nó chiếm 1/2 lượng thu nhập của cả nhà, thì nó là cả một sự kỳ vọng, hi sinh lớn lắm. thương con làm tất cả vì con. chẳng có nghề nào sướng cả đâu”.

hình ảnh

Ảnh chụp FB

2 bên thương – ghét đều có những lý lẽ của riêng mình và hiện tại chưa có ngã ngũ ai thắng ai thua. Còn các mẹ thì sao, các mẹ đồng tình với lời giải bày của cô hay không, xin ý kiến thật lòng từ các mẹ nhé!