Rời bỏ phố thị ồn ào, cô gái một mình về quê xây dựng thế giới tràn ngập hoa cho riêng mình và khẳng định đang vô cùng hạnh phúc, không hề cảm thấy cô đơn tí nào.

“Bỏ phố về quê” là cụm từ không còn xa lạ đối với nhiều người trong thời buổi hiện nay. Khi cuộc sống phố thị tấp nập, bon chen thì con người ta dần muốn quay về với những thứ ban sơ, nhẹ nhàng, gần gũi thiên nhiên.

Cũng với suy nghĩ ấy, một cô gái có tên Amosa ở Trung Quốc đã hiện thực hóa mong muốn của mình và kết quả mĩ mãn đến mức bao người nhìn đều nể phục và thèm khát.

Ngọn nguồn của câu chuyện là cách đây chục năm, Amosa vô tình biết về khu vườn của nữ hoạ sĩ lớn tuổi Tasha Tudor (Mỹ). Cụ bà này mua miếng đất hoang gần nhà rồi cải tạo, trồng nhiều hoa theo ý mình khiến ai xem cũng mê mẩn. Thế là cô gái trẻ ấp ủ giấc mộng tương tự.

hình ảnh

hình ảnh

Hình ảnh cụ bà Tasha Tudor

Năm 2017, Amosa chính thức “bỏ phố về quê”. Cô gái chân yếu tay mềm đã học nghề mộc, xây tường, khai khẩn đất hoang, gieo trồng… để khiến căn nhà cũ nát cùng mảnh đất hoang phải “thay da đổi thịt”.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Những bức ảnh Amosa mặc trang phục cổ điển, trùm khăn hoặc đội mũ, hòa mình giữa những cánh đồng hoa ngút ngàn khiến không chỉ những cô nàng mê hoa mà những người có trái tim sắt đá nhất cũng phải động lòng, cảm thấy an yên, thư thái đến lạ thường.

Tưởng chừng sống một mình thì sẽ dễ ngập chìm trong cảm giác cô đơn, nhưng không, với cô gái lãng mạn và cũng khá mạnh mẽ này, cuộc sống ẩn dật miền quê với những cánh đồng hoa tự trồng khiến cô chưa từng cảm thấy trống trải. Cô thường nhìn trời mây, ngắm hoa và như được tiếp thêm sức mạnh, sự thư thái trong tâm hồn.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Theo Amosa, sự cô đơn và buồn chán không phụ thuộc vật chất hay môi trường mà do thế giới nội tâm của mỗi con người quyết định. Ngoài hoa lá, cô còn nuôi chó mèo bầu bạn, thỉnh thoảng đi chợ, đồ ăn thức uống tươi ngon không thuốc trừ sâu, không phải lạm dụng đồ ăn sẵn nhiều như ở thành thị, quá là thoải mái.

Giữa lúc nhiều người nảy ra tranh cãi về trào lưu “bỏ phố về quê”. Một bên hưởng ứng nhiệt liệt vì họ được sống một cuộc sống an yên, được làm nông, làm kinh tế theo ý mình, không còn đau đầu với guồng quay công việc căng thẳng và nhàm chán… Một bên lại lo lắng, người ta cho rằng bỏ phố về quê không hề dễ dàng, phải thận trọng, bởi có nhiều người cũng ấp ủ nhưng khi thực hiện mới thấy nó không dễ dàng, có khi còn gục ngã vì bế tắc… Thì có lẽ câu chuyện của Amosa như một minh chứng thành công của bỏ phố về quê. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy đã phải có tiềm lực kinh tế sẵn sàng, sự chuẩn bị kĩ lưỡng mới có thể dứt khoát về quê và hiện thực hóa ước mơ.

hình ảnh

Các bạn trẻ hãy cứ thoải mái theo đuổi đam mê của mình. Nếu chưa có điều kiện kinh tế thì cố gắng nỗ lực từ bây giờ để một ngày nào đó có thể mạnh dạn thực hiện. Vì đam mê hoàn toàn không tính phí, điều quan trọng là bản thân bạn thực sự thích và có trách nhiệm với nó. Còn bây giờ, hãy cùng nhau ngắm nhìn thêm những hình ảnh vô cùng tuyệt vời về những vườn hoa ngút ngàn của Amosa:

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

(Nguồn ảnh: VNE, internet)