Dù đã có người yêu mới hay thậm chí lập gia đình, nhiều người vẫn nhớ về mối tình cũ của mình, thậm chí có người còn cảm thấy hối tiếc vì bỏ lỡ nhau. Cảm xúc nhất thời có thể khiến họ làm ra những hành động khó chấp nhận được, chẳng hạn như câu chuyện dưới đây.
Một người đàn ông họ Vương đến từ Thượng Hải, Trung Quốc, đã hẹn hò với một cô gái họ Hoàng qua sự giới thiệu của bạn bè vào tháng 1. Hai người quyết định đính hôn vào tháng 10 và sau đó sẽ tổ chức đám cưới.
Thế nhưng, khi cách đám cưới chỉ 4 ngày, chú rể lại đột ngột thấy hối hận về cuộc hôn nhân này nên muốn hủy hôn. Thú nhận với cô dâu, Vương nói: “Anh vẫn còn nhớ bạn gái cũ, anh muốn chuộc lỗi với cô ấy”.
Hình minh họa (Ảnh: nationalgeographic.com)
Không chỉ vậy, Vương còn muốn trả phí chia tay cho Hoàng vì anh khiến cô phải chịu tổn thất về tuổi trẻ và tinh thần. Khoản phí mà Vương đưa ra là là 500.000 tệ (gần 1,8 tỷ đồng) và anh hứa sẽ thanh toán hết cho Hoàng trước khi năm cũ kết thúc.
Nghe người sắp trở thành chồng mình nói vậy, cô dâu không khỏi bất ngờ và đau đớn, xót xa. Nhưng cô không biết phải làm gì hơn ngoài việc chấp nhận thực tế vì hôn nhân là chuyện không thể cưỡng cầu. Sau đó, Vương cùng chú và một vài bạn bè, người thân của anh tới nhà Hoàng để thương lượng.
Cuối cùng, Vương đồng ý viết một giấy nợ cho Hoàng, trong đó ghi rõ nguyên nhân và số tiền anh sẽ trả cho cô. Dù giấy trắng mực đen rõ ràng là vậy nhưng Vương sau đó lại không hề trả cho Hoàng khoản phí nào cả, nên Hoàng đã đệ đơn kiện lên tòa án.
Sau khi xét xử, tòa án cho rằng Vương và Hoàng đã quyết định kết hôn và kế hoạch này được chuẩn bị từ một năm trước. Tuy nhiên, phía nhà trai đã hủy bỏ hôn lễ chỉ 4 ngày trước khi đám cưới diễn ra nên tòa phán anh Vương phải bồi thường cho chị Hoàng 80.000 tệ (khoảng 285 triệu đồng).
Hình minh họa (Ảnh: rpgwebgame.com)
Vậy mới thấy, trên đời này có một loại đàn ông tồi luôn “nhớ về người yêu cũ”. Thà rằng họ đang độc thân, chưa đi tiếp mối quan hệ nào thì việc nhớ về người yêu cũ, xem như là chuyện nặng tình. Nhưng khi họ sắp kết hôn, đang yêu cô gái mới hoặc tệ hơn là đã lập gia đình, thì hành vi này xem như là bạc tình, tráo trở, phản bội.
Thực tế, có rất nhiều cánh mày râu vì không tới với được người yêu cũ nên đồng ý nghe theo lời của bố mẹ lấy một cô gái khác, phần vì hết hy vọng, phần vì muốn cô người yêu cũ “tức chơi”, nhưng thực tế, người phải hứng chịu mọi đau khổ lại chính là người yêu mới/ vợ mới của anh ta. Thực sự rất đắng cay!
Nhiều người đàn ông thừa nhận, luôn muốn gặp lại người yêu cũ, tò mò về cuộc sống của họ và sẵn sàng giúp đỡ họ. Nhưng lại sợ người hiện tại của mình biết được. Người cũ là những người đi cùng mình và dừng lại giữa chừng. Đó là những mối tình không trọn vẹn. Những cái gì không trọn vẹn thường khiến người ta nhớ nhung và lưu luyến.
Cho dù sau này đàn ông có thể tìm thấy được người phụ nữ tốt, tuyệt vời hơn nhưng những mối tình trong quá khứ có thể vẫn ở lại một góc nào đấy trong trái tim họ. Họ vừa không muốn người yêu hoặc vợ mình tổn thương, vừa không thể bỏ mặc người yêu cũ. Đôi khi, đó cũng là một lý do dẫn đến những mối quan hệ đổ vỡ.
Thôi thì đó là tâm lý của đàn ông, còn phụ nữ muốn hạnh phúc thì hãy tránh xa những gã như thế này. Đặc biệt, hãy chọn hôn nhân đến từ tình yêu, đừng dại khờ nghe theo sự sắp xếp của ai đó, đừng vì sợ ế mà vội lấy chồng. Cuộc sống gia đình còn nhiều phức tạp, nhưng mới đầu mà đã lấy một gã chồng luôn nhớ nhưng người yêu cũ thì chị em nhất định thua thiệt rồi!
Còn nhớ cách đây không lâu, tại Indonesia, một chú rể cũng đã từng đã khiến mạng xã hội nước này ngán ngẩm bởi hành động quá ư là kém sang ngay trong buổi hôn lễ của mìn. Được biết, chú rể có mời bạn gái cũ tới đám cưới để cùng chung vui với mọi người.
Cô người yêu cũ cũng bày tỏ thiện chí khi tới tham gia, thậm chí, cô còn lên sân khấu hát một bài để chúc phúc cho cặp vợ chồng son. Tuy nhiên, khi cô người yêu cũ này đang đứng hát say sưa trên sân khấu, chú rể trong bộ trang phục cưới truyền thống màu xanh liền bỏ mặc cô dâu, lao thẳng lên sân khấu để đứng với người kia. Vừa tiếp cận được bạn gái cũ, chú rể liền gạt mic của cô ra, ôm chặt cô vào lòng rồi... ôm hôn như thể đó là vợ mình!
Các quan khách cũng sững sờ không kém, một số người nhanh chóng tiến tới tách hai người ra. Thế nhưng, chú rể vẫn không chịu buông tay, kết quả hai bên xô đẩy khiến anh ngã xuống đất. Chỉ sau 2 ngày đăng tải trên Instagram, đoạn video đã thu hút hơn 420 nghìn lượt xem cùng hơn 2 nghìn lượt bình luận. Ngay lập tức, sự việc đã khiến rất nhiều người tỏ ra bức xúc và cho rằng hành động của chú rể là không thể chấp nhận được.
Nguồn: Saostar


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1