Cứ chân thành và thật thà như thế này thì chồng yêu cầu gì vợ cũng chiều. Được vợ ký duyệt chắc nhẹ người lắm anh em nhỉ?
Được và mất luôn tồn tại song song và thể hiện rõ ràng nhất trong hôn nhân, đặc biệt là trong khoảng quản lý tiền bạc. Người chồng sau đây phải viết hẳn lá đơn xin tiền vợ và tha thiết mong cô gật đầu đồng ý. Phía dưới, anh còn cẩn thận viết chỗ ký tên và còn nịnh nọt “Xác nhận của vợ yêu quý”.
Lá thư xin tiền của vợ. Ảnh Neu cfs
Và rất may cho người chồng là được vợ chấp nhận, chuyển cho anh hẳn 1 triệu. Nói chung là phụ nữ chẳng có gì khó hiểu lắm đâu, chỉ cần các anh ngọt ngào một chút thì kiểu gì các nàng cũng mềm lòng. Mà bình thường các anh phải ngoan nữa mới được.
Cũng từng có nhiều anh chồng viết đơn xin xỏ vợ như vậy. Chẳng hạn như lá đơn xin vợ cho đi chơi 2 ngày khá hài hước và đáng yêu của một anh chồng dịp lễ 30/4-1/5. Nhưng chẳng may cho anh là chị vợ quá cứng đã không duyệt, còn bồi thêm câu "ở nhà trông con" khiến cộng đồng mạng được phen cười nắc nẻ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!
Cũng là đơn bày tỏ nguyện vọng nhưng tiếc là chị vợ quá cứng (Ảnh: infonet)
Có anh chồng còn viết bí kiếp để được vợ yêu thương nữa, rồi giấu giấu diếm diếm để mỗi ngày nhớ đó mà thực hiện theo. Chả biết bằng cách nào lại lọt vào tay chị vợ. Đọc xong, vợ xúc động và thương anh nhiều hơn.
Chuyện gì cũng có 2 mặt “được và mất”. Hồi còn độc thân, cánh mày râu được nhiều lắm: Được tự quản lý tiền của mình, được tự do, được thoải mái không bị ai la rầy... Nhưng mất chính là không có người vợ kề cận chăm sóc, không có ai đem đến cảm giác tổ ấm thật sự.
Đến khi cưới vợ về cũng vậy. Được nhiều nhưng mất tự do, mất quyền quản lý tiền và đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với vợ. Cô ấy có thể không lồng lộn lên nếu như anh em không báo cáo, nhưng cô ấy sẽ không vui và sự dồn nén tích tụ lâu ngày kiểu gì cũng sẽ có lúc bung. Mà phụ nữ vốn suy nghĩ nhiều, nếu những hiểu lầm, buồn bã không được giải quyết ngay thì rất nguy hiểm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1