Đàn ông trên đời, hiếm có ai chung thủy. Phụ nữ phải tự biết điều đó để luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình. Đừng ngỡ ngàng, đừng hoảng loạn nếu anh ta đòi ly hôn để chạy theo tình mới. Thậm chí, đừng bao giờ tự kết liễu đời mình, như vậy mà là quá dại dột.

Vậy mà không hiểu sao, nhiều chị em mềm yếu quá đỗi, bị cảm xúc lấn át lý trí. Như câu chuyện sau là thực tế đầy đau lòng. Cụ thể mới đây, tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), một đoạn video lan truyền trên mạng tiết lộ người chồng bạc tình gây ra cái chết thương tâm của vợ gây bức xúc trong dư luận.

Theo tìm hiểu, người đàn ông là chủ một tiệm cơm đã hợp sức cùng người tình ép buộc vợ phải ly hôn. Không thể chấp nhận nổi đau khổ do chồng gây ra, người vợ quyết định để lại tất cả trang sức ở nhà và nhảy sông Tô Châu tự vẫn.

hình ảnh

Người đàn ông này đã khiến vợ rơi vào bế tắc (Ảnh: Tiin)

Khi thi thể của người phụ nữ đáng thương được vớt lên bờ, người chồng tệ bạc vẫn không đến nhận xác an táng cho vợ. Hành vi của anh khiến họ hàng nhà vợ phẫn nộ và gây áp lực buộc anh phải quỳ gối tạ tội trước mặt mọi người.

Được biết, người phụ nữ ra đi để lại hai con thơ nhỏ dại, một bé 5 tuổi và 3 tuổi khiến nhiều người thương xót cho số phận của cả hai bé khi mất mẹ ở độ tuổi còn quá nhỏ.

Câu chuyện này vốn dĩ không mới, bởi trước đó cũng có trường hợp của nữ MC đài Quý Dương (TQ) cũng đã tự sát tại nhà riêng vì bị chồng phản bội. Cô này tên là Dư Kiện, trước khi ra đi đã để lại bức thư tuyệt mệnh, nhắn nhủ những lời cuối cùng cho chồng khiến ai đọc cũng phải rơi nước mắt.

"Ông xã, cái chết của em đối với anh là một sự giải thoát. Em yêu anh rất nhiều, thật sự rất yêu anh, vì thế em buông tay, dùng tính mạng để buông tay. Ông xã, sau khi em chết có thể mặc váy cưới và đeo nhẫn cưới cho em được không? Ông xã, thật ra em rất muốn ở lại, muốn một lần được trở thành cô dâu".

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: ET Today)

Yêu, chia tay rồi tự làm đau chính mình, thậm chí tìm đến cái chết để chạy trốn khỏi hiện thực, cuộc đời phụ nữ vô nghĩa như vậy sao? Dẫu biết người đã mất rồi không nên nói nặng lời với họ, nhưng xin những phụ nữ còn đang tồn tại, đừng bao giờ dại dột tự tử khi chồng ngoại tình. Bởi người phải trả giá là kẻ tệ bạc chứ không phải là bạn.

Đàn ông, một khi đã có máu trăng hoa, muốn phản bội thì không cách nào níu kéo được. Lúc đó, phụ nữ hãy thương mình và thương lấy con. Tự tử là việc làm hèn nhát, để bản thân bớt đau nhưng lại gây ra nỗi đau cho người ở lại.

Mẹ cha vất vả nuôi mình khôn lớn, chưa báo hiếu được ngày nào thì con cái đã lụy tình mà ra đi. Rồi những đứa trẻ đang còn ngây thơ vô tội, không biết mình đã làm sai điều gì mà mẹ lại nhảy sông tự vẫn.

Chúng lớn lên thiếu hụt tình cảm của mẹ, sự giáo dục của cha, có thể bị đẩy vào trại trẻ mồ côi, hoặc bị nuôi bởi người mẹ kế độc ác. Tương lai chưa biết thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều ám ảnh và đầy ảm đạm. Một người mẹ, sao lại nhẫn tâm ra đi để con cái bơ vơ như thế này?

Còn đàn ông ngoại tình, sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo. Người mà không chung thủy thì cả đời khó mà tìm được người yêu mình thật sự. Bởi vì trong suy nghĩ của họ lúc nào đi lừa gạt người khác nên sẽ chỉ gặp được những kẻ sở khanh như vậy mà thôi. Cả đời về sau họ chỉ sống cô độc một mình đến già chứ không có ai yêu thương, quan tâm.

hình ảnh

Còn tiểu tam, cô ta hả hê khi cướp được chồng của người khác. Nhưng cô cũng nên nhớ rằng, một gã đàn ông có thể phản bội vợ đi theo mình thì cũng có thể phản bội mình đi theo kẻ khác, đừng dương dương tự đắc, đừng nghĩ mình oai phong lẫm liệt bởi chính cô mới là kẻ đáng thương nhất và bị lên án nhiều nhất.

Trong tương lai, đôi cẩu nam nữ này cả đời sẽ không sống yên ổn vì tội lỗi mà mình đã gây ra, vì chúng gián tiếp cướp đi sinh mạng của người khác. Rồi có thể một ngày, bi kịch sẽ ập tới với họ, vì luật quả báo chẳng chừa một ai.

Sau cùng, phụ nữ nên nhớ ngoài gia đình và bản thân mình ra thì trên đời này chẳng có ai yêu thương bạn vô điều kiện đâu. Và tự tử vì thất tình thì chẳng có một chút bản lĩnh nào cả. Chỉ vì một người dưng xa lạ mà tự bỏ đi sinh mệnh của chính mình thì thật hèn yếu, vượt qua tất cả, sống tốt và thành công hơn mới là điều đáng làm lúc đó.

Sau tất cả những thương tổn tưởng chừng không còn đủ sức để bước tiếp, thì rồi một ngày phụ nữ sẽ nhận ra những điều đó chỉ giúp chúng ta thêm mạnh mẽ và trưởng thành lên mà thôi. Cứ khóc đi, cứ buồn đi, cứ đau đi nhưng nhất định không được đánh mất chính mình. Nhớ nhé!

Nguồn: Tiin