Khi biết đàn ông ngoại tình, 90% chị em phụ nữ sẽ ghen lồng lộn, có người không kiềm chế được mà lao vào hang cọp để bắt mấy ả tiểu tam. Nhưng câu chuyện sau đây lại rất đặc biệt, người chồng qua đời trong lúc đang ân ái cùng gái trẻ, vợ không đổ tội lên đầu cho kẻ thứ ba, mà lại yêu cầu khách sạn phải bồi thường.
Cụ thể, mới đây truyền thông Trung Quốc đưa tin về vụ đột tử của người đàn ông tên Cao Phi sống ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô. Cao Phi mặc dù đã có vợ và con trai nhưng vẫn hẹn hò với một cô gái quen qua mạng tại một khách sạn cao cấp trong thành phố.
Vào một ngày tháng 5 vừa qua, sau khi cùng ăn trưa, Cao Phi vào khách sạn thuê phòng trước, cô gái vào sau. Tuy nhiên, khi hai người bắt đầu cuộc vui được hơn 10 phút thì Cao Phi đột nhiên thở gấp, ngã quỵ trên giường và mất ý thức. Dù được người tình tiến hành sơ cứu như cấu véo vào người, hô hấp nhân tạo nhưng Cao Phi vẫn không có phản ứng.
Hình minh họa (Ảnh:globalexpatrecruiting)
Nhận thấy tình hình nguy cấp, cô này đã chạy ra hành lang khách sạn kêu cứu nhưng không ai nghe thấy nên gọi thẳng cho cấp cứu 120. Sau khoảng 10 phút, xe cấp cứu tới đưa Cao Phi đi, lúc này đã hôn mê vào bệnh viện tại địa phương. Sau khi nằm viện và chữa trị 8 ngày, Cao Phi đã không qua khỏi.
Sau khi sự việc xảy ra, vợ con và gia đình Cao Phi đã làm đơn kiện khách sạn, yêu cầu bồi thường 183.000 Nhân Dân tệ (tương đương 658 triệu đồng). Phía gia đình cho rằng Cao Phi là khách hàng của khách sạn, vì thế khách sạn phải có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho khách hàng.
Gia đình Cao Phi cũng cho rằng khách sạn đã xử lý rất kém khi để gần một tiếng sau mới cho bệnh nhân vào viện. Sự việc xảy ra vào buổi trưa, vì thế khách sạn có thể dự đoán và kiểm soát được trường hợp khẩn cấp này.
Phía khách sạn lại cho biết, khoảng 13h23, khi cô gái gọi báo cấp cứu thì 13h44 xe cứu thương tới khách sạn. Nhân viên khách sạn đã phối hợp với nhân viên 120 tiến hành cấp cứu và nhanh chóng đưa Cao Phi lên xe tới bệnh viện, không có chuyện gần một tiếng sau mới cấp cứu cho Cao Phi.
Hình minh họa (Ảnh:Sohu/ 163.com)
Vào đầu tháng 6 vừa qua, tòa án sơ thẩm xét xử vụ kiện cáo này cho rằng, nguyên nhân dẫn tới cái chết của Cao Phi là do xuất huyết khoang dưới màng nhện, ngừng tim và hô hấp. Đối với chứng bệnh đột tử này, bệnh viện chuyên khoa cũng không chắc chắn có thể thành công cứu chữa. Vì thế, việc gia đình quy trách nhiệm cho khách sạn không cấp cứu kịp thời là quá khắc nghiệt.
Tòa án sơ thẩm bác bỏ yêu cầu bồi thường nhưng gia đình Cao Phi không chấp nhận, tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, tòa bác bỏ kháng cáo, giữ nguyên phán quyết ban đầu. Dân mạng khi nghe được câu chuyện này, liền tỏ thái độ cười chê.
Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai đời nhìn thấy cảnh chồng ch.ết, không đau đớn mai táng, không khóc lóc thảm thương lại chăm chăm đi kiện để lấy bồi thường. Đã thế, câu chuyện này còn xuất hiện tiểu tam, nhưng hình như chị vợ cũng không mặn mà quan tâm, có lẽ bởi chị ta biết thói trăng hoa của chồng mình là không thể thay đổi.
Sau cùng, gia đình này cũng quá tham lam, biết tiểu tam chẳng có tiền mà trả liền ra yêu sách vô lý với khách sạn nhằm mục đích trục lợi, được đồng nào hay đồng ấy. Nhưng kết quả thì sao, thứ mà chị vợ nhận về chỉ là sự thua kiện trong bẽ bàng, thậm chí còn mất một khoản án phí.
Sau khi “vạch áo cho người xem lưng”, dân mạng bay vào cười hả hê, chọc ghẹo. Họ hàng bà con ai cũng biết rõ chồng chị đi ngoại tình, còn chị thì đang làm những việc trời ơi đất hỡi. Rõ ràng, được mất là điều có thể dự đoán trước, vậy mà chị này vẫn cứ cố đấm ân xôi.
Nói ra thì phải tội nhưng nên thành thật với nhau rằng, chị hãy cảm thấy may mắn vì từ đây được tự do, không còn khổ đau vì ngày ngày phải chứng kiến chồng đi cùng các cô gái trẻ. Nếu ngày xưa chị lấy chồng vì tiền, bất chấp anh ta lăng nhăng như thế nào thì nay chị đã có thể ung dung hưởng tài sản. Còn nếu chị lấy vì yêu, thì giờ xem như bản thân được giải thoát để tìm hạnh phúc mới vì chồng cũ của chị, không xứng đáng để được gia đình bao dung.
Sau cùng, câu chuyện là bài học cảnh báo dành cho các anh chồng đang ngoại tình hay muốn ngoại tình. Vợ có thể tha thứ cho họ, pháp luật có thể phạt rất nhẹ, xã hội có thể làm ngơ không quan tâm, nhưng ông trời có mắt và luật nhân quả luôn hiện hành. Một khi đã sống thiếu chung thủy, thì trước sau gì cũng phải trả giá mà thôi.
Nguồn: Đời Sống Pháp Luật/ Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1