Cứ ngỡ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ngờ đâu anh chàng bị vợ tịch thu hết số tiền bấy lâu giấu giếm. Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được vợ, nên các anh cứ thành thật ngay từ đầu nhé!
Chúng ta đều có chung cảm giác không có gì sung sướng bằng việc đang quét quét lau lau nhà cửa bỗng có một tờ tiền chẳng biết của ai bay ngang mặt. Dù là giá trị lớn nhỏ thế nào không cần biết, chỉ cần là tiền thì mọi sự mệt mỏi, u buồn tan biến hết nhường chỗ cho sự vui vẻ chẳng gì thay thế được. Cầm tờ tiền vừa "lụm" được trên tay, bỗng nhiên thấy mình là người may mắn nhất trên thế gian này.
Sau đây là một trường hợp "nhặt được tiền rơi" của một người vợ trong lúc đang làm việc nhà. Mà tiền này chẳng của ai khác ngoài ông chồng vốn tính thật thà của chị. Anh lén lút giấu quỹ đen rồi bày trò tâm linh nói dối rất khôn khéo. Nhưng tiếc thay, mọi hành vi của anh đã bị vợ phát hiện, hết đường chối cãi:
Tin nhắn khuyên vợ đừng dọn phòng đọc qua có vẻ rất hợp lý. Nhưng tiếc thay, anh lại bị vợ phát hiện "âm mưu" đằng sau.
Vậy là hết đường chối cãi, này thì tử vi lá số nhé.
Thấy người anh em của mình bị vợ phát hiện quỹ đen, rất nhiều người đã để lại bình luận than thở. Nói chung là "phận trai 12 bến nước, trong nhờ đục chịu" chứ biết sao giờ. Nếu thành thật ngay từ đầu có phải tốt hơn rồi không:
- Lấy vợ xong phải giấu tiền và nghĩ cách giấu tiền như vậy à. Thôi dẹp đi, khỏi lấy gì hết cho khoẻ. Phận trai tơ tằm...
- Hi vọng nàng nhà mình ko đọc được bài viết này hôm nay :)) A di đà phật!
- Thôi tối chuẩn bị chiếu gối dần là vừa.
- Vừa mất tiền lại vừa bị đấm. Rõ khổ
Vì nhiều lý do khác nhau, các anh chồng bắt đầu học cách tự "ăn cắp" tiền do mình làm ra. Âm thầm lập quỹ đen bằng cách mở tài khoản hoặc có thể giấu ở bất kỳ chỗ nào, miễn là vợ không hề hay biết. Số tiền này sẽ được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, nhưng cũng khó khăn lắm mới dành dụm được nhiều. Vì lương bao nhiêu phải đưa đủ cho vợ, muốn vợ không phát hiện thì phải dùng "chiêu" giấu tiền, mỗi lần một ít.
Chồng "lươn lẹo" gặp ngay cô vợ quá cao tay.
Nhiều anh khi nghe cảnh giấu quỹ đen, quỹ đỏ thì bắt đầu than thở "phận trai 12 bến nước, trong nhờ đục chịu". Mà cũng hay, phụ nữ sau khi lấy chồng thì độ nhạy bén bắt đầu tăng lên gấp mấy chục lần. Không có việc gì là qua mắt được, nhất là những hành động, lời nói của người chồng. Trong việc giấu tiền cũng vậy, tuy các vợ không nói nhưng họ biết hết, chỉ đợi thời cơ là phanh phui mọi chuyện cho các anh hết đường chối cãi.
Vợ chưa phát hiện thì số tiền đã bị chuột cắn tơi tả. Thà bị vợ tịch thu còn hơn là gặp cảnh này nhé.
Có phải nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất không.
Trăm phương ngàn kế, ngay cả thùng gạo cũng nơi để các anh giấu quỹ đen.
Nóc tủ cũng là nơi các anh chồng dùng để giấu tiền. Những tưởng nơi này cao, khuất nên vợ sẽ không thể nào phát hiện. Nhưng các anh đã sai, không gì có thể qua mắt được các chị đâu nhé. "Khoe với các mẹ chiến lợi phẩm của mình. Khi nãy tìm cái chìa khóa tủ để cất đồ không thấy, gọi thì chồng ngủ say, nhón chân lên nóc tủ vớ được từng này. Sướng quá bỏ qua cái vụ chìa khóa luôn. Giấu đã!", một người phụ nữ khoe chuyện mình tìm ra được quỹ đen của chồng nhờ một lần vô tình tìm chìa khóa.
"Các mẹ chú ý khu vực nóc tủ nhé", người vợ này nhắc nhở hội chị em nên để ý nóc tủ.
Thôi thì lấy vợ phải chiều theo ý các vợ để nhà cửa vui vẻ nha các anh. Không chỉ giỏi việc nước đảm việc nhà, các chị vợ còn có linh tính vô cùng nhạy bén. Nói không ngoa,, chỉ cần các anh xê dịch đồ đạc trong nhà một tí, hay chỉ việc đi ngang qua thì các chị vợ đã nhận ra được điều bất thường. Vậy nên không cần phải đau đầu suy nghĩ chỗ cất tiền, lén lút để dành quỹ đen quỹ đỏ. Vì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, các anh không thể qua mắt được đâu.
Nguồn tham khảo: Neu cfs, hình ảnh tổng hợp internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1