Lừng lẫy trong sự nghiệp, thế nhưng hôn nhân của VĐV Kim Huệ gặp trắc trở. Nhan sắc và thần thái cuốn hút dù ở tuổi 40 của cô vẫn là điều không cần phải bàn cãi.

Những sự kiện thể thao tiếp diễn trong thời gian qua luôn nhận được sự theo dõi lớn từ dư luận. Bên cạnh các giải đấu, kết quả thắng thua thì câu chuyện bên lề của các vận động viên cũng được người hâm mộ quan tâm, đặc biệt là những tên tuổi được xem là huyền thoại. 

Người hâm mộ thể thao có lẽ không còn xa lạ gì với cái tên Phạm Thị Kim Huệ - VĐV bóng chuyền tài năng và lừng lẫy trong suốt sự nghiệp thi đấu. Không chỉ khả năng chơi bóng, huấn luyện giỏi giang, VĐV Kim Huệ còn tạo được ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong giới giải trí.

hình ảnhVĐV Kim Huệ xinh đẹp và tài năng. Ảnh Vietgiaitri

Phạm Thị Kim Huệ sinh năm 1982, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nhờ thừa hưởng gen trội của bố mẹ mà cô có chiều cao lên đến 1m80. Bố là bộ đội, mẹ là công nhân, cuộc sống lúc nhỏ của nữ VĐV không mấy khá giả. Ngoài giờ học, cô phải làm thêm công việc để phụ giúp gia đình. 

Cơ duyên đưa Kim Huệ đến với thể thao chính là vào năm lớp 8, cô được chọn để tham gia giải chạy cho trường, sau đó được chọn vào lớp điền kinh trẻ của Hà Nội. Cô ôm giấc mộng trở thành VĐV điền kinh và bắt đầu sự nghiệp khi chuyển sang tập bóng chuyền tại đội bóng Bộ Tư lệnh Thông tin.

Có thể điểm qua một số cột mốc trong sự nghiệp của VĐV Kim Huệ như sau: 

- Chưa đầy 19 tuổi, cô được trao chiếc băng đội trưởng trẻ nhất lịch sự bóng chuyền Việt Nam. 

- 2002 - 2007, cô được đánh giá là VĐV chơi hay nhất ở vị trí phụ công trong khu vực Đông Nam Á. Cùng với VĐV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tạo nên cặp đôi Phụ công hàng đầu Đông Nam Á.

- 2007, cô giữ kỷ lục là nữ VĐV bóng chuyền dự 17 giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia. Đồng thời, cùng đồng đội 7 lần giành HCB SEA Games.

Không chỉ có tài năng, Kim Huệ còn nhiều lần được bình chọn là Hoa khôi bóng chuyền ở các giải quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

hình ảnhQua thời gian, nhan sắc của VĐV Kim Huệ mặn mà hơn xưa. Ảnh Vietgiaitri

Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, giờ đây VĐV Kim Huệ đã chuyển sang công tác huấn luyện và nhận được nhiều lời khen có cánh. Sự nghiệp lừng lẫy là vậy, nhưng chuyện tình yêu của cô gặp nhiều trắc trở. Vào thời điểm khi mới 19 tuổi, Kim Huệ từng bị một chàng trai phản bội khiến cô gái mới lớn cảm thấy choáng váng. "Lần đầu tiên trong đời, tôi đã yêu, tôn trọng, tin tưởng, nhưng cuối cùng anh ta đã "đá..." tôi! Tôi hụt hẫng, choáng váng, mất ngủ triền miên và sụt tới 3kg", Kim Huệ chia sẻ.

hình ảnhHiện tại cô là mẹ đơn thân. Ảnh Vietgiaitri

Một thời gian sau đó, Kim Huệ quyết định lên xe hoa với người đàn ông mà cô cho là ổn định, an tâm xây dựng tương lai. Cô vui vẻ chia sẻ với báo giới về ngày trọng đại của mình. Thế nhưng cuộc hôn nhân này kéo dài không được lâu:

“Tôi nghĩ ai cũng vậy thôi, khi có gia đình rồi thì phải biết bằng lòng với cuộc sống, với sự lựa chọn của mình và cùng nhau cố gắng xây đắp hạnh phúc. Nhiều người bảo thời điểm trước khi lập gia đình tôi có nhiều lựa chọn, tại sao tôi lại chọn anh ấy. Gia đình cũng cấm cản không cho yêu nhưng rồi tôi vẫn quyết định theo tiếng gọi của trái tim. Tôi bảo với cha mẹ: "Sướng khổ gì sau này con chịu!". Cơ bản, tôi đã nhìn ra những hạn chế của chồng mình nhưng "nhân vô thập toàn" mà, bản thân tôi cũng vậy”, VĐV Kim Huệ trải lòng. 

Dù đã rất kiên quyết lấy người mình thương, cho rằng ông trời đem đến cho cô người đàn ông tốt bù đắp sau những tổn thương, nhưng rốt cuộc thì hôn nhân này kết thúc chóng vánh: "Có quá nhiều áp lực, đặc biệt là về mặt kinh tế trong cuộc sống hôn nhân mà trước đó có lẽ vì quá yêu người ta chưa thể nhìn ra. Lâu dần, mọi thứ cứ như "giọt nước tràn ly", chúng tôi không chịu được nhau nên đành chia tay".

Kim Huệ mạnh mẽ trở thành mẹ đơn thân và quyết định xem chồng cũ như bạn để quan tâm, nuôi dạy con. Cô dành thời gian cho bóng chuyền, hăng say tập luyện để giữ vững phong độ. Ly hôn văn minh, cô giờ đây được cho là đã có tình duyên mới sau thời gian dài lẻ bóng. Con gái đã lớn, nhan sắc được đánh giá là không kém cạnh người mẹ Hoa khôi.

Ngoài thời gian tập trung cho bóng chuyền, gia đình, VĐV Kim Huệ còn chơi golf vì môn thể thao này giúp cô điềm tĩnh, sống chậm lại. Cô hy vọng mình sẽ là golfer chuyên nghiệp.

hình ảnh

Ngoài bóng chuyền, cô có sở thích chơi golf. Ảnh Vietgiaitri

Xinh đẹp, tài năng, bản lĩnh nhưng về chuyện tình cảm lại lận đận hơn nhiều người, tuy vậy VĐV Kim Huệ vẫn rất lạc quan, vui vẻ. Cô quan niệm, "Chuyện tình cảm, khi đến được với nhau là duyên, khi chia tay là hết duyên, chẳng do lỗi của ai, tôi nghĩ thế cho đơn giản" nên thấy nhẹ nhàng sau mỗi lần hợp tan. Nhan sắc của cô ở thời điểm hiện tại vẫn xứng đáng đáng với danh hiệu “Hoa khôi bóng chuyền” vì ngày càng mặn mà, quyến rũ hơn xưa.