Vợ chồng em cưới nhau khi cả 2 còn trẻ tuổi nên kế hoạch 3 năm để làm ăn kinh tế, tính khi nào tài chính mạnh rồi mới sinh nở như thế sẽ đỡ vất vả chứ cái cảnh vừa chăm con thơ vừa lo kiếm tiền mệt mỏi lắm.
Cố gắng nỗ lực hết mức, sau 3 năm kết hôn em cũng mua được 1 căn chung cư 80m2, xa trung tâm 1 chút nhưng thoáng đãng.
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me
Có nhà rồi là em thả luôn để đẻ nhưng thả hơn năm vẫn chẳng thấy gì. Vợ chồng đưa nhau đi khám, kết quả em bình thường song tinh trùng có đuôi của chồng lại là 0%. Hôm nhận kết quả em cũng sốc lắm nhưng lo cho chồng không chịu được sự thật ấy, em đành lẳng lặng giấu kết quả đi. May hôm ấy chồng có việc bận phải về trước, tôi ở lại nhận kết quả gặp bác sỹ. Lúc về bảo:
“Cả 2 chúng mình sức khỏe sinh sản đều ổn. Có thể duyên con tới muộn nên chưa có. Anh cứ bình tĩnh”.
Thú thực khi biết chồng vô sinh tôi cũng trăn trở rất nhiều bởi bản thân là phụ nữ có ai lại không muốn được làm mẹ. Song nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thương chồng hơn nên quyết định chấp nhận hi sinh thiên chức của mình để cùng anh gắn bó. Tới thời điểm nào đó thích hợp mới nói sự thật cho anh. Khi đó 2 đứa xin con nuôi cũng được.
Thật không ngờ, vì nghĩ cho chồng cuối cùng em lại rước họa vào thân. Đợi chờ mãi không thấy em mang bầu, anh quay ra nghi ngờ vấn đề nằm ở vợ rồi ngấm ngầm ngoại tình mong gửi đứa con.
Tệ hơn, khi em phát hiện, yêu cầu anh chấm dứt quan hệ với người đàn bà ấy, chồng lại thẳng thừng đáp:
“Nếu cô đẻ được, tôi đã không phải ra ngoài tìm người khác cho nhọc công thế này”.
Nực cười hơn, sau đấy vài tháng anh ta còn quay về khoe bồ mang thai. Em nghe cũng mặc kệ. Anh ta còn tính chắc tới mức, đợi bồ sinh xong, đảm bảo đứa trẻ chào đời khỏe mạnh mới quay về ly hôn vợ, em cũng chiều.
Để vợ đồng ý ký giấy ra tòa, chồng giao kèo cho em cái nhà với sổ tiết kiệm. Anh ta bảo:
“Tôi có con là có tất cả rồi, mọi thứ khác đều không ý nghĩa gì. Nếu cố ở với cô, không biết bao giờ tôi mới được lên chức bố”.
Vừa nói anh ta vừa mở điện thoại khoe ảnh con trai mới đẻ, giọng đắc ý khoe:
“Đấy, khoe với cô con trai tôi đó. Thằng bé đẹp thế này cơ mà”.
Tôi phì cười đáp lại:
“Có phải giống nhà anh đâu mà chẳng đẹp. Anh có ở với ai đi chăng nữa thì muôn đời cũng không thể lên được chức bố theo đúng nghĩa. Có chăng chỉ làm bố của thiên hạ thôi”.
Vừa nói em vừa mang cho chồng xem phiếu khám ngày trước. Anh ta nhìn tái mặt không thốt thành lời. Ban đầu còn bảo em là lừa anh ta, em chỉ đáp lại 1 câu:
“Cứ tới viện khám lại cho chắc”.
Vậy là em sập cửa tống anh ta ra khỏi nhà, không việc gì phải đau khổ vì người đàn ông ích kỷ.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1