Chàng trai 30 tuổi đi xem mắt, thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình trường với bạn gái cũ nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và bình luận rôm rả. 

Tham gia chương trình ghép đôi, Nguyễn Hoàng Như Thắng (30 tuổi, kinh doanh tại TP.HCM) cùng 3 bạn trẻ khác đã có cơ duyên gặp gỡ để tìm hiểu nhau trước khi đưa ra quyết định có hẹn hò hay không. 

Ở phần tự giới thiệu, Như Thắng tự tin cho biết: “Nếu hồi xưa em học bên hài kịch, chắc giờ em cỡ anh Hứa Minh Đạt với anh Trấn Thành”. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Ghép đôi thần tốc)

Về công việc, trong thời gian dịch bệnh kéo dài vừa qua, anh chàng tuyên bố phá sản dù trước đó kinh doanh khá tốt. Tuy nhiên, Như Thắng cho biết anh đã có kế hoạch cho việc kinh doanh sắp tới vì bản thân là người có chí cầu tiến. 

Về khoản tình trường, anh chàng 30 tuổi cho rằng anh không có khả năng “cua gái” dù đã từng trải qua 3 mối tình. “Mình có đặc điểm là không biết "cua gái", 3 mối tình là họ "cua" mình trước. Nguyên nhân chia tay cả 3 mối tình đều là do mình nhậu yếu", chàng trai thẳng thắn. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Ghép đôi thần tốc)

Đặc biệt, chuyện tình của anh chàng với mối tình thứ ba kéo dài được 4 năm. Trong lúc yêu nhau, Như Thắng có cho bạn gái tiền sửa mũi, rồi giờ chia tay nên không thể “đòi lại quà”. Anh chàng bày tỏ: “Sẵn mình mượn sóng truyền hình để nhắn nhủ với người yêu cũ: Bất cứ cái gì trên đời cân với em, anh đều chọn em hết. Cho em một trái tim, một cái phổi để em sống, anh cũng chấp nhận. Nhưng mà thôi duyên hết thì chịu”.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Ghép đôi thần tốc)

Chuyện “chia tay đòi lại quà” không phải chưa từng có và thậm chí từng nhiều lần gây xôn xao, tranh cãi trên mạng xã hội. Chia sẻ của Như Thắng về chuyện cho bạn gái cũ tiền sửa mũi, rồi khi chia tay là “tặng luôn” nhanh chóng thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm, bàn tán rôm rả. Có bình luận cho rằng, có thể số tiền khá cao vì muốn phẫu thuật ở nơi uy tín, đẹp thì cũng tầm vài chục triệu nên anh chàng “nhớ mãi không quên” sau khi chia tay là điều không quá khó hiểu. 

Ngoài ra, cũng có bình luận cho rằng khi yêu cũng không nên quá dựa dẫm, “xin xỏ” đối phương để lúc chia tay lại lằng nhằng thế này. “Mình thường chỉ nhận những món quà không quá đắt tiền từ bạn trai, hoặc mang giá trị tinh thần nhiều hơn vật chất. Mình có thể làm ra tiền nên không phải lệ thuộc tài chính vào ai cả”, một cư dân mạng bày tỏ. 

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến trách anh chàng không nên mang chuyện này chia sẻ trên sóng truyền hình vì chẳng mấy hay ho. 

hình ảnh

Chia sẻ về hình mẫu người yêu lý tưởng, Như Thắng cho biết người yêu của anh không cần đảm đang việc nhà vì anh có thể làm hết, cũng như chẳng phải bận tâm chuyện làm dâu. “Nếu hôm nay gặp được đúng người, anh chỉ có thể nói một câu ngắn gọn thôi: Anh nuôi em”, anh chàng chia sẻ. 

Trong phần gặp mặt với đối phương, Như Thắng cũng tỏ ra ăn ý sau khi trao đổi quan điểm về chuyện tình yêu với nhau. Tưởng chừng chàng trai 30 tuổi sẽ có cái kết ngọt ngào khi tham gia chương trình hẹn hò nhưng nào ngờ phút cuối anh đã “bẻ lái” cực gắt khi từ chối cô gái. 

“Người yêu cũ bỏ, anh rất đau. Tới tuổi này, anh ngộ ra cảm giác sợ tình yêu, anh chịu hết nổi cảm giác chia tay. Cảm xúc của anh chưa đủ để kiếm người yêu và cảm xúc với người yêu cũ cứ ùa về, mong em bỏ qua cho anh”, Như Thắng bộc bạch.