Chia tay đòi tình phí thì không còn lạ, nhưng lập hẳn 10 trang Excel như thanh niên này thì quả thật có 1-0-2 luôn!
Những câu chuyện liên quan đến vấn đề "chia tay đòi quà, tình phí" khi được chia sẻ lên mạng xã hội thì đều luôn nhận về những chỉ trích, chê bai của cộng đồng mạng. Ấy vậy mà mới đây, một thanh niên giấu tên sống ở Thượng Hải, Trung Quốc vẫn không chút ngần ngại đòi tình phí bạn gái mình sau chia tay. Đáng nói ở đây là không chỉ dừng lại việc nhắn tin đòi lại tiền như những trường hợp khác, anh này còn lập hẳn 10 trang Excel rất chi tiết về những số tiền mình đã bỏ ra. Đúng là lúc yêu nhau thì mặn nồng, thắm thiết, chia tay rồi thì tất cả sự phũ phàng, trở mặt tăng lên gấp bội mà...
Theo như bảng tình phí với bố cục đủ 4 cột rõ ràng thì trong đấy bao gồm các khoản: ngày, tháng, địa điểm, tổng chi, tình trạng cụ thể ngày chi. Ví dụ: ngày 30/5/2021 tại bến xe buýt mua hai chai nước lọc hết 15 nghìn đồng, mỗi người một chai; ngày 5/6/2021 đi xem phim tại rạp chiếu Tô Ninh hết 240 nghìn đồng, mỗi người một vé; ngày 11/7/2021 lì xì bạn gái 4,6 triệu đồng nhân dịp sinh nhật. Không chỉ có vậy, cả tiền mua kem, đồ ăn vặt, đi ăn cùng bạn bè bạn gái, hoa cho mẹ bạn gái đang ốm… cũng được ghi lại rõ ràng không thiếu một chi tiết nhỏ nào luôn.
Được biết với 10 trang Excel này, tổng số tiền mà anh bỏ ra cho bạn gái hồi còn quen nhau là 250 triệu đồng. Trong đó, cô bạn gái của “chàng kế toán” này có trách nhiệm trả lại 209 triệu đồng. Phía dưới bài đăng là không ít những bình luận bàn tán của dân tình, đa phần đều bày tỏ thái độ gay gắt với chàng trai vì quá chi li, tính toán. Thậm chí có người còn mạnh dạn dự đoán rằng, anh này chắc đã ghi lại tất cả chi phí từ lúc bắt đầu hẹn hò chứ không đơn thuần là chia tay và đòi tình phí.
Một số bình luận của cư dân mạng:
- "Tiền bạc phân minh, ái tình không nhường, khâm phục tại hạ trí nhớ siêu phàm để về còn note lại, chứ mình vừa hỏi tên khách xong quay ra bấm điện thoại quên luôn"
- "Người anh em có muốn ứng tuyển vị trí kế toán trưởng không?"
- Chi li kiểu vầy dù có cưới nhau về thì cũng không hạnh phúc được đâu, bạn nữ sẽ khổ.
Không chỉ riêng “chàng kế toán” trong câu chuyện trên, trước đó tôi nhớ có một anh chàng chỉ vì muốn đòi tình phí từ bạn gái mà đòi kiện cô gái ra tòa. Trong đơn kiện, chàng thanh niên liệt kê tỉ mỉ những khoản chi trong thời gian hẹn hò, từ tiền mua hoa tặng bạn gái, tiền đi nhà hàng, cà phê... và đòi cô gái trả lại hết. Tổng số tiền anh chàng này đòi là 45.000 rúp (hơn 15 triệu đồng), bao gồm cả án phí cho anh ta.
Thật sự ngán ngẩm những anh chàng "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" như này, chị em nhỉ? Bởi những gã trai khi yêu đã tính toán, chia tay còn đòi quà, đòi tiền kỹ lưỡng với bạn gái thế này thì chắc cả đời này không ai dám lấy làm chồng đâu...
Còn với độc giả tại cộng đồng Phốt 24/7? Bạn nghĩ sao về câu chuyện chia tay đòi tình phí của nam thanh niên trên? Hãy chia sẻ nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1