Dù chia tay đã lâu và bạn trai cũ cũng đã có người mới, thế nhưng cô nàng vẫn còn cay cú đến độ lén đột nhập vào nhà anh, nấu bàn ăn thịnh soạn cho anh và không quên để lại thông điệp ghê gớm.
Cách đây không lâu, một người dùng Twitter ở Nhật Bản chia sẻ câu chuyện về lối yêu đương mãnh liệt của một cô gái. Ban đầu, cô nàng tỏ ra là một người hiền lành, dịu dàng. Tuy nhiên, càng về sau, nhất là khi có biến cố xảy ra khiến hai người chia tay, cô bắt đầu bộc lộ cách yêu đương bạo lực, điên rồ của mình khiến đối phương sống trong bất an.
Cụ thể, sau khi chia tay, biết bạn trai cũ đang hạnh phúc bên nửa khác nên cô gái cảm thấy không vui, nhớ nhung. Bằng cách nào đó, cô đột nhập được vào nhà anh và bình thản nấu một bữa ăn ngon để sẵn trên bàn. Kèm theo đó là một mẩu giấy nhắn với nội dung như sau:
(Ảnh: lostbird.news)
“Đã lâu không gặp, người yêu cũ! Anh có biết em là ai không? Em đã vào được tổ ấm bé nhỏ của anh và cô ấy. Cô ấy có nấu món ngon cho anh không? Đã lâu rồi em chưa nấu cho anh một bữa ngon lành nên hôm nay em sẽ cố gắng. Ăn no nhé, lâu lâu em sẽ ghé một lần.”
Lời nhắn khó hiểu mới đọc qua tưởng tràn ngập yêu thương và quan tâm săn sóc, nhưng ẩn chứa trong đó là sự chua chát, căm giận, muốn trả thù vì tình yêu tan vỡ. Anh chàng người yêu cũ hẳn đã có một phen hú hồn hú vía trước màn “come back” độc nhất vô nhị của cô gái.
Câu chuyện sau khi được đăng lên mạng xã hội đã thu hút được hơn 10.000 lượt chia sẻ. Một số bình luận đáng chú ý là: Báo cảnh sát ngay đi; Đừng báo cảnh sát vì nó chỉ khiến cô gái trở nên điên loạn hơn; Chuyện này không ổn đâu, chúc may mắn; Hy vọng anh đủ tỉnh táo để đối mặt với chuyện này; Tôi sẽ ăn bữa ăn đó, nhìn thú vị đấy; Anh sẽ được ăn nhiều bữa như vậy từ cô gái đó; Tôi thật ganh tỵ vì anh có được một cô bạn gái cũ “chất” như vậy…
(Ảnh trái minh họa: internet)
Cuộc sống mà, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, nhưng một khi đã chán nhau rồi thì có muôn vàn lý do để chia tay. Tất nhiên có người vui vẻ ra đi, cũng có người lâm li bi đát níu kéo, thậm chí còn làm ra những trò điên loạn như chơi xấu, trả thù, hoặc là dằn mặt kiểu dị hợm như cô nàng trong vụ việc trên.
Thiết nghĩ, khi tình yêu đã không còn có thể cứu vãn thì cứ hằn học, quỵ lụy để làm gì. Hãy biết yêu lấy bản thân mình, biết giữ giá, biết mạnh mẽ buông bỏ nhé các nàng. Ngoài kia có biết bao nhiêu người còn độc thân, nếu bạn thực sự tốt và giá trị thì lo gì không có “một nửa” xứng đáng khác dành cho mình.
Ở Việt Nam cũng từng có vụ việc chàng trai tên Phạm Minh T. (sinh năm 1980, quê Vĩnh Long) chia tay lụy tình nên đem 3 lít xăng cùng bật lửa đột nhập vào nhà bạn gái cũ là H.T.D với ý định dùng xăng tự thiêu để lôi cô gái c.hế.t cùng. Cũng may là hai chị em D. đã kịp thời bỏ chạy, tri hô. Riêng đối tượng T. bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Đó, chưa cùng nhau “c.h.ế.t cùng ngày cùng tháng cùng năm” thì đã rước đau đớn cùng án phạt về mình vì mù quáng sau chia tay.
Ngôi nhà xảy ra vụ việc (Ảnh: vov.vn)
Về phía chàng trai Nhật Bản, khi được hỏi là đã báo vụ việc cho phía cảnh sát chưa, tài khoản chia sẻ câu chuyện đáp rằng anh sẽ ăn bữa ăn này trước rồi mới tính tiếp. Hy vọng cô gái không cho thứ gì lạ vào thức ăn để trả đũa chàng trai. Hy vọng chàng trai ăn bữa ăn đó bằng chút tử tế còn lại.
Và cũng hy vọng đó là lần cuối cùng cô gái hành động như vậy, bởi tự ý đột nhập nhà người khác là phạm pháp, lần này trót lọt nhưng lần khác chưa chắc. Rồi có khi cô ấy lại dở thêm trò gì quái đản hơn, nguy hiểm hơn, nói chung là không thể bênh vực được.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1